01h45 ngày 14/5, Lazio - Inter: Inter quyết thắng vì… Lavezzi

13/05/2012 13:57 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Không được nắm quyền tự quyết trong tay là một cảm giác bực bội với Inter, khi dù có ghi được cả ngàn bàn thắng vào lưới Lazio thì chiếc vé dự Champions League mùa tới vẫn vượt quá tầm tay của họ. Nhưng Inter không thể không hướng đến chiến thắng, ngay cả khi đó là một chiến thắng vô nghĩa.

Trong số bốn đội vẫn còn có cơ hội góp mặt ở Champions League mùa tới, cánh cửa thiên đường dành cho Inter là hẹp nhất, hẹp đến mức cần phải có một phép màu thực sự mới có thể lọt qua. Điều phi thường ấy chỉ đến khi Inter đánh bại được Lazio trên sân khách, đồng thời Udinese phải thua Catania và Napoli không thể thắng Siena trên sân nhà. Gần như là vô vọng. Song cái giá Inter sẽ phải trả cho thất bại trong cuộc đua này, nếu điều đó xảy ra, không chỉ là việc phải ngậm ngùi chia tay giải đấu họ đã liên tục tham dự trong 10 năm qua, chia tay với những món tiền kếch xù có ý nghĩa quan trọng tới kế hoạch tái thiết cho tương lai, mà còn là nguy cơ tiềm tàng không chiêu mộ được Ezequiel Lavezzi, mục tiêu số một của họ trong mùa hè này.



Áo Lavezzi đã được bán, nhưng đó chỉ là một giấc mơ của Inter?

Những ngày vừa qua, chiếc áo sọc xanh-đen của Inter in tên Lavezzi và số áo 21 đã được bán tràn lan ở Milano, khiến những người hâm mộ Napoli hết sức tức tối. Có vẻ như người ta tin chắc 100% rằng chân sút người Argentina sẽ là người của Inter không sớm thì muộn, bởi trên thực tế, lời hỏi mua mà Inter đưa ra cho Napoli là rất khó từ chối (theo báo chí, Inter sẽ chồng 10 triệu euro + Pandev + Ranocchia, hoặc 15 triệu euro + Pandev + Faraoni, kèm theo đó là cho mượn hậu vệ Juan Jesus, để lấy Lavezzi). Nhưng tờ Tuttosport hôm qua tiết lộ một khả năng khiến Inter choáng váng: Lavezzi có thể sẽ chạy theo sức hút của PSG, nơi anh chắc chắn sẽ được dự Champions League, giải đấu mà “El Pocho” từng nói rằng anh xứng đáng được là một phần của nó. Hơn thế nữa, PSG sẵn sàng chi 25 triệu euro tiền mặt, phương án Napoli có lẽ sẽ ưa thích hơn.

Đừng tin đến 50% những gì Tuttosport nói, nhưng đây thực sự là một khả năng có thật. Khi Napoli mắc kẹt ở Serie A cách đây hơn một tháng, Lavezzi từng úp mở rằng anh muốn chơi ở một đội bóng lớn và giàu tham vọng hơn. Khi cơ hội trở lại Champions League của Napoli cũng không lớn hơn của Inter là bao trước trận đấu cuối cùng này còn mối quan hệ giữa Lavezzi và HLV Mazzarri tiếp tục diễn biến xấu, khát vọng “đổi đời” có lẽ còn mãnh liệt hơn trong lòng ngôi sao người Argentina. Inter có danh tiếng, truyền thống và có lẽ cả tiền bạc, nhưng PSG lại có Champions League, tiền (tất nhiên) và trên hết, là tham vọng bá vương chất ngất cao. HLV Ancelotti vừa tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi Pato, trong khi những cái tên “hot” nhất thị trường mùa hè này như Van Persie, Suarez, Higuain, Kaka, Albiol đều có tên PSG trong danh sách xếp hàng.

Thách thức ấy quá lớn, nhưng Inter liệu có thể làm gì? Nếu “không Champions League, không Lavezzi” là bài toán, thì thầy trò Stramaccioni có lẽ sẽ phải chịu bó tay. Nhưng họ vẫn có thể hy vọng bằng cách thuyết phục Lavezzi rằng ít nhất họ cũng đã cố gắng. Bày tỏ khát khao chiến thắng và đánh bại Lazio, dù có thể chỉ để trợ giúp cho chính Napoli của Lavezzi giành được chiếc vé quý (và có thể gián tiếp khiến Lavezzi nguôi ý định ra đi), sẽ chứa đựng hy vọng của Inter. Khó, nhưng không phải là không thể.

Tuy nhiên, Lazio sẽ không để Inter tùy ý làm gì thì làm. Cơ hội giành vé dự Champions League của họ chỉ kém duy nhất Udinese, dù rằng hy vọng ấy cũng chỉ tồn tại nếu Udinese thua trên đất Sicilia. Ít nhất, một thắng lợi cũng giúp Lazio bảo toàn được vị trí thứ tư và tránh việc phải đá sơ loại Europa League. Đó cũng là một mục tiêu không đến nỗi nào.

Dự đoán: 2-3

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm