Klose sắp phá mọi kỷ lục: Sánh ngang với Pele!

29/06/2010 11:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Pha lập công mở màn cho cơn mưa bàn thắng của Đức vào lưới Anh đã đưa Miroslav Klose ngang bằng với “Vua bóng đá” Pele trên bảng vàng các chân sút hàng đầu trong lịch sử World Cup, với 12 bàn thắng. Một sự trở lại ngọt ngào.
 

Klose đã sánh ngang với Pele - Ảnh Getty

Lâu lắm rồi người ta mới được nhìn thấy một Klose dũng mãnh và nhạy cảm như thế. Anh đè văng Upson khỏi đường chạy, trước khi rướn người chọc mũi chân đưa bóng vào lưới David James. Những phẩm chất tốt nhất của Klose đã được bộc lộ qua bàn thắng đáng đưa vào sách giáo khoa đào tạo những “Poacher” (kẻ ăn cắp trứng gà), và đẩy sự hưng phấn của đội Đức lên cao rất sớm, làm nền tảng cho chiến thắng.
 
Đó là bàn thắng thứ 12 của Klose qua 3 kỳ World Cup anh tham dự, cân bằng số lần lập công với Pele trên bảng vàng các cầu thủ “dội bom” hàng đầu trong lịch sử World Cup. Anh sẽ còn 3 chướng ngại để xô đổ: Just Fontaine của Pháp (13 bàn), tiền đạo tiền bối Gerd Mueller (14 bàn) và Ronaldo “béo” (15 bàn). Ở 2 kỳ World Cup gần nhất, Klose đều đảm bảo hiệu suất 5 bàn mỗi lần tham dự, và hy vọng trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup ngay trên đất Nam Phi này không phải là một viễn cảnh khó tưởng tượng đối với tiền đạo của Bayern.
 
Anh đã chơi khá tệ ở Bayern mùa bóng vừa qua (đá 38 trận, chỉ ghi được 6 bàn, trong khi mùa trước với từng ấy trận, anh ghi 20 bàn). Anh và Podolski đã khiến rất nhiều người hoài nghi về hiệu quả của cặp tiền đạo đã từng đóng vai trò rất quan trọng với thành công của tuyển Đức trong một thập kỷ qua. Thậm chí, tiền đạo của Bayern có thể bị coi như một gánh nặng, với sự cùn mòn thấy rõ trong các trận giao hữu thử nghiệm và mới đây là tấm thẻ đỏ trong trận thua Serbia, trong khi Cacau “phất” lên như diều, với sự sắc bén khi làm bàn và đóng góp tốt vào lối chơi chung.
 
Thế nhưng Klose vẫn biết cách chứng minh rằng anh vẫn là trụ cột không thể thiếu trên hàng công “Mannschaft”: Trước thời điểm tái hiện cú đánh đầu kiểu “trực thăng” đặc trưng tung lưới Mark Schwarzer nâng tỉ số lên 2-0 trong trận gặp Australia, anh vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội một cách vô duyên. Trận thua Serbia, anh nhận thẻ đỏ lãng nhách và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thất bại, để rồi ngay khi trở lại, anh xoa dịu sức nóng của lò lửa dư luận bằng bàn thắng mở màn cho một cuộc “tàn sát” trước kình địch Anh.
 
Klose, cũng như Podolski, hay đội trưởng Philipp Lahm, chính là những cầu thủ lãnh trách nhiệm dìu dắt đội ngũ non trẻ hiện tại ở World Cup lần này. Trong số đó, Podolski và Klose sa sút nhiều nhất so với chính họ 4 năm về trước: Vua phá lưới World Cup 2006 giờ ngồi ghế dự bị ở Bayern, còn “Hoàng tử” ngày càng mờ nhạt kể từ khi trở lại Cologne.
 
Thế nhưng khi khoác lên mình màu áo tuyển Đức ở World Cup, cả 2 lại trở lại là chính mình: Podolski vẫn mạnh mẽ và chính xác với những cú “tạc đạn” khủng khiếp từ cánh trái (anh rất quyết đoán trong những tình huống bóng sống), còn những phẩm chất hàng đầu của Klose là khả năng chơi đầu, tì đè và sức rướn dường như đang trở lại, ở sân khấu lớn nhất hành tinh.
 
Và họ đang chứng minh được rằng mình xứng đáng với vai trò dìu dắt thế hệ trẻ đang lên của đội Đức (Mueller, Oezil…) hiện tại, chứ không trở thành gánh nặng trong đội hình “Mannschaft”. Một sự kết hợp hoàn hảo và cân bằng giữa sức trẻ - kinh nghiệm của người Đức.
 
Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm