Công Vinh đá chính, Consadole Sapporo thắng lớn

17/11/2013 16:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Làm khách trên sân FC Gifu, đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng J.League 2 nhưng với đẳng cấp hơn hẳn, Consadole Sapporo dễ dàng nắm thế chủ động và ghi được tới 3 bàn thắng.

Trong trận đấu này, Công Vinh được HLV Keiichi Zaizen xếp đá chính ngay từ đầu trong vai trò tiền vệ cánh phải, người đá bên cánh trái là lão tướng Makoto Sunakawa, hỗ trợ cho trung phong cắm Yoshihero Uchimura.



Công Vinh đá suốt 90 phút trận đấu với FC Gifu chiều nay

Ngay ở đợt tấn công đầu tiên, Makoto Sunakawa di chuyển bên cánh trái rồi chuyền sâu để Công Vinh băng vào nhưng đáng tiếc là bóng đã đi hết đường biên ngang.

Mặc dù vậy bàn thắng mở tỷ số trận đấu vẫn đến sớm với Consadole Sapporo. Phút thứ 2, Công Vinh đá phạt góc bên cánh phải và Shinya Uehara chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu, thủ môn Gifu nhoài người hết cỡ nhưng không bắt được.

Tới phút 17,  trung vệ người Hàn Quốc, Song Jin Cho đá phạt góc bên cánh trái và Yoshihero Uchimura đánh đầu cận thành  nâng tỷ số lên thành 2-0.

Trong thế trận lấn lướt của đội nhà, Công Vinh rất tích cực di chuyển và thường xuyên được các đồng đội dồn bóng cho. Không những vậy, ở các tình huống đá phạt góc hay đá phạt mà Consadole Sapporo được hưởng, Công Vinh cũng được ưu tiên thực hiện.

Phút 33, Công Vinh đá phạt từ ngoài vòng cấm địa nhưng đáng tiếc là bóng đi không chính xác. Tới phút đá bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Công Vinh thực hiện một đá phạt khác nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Sự chủ động trong hiệp 2 tiếp tục được các cầu thủ Consadole Sapporo thể hiện. Phút 58, Sunakawa cướp bóng từ chân hậu vệ Gifu tạt từ cánh trái vào cho Uchimura đánh đầu nâng tỷ số lên thành 3-0. Ngay sau pha bóng này, Yoshihero Uchimura bị chấn thương phải ra nghỉ, nhường chỗ cho Yokono.

Đối với Công Vinh, trong hiệp 2 trận đấu được HLV Keiichi Zaizen cho đá tự do, di chuyển rộng trên hàng tiền vệ. Tuy nhiên, trong tình thế đội nhà đang dẫn trước 3 bàn, Công Vinh cũng không có nhiều cơ hội dứt điểm trước khung thành FC Gifu.

3-0 cho Consadole Sapporo là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này cùng với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tokushima Vortis bị cầm hòa 1-1 trên sân Tokyo Verdy, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 1 điểm trước khi vòng đấu cuối cùng J.League 2 diễn ra.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm