Lang Lang trở lại Bắc Kinh

03/01/2009 16:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm 8/8/2008 là một đêm không thể quên đối với nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc nổi tiếng thế giới Lang Lang, khi trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh anh đã trình diễn nhạc phẩm lãng mạn mang tựa đề Starlight. Tối nay (3/10), anh trở lại Bắc Kinh để thực hiện chương trình hòa nhạc mừng Năm mới cùng Dàn nhạc Giao hưởng Bắc Kinh. Và tại đó, Lang Lang chơi lại bản nhạc Starlight nói trên. Đây là sự kiện mở đầu cho một năm tiếp tục dày đặc các kế hoạch làm việc của nghệ sĩ.

Tại cuộc họp báo được tổ chức trước đêm hòa nhạc nói trên, Lang Lang cho biết sau bản Concerto số 1 của Chopin, Rhapsody in Blue của Gershwin và bản concerto The Yellow River, một nhạc phẩm cổ điển Trung Hoa, cuối cùng anh sẽ trình bày nhạc phẩm Starlight, “để khán giả cũng như tôi được trở lại với đêm 8/8/2008 không thể nào quên”.

Năm qua quả là một hết hết sức bận rộn của nghệ sĩ dương cầm 26 tuổi này. Hồi tháng 2/2008, anh đã cùng nghệ sĩ dương cầm huyền thoại Mỹ Herbie Hancock trình diễn bản Rhapsody in Blue của Gershwin tại lễ trao giải Grammy lần thứ 50. Tiếp đó, đến tháng 6/2008, Lang Lang trình diễn cùng dàn nhạc giao Vienna Philharmonic trước Cung điện Schonbrunn ở thành Vienna trong lễ bế mạc EURO 2008. 3 tuần sau khi trình diễn tại sân vận động Tổ chim, anh đã chinh phục được giới phê bình âm nhạc với chương trình hòa nhạc solo tại liên hoạc nhạc cổ điển Proms ở London – một trong những hoạt động âm nhạc nổi tiếng nhất của Anh v.v…
 
Hướng tới giới trẻ

Năm qua Lang Lang không chỉ bận rộn với các kế hoạch trình diễn, mà còn với nhiều hoạt động xã hội và đặc biệt là các hoạt động hướng tới giới trẻ. Nghệ sĩ dương cầm 26 tuổi này vừa trở về từ Hàn Quốc sau 2 đêm hòa nhạc, nhưng trước đó anh đã tới thành phố Quý Dương, Tây Nam Trung Quốc, để gặp gỡ hàng trăm em thiếu nhi đang học piano và cha mẹ các em, chia sẻ với họ về những trải nghiệm của mình trong quá trình học dương cầm.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Tchaikovsky ở Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 8/1995 khi mới ở tuổit 13, “thần đồng âm nhạc” Lang Lang ngày càng nổi lên thành một trong những nghệ sĩ dương cầm trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Là một nghệ sĩ thành công từ khi còn rất trẻ, Lang Lang không chỉ nỗ lực quảng bá âm nhạc cổ điển nổi tiếng tới công chúng yêu nhạc nói chung, mà anh đặc biệt chú ý tới việc đưa dòng nhạc hàn lâm này tới đông đảo khán giả trẻ."Tôi luôn cố gắng thu hút khán giả trẻ và tôi nghĩ các nhạc phẩm của Chopin là sự lựa chọn phù hợp với họ bởi các giai điệu lãng mạn của nhà soạn nhạc Ba Lan này có thể lôi cuốn được thính giả mới”, Lang Lang nói.

Dĩ nhiên Lang Lang cũng muốn cho giới trẻ hiểu rõ, để trở thành một nghệ sĩ thành danh như hiện nay, anh đã trải qua nhiều vất vả và phải khổ luyện không ngừng. Tất cả những trải nghiệm đó đã được anh viết trong cuốn sách tiểu sử của Lang Lang mang tiêu đề Journey of a Thousand Miles đã được nhà xuất bản Random House phát hành bằng 8 thứ tiếng trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Không chỉ hỗ trợ các em về mặt tinh thần, tháng 10 nghệ sĩ đã thành lập Quỹ Âm nhạc Quốc tế Lang Lang nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ dương cầm trẻ tài năng và làm phong phú cuộc sống của thiếu nhi toàn thế giới bằng sự hiểu biết sâu sắc và niềm vui của âm nhạc. Hướng tới giới trẻ, Lang Lang còn phát hành cuốn tự truyện Playing With Flying Keys của mình bằng truyện tranh. “Nhiều người đã hỗ trợ và ủng hộ tôi, ngay từ những ngày đầu học đàn piano và trong suốt sự nghiệp của tôi. Giờ đây tôi hy vọng mình có thể làm được gì đó cho nhiều người”.

Lại một năm bận rộn

Chương trình hòa nhạc chào năm mới của nghệ sĩ dương cầm chỉ là một sự kiện khởi đầu cho năm 2009 lại dày đặc các hoạt động của Lang Lang. Bên cạnh các cuộc trình diễn, năm nay anh sẽ chú trọng hơn tới việc các chương trình đào tạo và nâng cao cho trẻ em, thăm các trường học và tham gia giảng dạy tại các khóa đào thạc sĩ ở Chicago, Toronto, San Francisco (Mỹ), London (Anh), Roma (Italia) và Stockholm (Thụy Điển).
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm