Johan Cruyff: "Kuyt là người không phổi"

08/07/2010 11:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Dường như, không hài lòng với việc báo chí chỉ mải mê công kênh Sneijder và Robben, huyền thoại Johan Cruyff buộc phải lên tiếng nói đỡ cho Dirk Kuyt, người hùng thầm lằng trên bước đường thành công của đội bóng áo cam.

Cuộc sống vốn không công bằng là thế! Dirk Kuyt chưa bao giờ được nhìn nhận là một ngôi sao dù khoác trên mình màu áo đội bóng lớn như Liverpool và là một trong số ít những cầu thủ Hà Lan ra sân đủ 26 trận dưới thời HLV Bert van Marwijk. Có lẽ một phần do vẻ ngoài chẳng lấy làm điển trai, kỹ thuật thì khô cứng, và khả năng dẫn dắt lối chơi thì lại càng không.


Dirk Kuyt, người hùng thầm lặng của ĐT Hà Lan - Ảnh: Getty

Sau trận bán kết thắng Uruguay, Dirk Kuyt đã có 34 lần liên tiếp khoác áo ĐTQG Hà Lan. Tiền đạo của Liverpool chỉ còn kém hậu vệ Roel Wiersma đúng 1 trận (10/1956 đến 10/1959). Kỷ lục ra sân liên tục hiện thuộc về thủ môn Edwin van der Sar với 38 trận liên tiếp (04/2003 đến 05/ 2006). Nếu cứ tiếp tục thi đấu ấn tượng như hiên tại, Kuyt tuổi này hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu trong số những huyền thoại khoác áo liên tục của “cơn lốc màu da cam”.


Nhưng có lẽ vì chẳng bận tâm đến chuyện thiệt hơn, nên Kuyt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người thợ, chỉ biết cần mẫn đóng góp và thi đấu với tất cả sức lực khiến người xem có cảm giác anh như người không phổi. Tại Nam Phi 2010, Dirk Kuyt mới có 1 bàn thắng, trong trong trận mở màn đánh bại Đan Mạch. Nhưng với 2 đường chuyền quyết định đưa “cơn lốc màu cam” vào chung kết, vai trò và tầm ảnh hưởng của Dirk Kuyt mới thực sự được thừa nhận. Ở tứ kết, cựu cầu thủ của Feyenoord trả ngược bóng bằng đầu khôn ngoan giúp Sneijder đánh nối vào lưới Brazil, làm nên cuộc lội ngược dòng lịch sử với tỷ số 2-1. Đến bán kết, vẫn là anh, ngôi sao của Liverpool bấm bóng chính xác cho Robben đánh đầu vào góc xa, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Uruguay.

Đóng góp của Dirk Kuyt chẳng khác nào người thợ đặt nền móng cho thành công của ĐT Hà Lan, còn Sneijder và Robben giống như những họa sĩ tô vẽ cho “cơn lốc cam” trên con đường hướng tới đỉnh cao tại Nam Phi 2010. Bằng con mắt của một huyền thoại từ sân cỏ đến băng ghế huấn luyện, “Thánh” Johan đã chỉ ra công lao của người hùng xí trai: “Hãy quan sát những gì Kuyt thể hiện trong màu áo ĐT Hà Lan. Cậu ấy giống như một người không phổi. Được bố trí đá tiền đạo trái, nhưng ở tình huống hạ knock-out Brazil, anh ấy lại xuất hiện bên cánh phải, trả bóng bằng đầu cho Sneijder”.

Bỏ lại sau lưng 26 trận bất bại liên tiếp, người Hà Lan đang tiếp gần hơn tới ngai vàng nhờ lối chơi thực dụng, nhờ phẩm chất những người công nhân. Nếu nói như vậy, Dirk Kuyt xứng đáng là người công nhân ưu tú nhất.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm