Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Yêu – lắm – đó – nha”!

16/01/2012 06:47 GMT+7 | Văn hoá


Hãy xem “kẻ đanh đá nhất showbiz Việt” có thể nói gì về “kẻ chặt chém không ghê tay trong làng giám khảo”?

Khi Lê Hoàng bị "phác thảo"

Ý định làm các cuộc “thăm dò dư luận”, “trưng cầu dân ý” về nhân vật chính của Đẹp + theo đúng như format bấy lâu của chuyên mục lần này suýt đổ bể vì bị Lê Hoàng can ngăn quyết liệt: “Đố “chúng mày” tìm được “đứa” nào chịu… nói tốt về “ông”, mà kể cả nói tốt cũng… chưa chắc đúng!”. Nhưng hóa ra một cái đầu thông minh như Lê Hoàng mà cũng có lúc… “tự kỷ ám thị” vì Đẹp cuối cùng đã tìm ra được ít nhất 3… “đứa” chịu nói. Không phải vì họ chính là 3 bức chân dung đặc sắc đã được anh phác thảo trên Đẹp (bởi trong số đó có Lê Cát Trọng Lý thậm chí còn… chưa đọc bài) mà vì nói như Đàm Vĩnh Hưng trong “Cặp đôi hoàn hảo” là: “yêu - lắm - đó - nha!”



Đã “thề có giời” là “tạm thời không tiếp báo chí” sau “Cặp đôi hoàn hảo” nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Lê Hoàng thì Mr Đàm ngay lập tức… bật dậy và… đổi ý. Một cơ hội quá tốt để “trả đũa mối thâm thù” của anh tại “Cặp đôi hoàn hảo”, rằng vì ngươi mà ta đây đã phải về nhì, vì người mà ta làm dzậy? “Đời không đơn giản thế!”, đúng như Lê Hoàng nói, ít nhất là ở cái sự yêu ghét trong showbiz Việt. Vậy hãy xem “kẻ đanh đá nhất showbiz Việt” có thể nói gì về “kẻ chặt chém không ghê tay trong làng giám khảo”?

Phải ngấu nghiến từng chữ khi đọc Lê Hoàng

Giờ nếu cho nói lại, liệu anh có gằn giọng đến mức ấy không: “Yêu – lắm – đó - nha!”, cứ như sắp hẹn nhau ra… trường bắn vậy?

Vẫn chứ, mấy khi được chọc anh Hoàng! Dù vẫn biết trên đời này làm gì có ai dọa được ai!

Không ai dọa được ai mà lại nỡ xăm một mũi tên xuyên tên Lê Hoàng?

À, thì hôm đó hát rock, làm sao… tay để trần được, phải có cái gì “dữ dội” một chút chứ? Mà thử hỏi có cái gì còn có thể “dữ dội” hơn cái tên Lê Hoàng ở “Cặp đôi hoàn hảo”? Phải có cách gì đáp trả Lê Hoàng, mà cũng là “mắng yêu” Lê Hoàng chứ, không lẽ đứng im chịu trận!

Đàm Vĩnh Hưng mà cũng có lúc… biết sợ sao?

Ôi sợ chứ! Anh Hoàng thì cao siêu lắm trong suy nghĩ của Hưng. Có người cả đời không nói được câu nào có nghĩa, nhưng anh Hoàng thì tư duy rất kinh khủng, cao thâm khiếp người! Thì chừng đó tuổi, va chạm với hàng bao nhiêu thứ trên đời, cái nhìn thì sắc hơn dao như thế,… làm sao có thể mở miệng nói một câu vô duyên được! Nói tới tầm như anh Hoàng, người đủ trình tiếp cận được thì là “phúc”, bằng không thì là “họa” vậy!

Lê Hoàng đáng mặt làm… “Anh Chí” hơn tôi!

Ra khỏi cuộc thi thì dễ… khen nhau nhỉ? Chả bù cho trong cuộc “chặt chém” nhau ghê quá!

Không có đâu! Hưng mê anh Hoàng lâu từ lâu lắm rồi! Xưa rất là xưa thì không thích à nha, tại nghĩ mình là một ngôi sao sáng chói như vầy, mà sao hắn lại không mời mình đóng phim của hắn…

Mê nhất là gì?

Văn chương của ảnh. Cái văn phong ngoa ngoắt, chua cay, tầng tầng lớp lớp và “đời” kinh khủng. Toàn là những thứ hình như… ai cũng biết mà chẳng ai dám nói ra hoặc còn khuya mới nói được hay như thế! Còn khuya mới lột mặt nạ được siêu như thế! Sao nhỉ? Nó là một chút Chí Phèo, một chút Thị Nở và một chút… Vân Dung. Là cái ngoa của người ta đây biết tỏng rồi nhá, đừng giả vờ giả vịt nữa, sốt ruột!

Ô, tôi tưởng danh hiệu “Chí Phèo của showbiz việt” anh “xí” mất rồi?

Tôi làm sao “đáng mặt” làm anh Chí vì cái ngoa của tôi chủ yếu là để “dằn mặt”, tự vệ, là “đòi nợ” cho mình chứ đâu phải “đòi nợ thuê” cho đời được như anh Lê Hoàng?

Mê chữ, vậy chứ có mê được phim của Lê Hoàng không? Trong đấy đầy Lê Hoàng nhé!

Phim thì cũng đúng là của Lê Hoàng, không lẫn đi đâu được, nhưng nếu là để nhìn thấy được điểm cực sướng, cực khoái như khi xem văn thì chưa. Văn Lê Hoàng khi đọc, cứ gọi là phải ngấu nghiến từng chữ!

Bữa bị Lê Hoàng đưa lên bàn nhậu “phác thảo chân dung”, anh thấy thế nào?

Hưng “hoang mang” không hiểu nổi vì sao có một kẻ ít gặp mình nhất quả đất mà sao lại có thể hiểu mình tới từng chân tơ kẽ tóc đến thế được, cứ như “nhìn xuyên tường” vậy, sợ thiệt!

Tôi nói cho anh biết bí mật này nhé: Cái chữ Lê Hoàng bảo xăm sau áo lúc trao giải cho anh thực ra không phải là… tên anh đâu! mà là: “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi!”. Anh đã thấy hình xăm nào… dài thế chưa?

Hahaha! Yêu – lắm – đó – nha!

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm