Napoli: Lavezzi bắt đầu “hư”

13/12/2008 13:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi chiếc sáo diều bay lên đủ cao, nó sẽ cất tiếng vi vút. Lavezzi cũng vậy. Sau hơn một năm chơi thăng hoa trong màu áo Napoli, tiền đạo người Argentina cũng đã bắt đầu tự cho mình quyền được lên tiếng.

Ezequiel Lavezzi là một nhân tố quan trọng trong đội hình của Napoli và càng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Với tốc độ rất nhanh và đôi chân cực khéo, cầu thủ có vóc người thấp đậm này không chỉ là ngòi nổ trong những pha tấn công của Napoli, mà còn là người đóng vai trò phòng ngự cao nhất, bởi không một đối thủ nào dám dâng cao tấn công khi luôn phải đối mặt với nguy cơ bị anh xuyên thủng hàng thủ chỉ trong nháy mắt. Có Lavezzi, Napoli mới thể hiện được vóc dáng của một đội bóng “ngựa ô”. Có Lavezzi, giấc mơ lọt vào Top 4 và giành vé dự Champions League của người yêu bóng đá xứ Campania mới có cơ hội thành hiện thực.

Trước khi gia nhập Napoli vào tháng 7/2007, Lavezzi chỉ là một tiền đạo vô danh, nhưng lúc này, chẳng có gì lạ khi người hâm mộ Napoli đã xem anh như hiện thân của “Thánh” Maradona ngày nào tại sân San Paolo. Họ sáng tác những bài hát về anh, lấy tên anh đặt cho những đứa con mới chào đời của họ, thậm chí còn khai sinh một món bánh pizza mới mang tên Lavezzi… Sự giống nhau về hình thể và lối chơi hào hoa của Lavezzi với Maradona góp phần rất lớn vào sự cuồng tín mà người hâm mộ dành cho anh, nhưng trên hết vẫn là những đóng góp không thể đo đếm anh dành cho Napoli.
 
Lavezzi bắt đầu “hư”

Và khi chiếc sáo diều lên cao, nó sẽ cất tiếng. Sự thăng tiến rất nhanh của Lavezzi ở châu Âu đã thu hút sự chú ý của Chelsea và Real Madrid, những đội bóng lớn hơn Napoli cả chục lần. Barcelona cũng đã có ý muốn đưa anh về để hợp cùng với Messi tạo nên sức mạnh hủy diệt “made in Argentina” ở hai cánh. Chẳng biết Lavezzi có xiêu lòng không trước những sự quan tâm mới chỉ ở dạng đồn thổi đó, nhưng anh (hay chính xác hơn là người đại diện của anh) cũng có thừa độ tỉnh táo và khôn ngoan để thi triển chiêu “mượn gió, bẻ măng” với Napoli. Dù vừa ký hợp đồng gia hạn hồi tháng 3/2008 (có thời hạn đến năm 2013), Lavezzi mới đây đã lên tiếng đòi một bản hợp đồng khác, tất nhiên là với mức lương cao hơn rất nhiều (3 triệu euro/mùa, trong khi Napoli chỉ chấp nhận mức tối đa 2 triệu). Chủ tịch De Laurentiis tất nhiên đã lắc đầu.

Cách đây chưa lâu, vị chủ tịch này đã lên tiếng chỉ trích Lavezzi đã chỉ chơi cho riêng mình, khi luôn thích hoạt động rất xa khung thành và “múa may” quá nhiều. Lối chơi này khiến anh không ít lần “dẫm chân” vào tuyến tiền vệ và để cho người đá cặp tiền đạo (thường là Denis) đơn độc phía trên, trong khi HLV Reja muốn anh đá như một cây săn bàn thực thụ. Giờ, De Laurentiis cũng chẳng có gì phải e ngại khi tuyên bố: “Những ai không còn muốn gắn bó với Napoli có thể ra đi, tôi sẽ lập tức tìm được 10 người khác thay thế anh ta”, đồng thời sẽ không phá vỡ cấu trúc lương vì bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Lavezzi.

Không cần diễn viên giỏi, De Laurentiis cũng có thể làm ra những bộ phim hay. Sự cứng rắn đó của ông rõ ràng sẽ buộc “bệnh ngôi sao” của Lavezzi thuyên giảm ít nhiều. Chắc chắn “Maradona mới” sẽ chẳng thể làm mình làm mẩy thành công như những kẻ “đào mỏ” đàn anh Kaka, Ibra hay Adebayor, cho đến khi Real Madrid, Barcelona hay Chelsea chính thức ngỏ lời.
 
02h30 ngày 14/12, sân San Paolo: Napoli – Lecce
 
Thắng để giữ chỗ
 
Nếu không thắng Lecce, Napoli sẽ lập tức biến mất khỏi Top 4 khi mà Fiorentina và Genoa, những đội đang lăm le chiếm chỗ của họ, sẽ chỉ có những trận sân nhà không mấy khó khăn. Nhưng chẳng có lý do gì để không tin tưởng Napoli sẽ có đủ 3 điểm họ cần, khi họ đã tìm lại tự tin sau trận thắng Siena nhẹ nhàng 2-0 vòng trước. Điều đó rất quan trọng, bởi nếu không có được tinh thần tốt nhất ở thời điểm này, họ có thể sẽ bỏ lỡ một giai đoạn dễ kiếm điểm nhất trong mùa. Từ giờ đến hết lượt đi, họ sẽ chỉ phải gặp Lecce, Torino, Catania và Chievo, những đối thủ không xứng tầm, mà mỗi điểm đánh rơi sẽ là một điểm thất bại. Napoli đang mơ rằng nếu giành trọn 12 điểm ở 4 trận ấy, họ có thể vượt qua cả Milan hay Juve để thách thức Inter.
 
Xét về phong độ, Napoli hơn hẳn Lecce. Họ cũng có đầy đủ lực lượng và lợi thế sân nhà, yếu tố giúp họ thắng tới 6/7 trận tại San Paolo từ đầu mùa. Denis sẽ trở lại đội hình chính sau bàn thắng vào lưới Siena, trong khi Cacia, người cũng vào sân từ ghế dự bị và sút tung lưới Juve vòng trước, sẽ là hy vọng chính của Lecce.
Dự đoán: 2-0
 
Đối đầu Serie A: 7 lần ở San Paolo, Napoli thắng 4 (gần nhất 24/10/1993, 3-1), hòa 2 (4/3/2001, 1-1), thua 1 (22/3/1998, 2-4)
 
Lực lượng: Chỉ có Lecce thiếu người, Zanchetta và Boudianski vắng mặt do chấn thương.
 
Đội hình dự kiến:
 
Napoli: Iezzo – Santacroce, Cannavaro, Contini – Maggio, Blasi, Gargano, Hamsik, Vitale – Denis, Lavezzi
 
Lecce: Benussi – Schiavi, Stendardo, Fabiano, Esposito – Munari, Giacomazzi, Vives, Ariatti – Cacia, Tiribocchi
 
Đối đầu
03/06/07 Napoli – Lecce 1-0
20/01/07 Lecce – Napoli 1-1
04/03/01 Napoli – Lecce 1-1
01/11/00 Lecce – Napoli 1-1
22/03/98 Napoli – Lecce 2-4
 
Phong độ

Napoli
07/12/08 Napoli – Siena 2-0
30/11/08 Inter – Napoli 2-1
23/11/08 Napoli – Cagliari 2-2
16/11/08 Atalanta – Napoli 3-1
12/11/08 Napoli – Salernitana 3-1
 
Lecce
07/12/08 Lecce – Juventus 1-2
30/11/08 Catania – Lecce 1-1
23/11/08 Lecce – Roma 0-3
16/11/08 Sampdoria – Lecce 3-2
09/11/08 Lecce – Milan 1-1
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm