12/06/2013 14:47 GMT+7 | Văn hoá
Sở cảnh sát Los Angeles vừa cho phát hành những bức ảnh mà họ sử dụng là bằng chứng trong quá trình điều tra cáo buộc của gia đình Jackson nhằm vào bác sĩ Conrad Murray, khẳng định ông đã ngộ sát bệnh nhân của mình bằng việc tiêm vào người Michael nhiều loại thuốc khác nhau.
Rất nhiều lọ thuốc, bình dưỡng khí và thiết bị y tế nằm rải rác xung quanh phòng ngủ của cố danh ca thời điểm ông qua đời vào ngày 25/6/2009. Một hình ảnh khác cho thấy còn có một chiếc túi đựng dịch truyền tĩnh mạch. Ngoài ra còn có cả bình oxi đặt cạnh một chiếc bàn bằng gỗ với gương mạ vàng. Trên bàn là nhiều chân dung trẻ sơ sinh cùng với một bức tranh nhỏ của Charlie Chaplin.
Bà Katherine, mẹ của Michael, hiện đang khởi kiện AEG - đơn vị tổ chức tour diễn This Is It và cũng là đơn vị đã thuê ông Murray chăm sóc cho Michael. Bà đòi AEG bồi thường 40 tỷ USD vì họ đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe sa sút, dẫn đến cái chết đau lòng của Michael.
Được biết, số tiền dùng để mua thuốc cho Michael, có cả an thần và botox đã lên tới 48.000 USD. Trước tòa và những lời cáo buộc của gia đình Jackson, đại diện của tập đoàn AEG phủ nhận chuyện họ đã phạm sai lầm và gây ra cái chết của Michael Jackson.
Khánh Đan
Theo Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất