Balotelli phân tích thiệt hơn cho CĐV Man City

10/03/2012 17:20 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Tiền đạo của Man City, Mario Balotelli, đã đề nghị các cổ động viên của đội bóng đừng la ó chân sút đàn anh, Carlos Tevez, khi anh trở lại đội bóng sau những rắc rối hồi năm ngoái.

Tevez đã không chơi bóng cho Man City trong suốt 5 tháng sau vụ bê bối Munich với HLV Roberto Mancini. Sau cùng, đội bóng thành Manchester đã cho phép Tevez trở lại như một phần trong nỗ lực hướng tới chức vô địch Premier League của họ.

Tevez đã lần đầu tiên trở lại công khai trong đội hình xuất phát của đội dự bị Man City giữa tuần trước. Anh đã thi đấu khá ấn tượng với một đường kiến tạo thành bàn. Đồng đội của Tevez, Mario Balotelli, tin rằng sự trở lại của chân sút người Argentina sẽ củng cố vững chắc tham vọng của đội bóng, đồng thời cảnh cáo các cổ động viên rằng việc họ công kích Tevez có thể sẽ đem tới những hiệu ứng không có lợi: “Tôi nghĩ các cổ động viên nên hành động như họ đã luôn làm trước đây. Họ không nên quan tâm tới những chuyện cũ vì giờ Tevez đang ở đâu. Nếu họ gây áp lực với Carlos, họ có thể gây áp lực cho cả đội bóng. Vì thế, họ không nên làm gì cả.”



Mario Balotelli trong buổi tập cùng Man City- Ảnh Getty

Tiền đạo người Italia đã luôn là chủ đề “hot” trên các trang báo vì những hành động “không giống ai” của mình sau ngày gia nhập Man City từ Inter Milan mùa Hè 2010. Bê bối mới nhất mà Balotelli gây ra là việc anh trốn trại tới hộp đêm ở Liverpool ngay trước ngày diễn ra trận đấu với Bolton. “Bad Boy” người Italia đã ghi một bàn trong thắng lợi 2-0 của City trong trận đấu đó. Anh khẳng định màn trình diễn của mình trên sân có mới là tất cả những gì quan trọng đồng thời cho biết anh đã vượt qua sự chú ý của truyền thông Anh từ khi đặt chân tới đảo quốc sương mù: “Tôi không thích mọi người nói về công việc và cuộc đời tôi. Tôi thực sự mong muốn sự riêng tư. Vài người nghĩ tôi rất kiêu ngạo. Nhưng tôi không quan tâm, họ có thể nói điều họ muốn. Tôi là một cầu thủ bóng đá nên thời điểm quan trọng nhất với tôi chỉ là ngày Chủ nhật, trên sân bóng.”

Trong cuộc phỏng vấn với Noel Gallagher (một cổ động viên cuồng nhiệt của Man City), trong chương trình Football Focus của BBC hôm thứ Bảy, Balotelli chia sẻ: “Nếu tôi đi trên phố và một người chụp ảnh được tôi, họ sẽ nói: ‘Mario đã ở đây’. Người khác sẽ gọi cho báo chí và nói: ‘Mario đã ở đây’. Ngày qua ngày, họ vẫn nói: ‘Mario đã ở đây.’ Điều đó có bình thường không? Tôi chỉ đi trên phố như một chàng trai bình thường hay tôi tới quán rượu. Vâng, tôi đã tới quán rượu, nhưng không phải để uống.”

Balotelli cũng khẳng định anh sẽ không bao giờ gia nhập City nếu không có HLV Mancini. Trước đó, họ đã cùng hợp tác với nhau tại Inter Milan. Roberto Mancini cũng chính là người đã có công phát hiện tài năng của Balotelli: “Vâng, nếu Mancini không ở đây, tôi sẽ không bao giờ tới Man City. Nhưng giờ tôi đã ở đây. Tôi thấy ổn, tôi rất hạnh phúc. Nếu Mancini nói điều gì đó, chắc chắn ông ấy đúng. Tôi mới 21 tuổi, tôi còn rất trẻ. Tôi đã nghĩ từ năm ngoái rằng năm nay tôi sẽ trưởng thành hơn.”

Quả đúng như vậy, Balotelli đã trưởng thành hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay. Bất chấp những trò quậy phá trẻ con và có phần ngu ngốc. Ngôi sao người Italia đang cho thấy một phong độ vô cùng ấn tượng mỗi khi được thi đấu. Anh đã lập công 14 lần chỉ sau 21 trận ra sân cho đội bóng áo Xanh ở mùa này.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm