Thắng Đồng Nai, K.KG vỡ òa sung sướng

26/05/2013 06:36 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Với một đấu pháp hợp lý, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã thực hiện một bước đại nhảy vọt khiến tất thảy người xem phải bất ngờ.

K.KG (giữa) giành chiến thắng trong cuộc đối đầu sinh tử với Đồng Nai. Ảnh: Quang Nhựt

Được chơi trên sân nhà, có sự tiếp sức của hơn 1 vạn “cầu thủ thứ 12” và hàng loạt các trụ cột trở lại sau cơn bão chấn thương, Đồng Nai rất tự tin vào một kết quả thuận lợi.

Bước ngoặt của trận cầu mang tính 6 điểm này là bàn thắng sớm của tiền đạo đang rất có duyên khi đầu quân cho K.KG, Suleiman. Trong đợt phản công có thể xem là đầu tiên của K.KG trận này (7’)  Suleiman dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ quả căng ngang của Tchueko Minh. Bàn thắng có phần may mắn khi bóng trước đó đã đến đầu của Felix và rơi ngay vị trí của cựu tiền đạo XMXT.SG.

Cũng cần nói thêm là trận này, HLV Trần Bình Sự đã tung hết lực lượng mạnh nhất vào sân. Đồng Nai cũng không kém cạnh các CLB có tên tuổi ở V-League khi có thể tung vào sân đến 5 “Tây”. Thế nhưng, cặp trung vệ được các CĐV Đồng Nai ví như “thép” là Hoàng Phát Thierry và Van Bakel lại chơi thiếu ăn ý và có lỗi trong cả hai bàn thua. Trong khi đó, tiền đạo Henry dù rất cố gắng ở lại chơi cho xong trận đấu với K.KG mới lên đường trở về Uganda tập trung cùng ĐTQG thì lại mất hút. Điểm sáng hiếm hoi của Đồng Nai trong trận cầu hôm qua là bàn gỡ của Văn Thành ở phút 29. Cựu cầu thủ V.HP đã chớp thời cơ rất nhanh sau pha hỗn loạn trước khung thành Quốc Việt để gỡ hòa cho đội nhà.

Sau trận hòa bất ngờ trước SLNA, người ta đã cảm nhận được tinh thần vượt khó của thầy trò HLV Trần Bình Sự. Nhưng ở trận đấu hôm qua, có lẽ đấu pháp của ông Sự áp dụng cho Đồng Nai đã bị HLV Lai Hồng Vân bắt bài. K.KG không vội dâng lên tấn công. Họ chủ yếu chơi ru ngủ đối phương rồi tung đòn kết liễu khi có thời cơ.

Phút 60, từ cơ hội không mấy rõ ràng, Tấn Hiệp treo bóng để Suleiman bật cao tỳ đè Quang Trung trước khi đánh đầu tung lưới Thanh Diệp lần thứ hai.

Bàn thua thứ hai khiến tinh thần các cầu thủ Đồng Nai sa sút nặng nề. Trong khi đó, HLV Lai Hồng Vân liên tục hò hét các học trò củng cố hàng thủ. Với thế trận như vậy, các cầu thủ chủ nhà càng chơi càng như húc đầu vào tường. Hết bài, Đồng Nai phải tung nhiều cú sút xa cầu may. Và tất thảy đều gần như chệch khung thành thủ môn Quốc Việt. Trong lần được bắt chính hiếm hoi ở mùa giải này, Quốc Việt lại đem về vận may cho đội bóng miền Tây. Trước khi hết giờ, cựu thủ thành HA.GL đã phán đoán được cú sút hiểm hóc của Henry để bảo vệ chiến thắng mong manh cho K.KG.

Thắng trận 2-1, K.KG cho thấy họ sẽ lại là một thử thách đáng gờm đối với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng như Đồng Nai hay ĐT.LA.

K.KG đã thoát khỏi đáy bảng và sau những chiến thắng vang dội trước ĐT.LA, B.BD lẫn Đồng Nai, họ có quyền quẳng gánh lo đi mà vui sống trong những ngày tới.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm