Lễ hội hoa Grand-Bigard 2025, bản hòa ca rực rỡ giữa lòng di sản
Từ đầu tháng 4, lâu đài Grand-Bigard, viên ngọc kiến trúc của vùng tiếng Hà Lan, Flanders của Bỉ, lại trở thành tâm điểm thu hút hàng chục nghìn du khách với lễ hội hoa mùa Xuân danh tiếng: Floralia Brussels, lần thứ 21.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nằm trong khuôn viên rộng hơn 14 ha, triển lãm năm nay tiếp tục khiến du khách choáng ngợp với hơn một triệu bông hoa nở rộ, trải dài như những tấm thảm sống động bên lối đi, quanh hồ nước, men theo các bức tường thành cổ kính. Tulip, thủy tiên và dạ lan hương, ba loài hoa biểu tượng của mùa Xuân châu Âu, thi nhau khoe sắc, hòa quyện trong không gian lãng mạn và cổ tích của một tòa lâu đài có tuổi đời hơn 4 thế kỷ.
Trong dòng người tản bộ qua những lối hoa rực rỡ, không khí lễ hội lan tỏa qua từng tiếng xuýt xoa. Bà Anne Desnyder, một du khách đến từ thành phố Antwerp, không giấu nổi xúc động khi dừng lại trước một khu vườn trồng tulip màu tím than hiếm gặp, xen lẫn thủy tiên vàng rực. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà cho biết chính một phóng sự truyền hình đã thôi thúc bà cùng chồng đến tham quan và cảm thấy "đẹp đến nghẹt thở". "Tôi rất ngưỡng mộ công sức của những người làm vườn đã chăm chút từng luống hoa. Đây là trải nghiệm tôi sẽ còn nhớ mãi và chắc chắn sẽ quay lại vào năm sau", bà nói.

Màu sắc rực rỡ của hoa tulip, cũng như hoa thủy tiên vàng, hoa loa kèn, hoa hồng, hoa cẩm chướng và dạ lan hương, mang đến một trải nghiệm độc đáo. Ảnh tư liệu: TTXVN
Không chỉ có người lớn tuổi, lễ hội còn là điểm hẹn yêu thích của nhiều gia đình trẻ và các cặp đôi. Trong tiết trời xuân dịu nhẹ, hình ảnh trẻ em tung tăng giữa cánh đồng hoa, các đôi uyên ương tay trong tay ghi lại những bức hình lãng mạn, khiến nơi đây như một khung cảnh bước ra từ tranh vẽ.
Đặc biệt, điểm mới nổi bật trong mùa lễ hội năm nay là sự xuất hiện của chú ong Maya, nhân vật hoạt hình nổi tiếng được yêu mến trên toàn châu Âu. Cùng với đoàn diễu hành sắc màu trong khuôn viên lâu đài, chú ong dễ thương này đã mang đến không khí vui tươi và những tràng cười rộn rã cho các em nhỏ. Đây được xem là nét chấm phá sinh động, khiến trải nghiệm tại Floralia Brussels thêm phần hấp dẫn với đối tượng du khách nhỏ tuổi.
Lần đầu tiên đến thăm lâu đài Grand-Bigard và tham dự lễ hội Floralia, gia đình anh Ann Cyril cùng mẹ không giấu được sự thích thú khi vừa được chiêm ngưỡng muôn vàn loài hoa sặc sỡ, vừa được thả bước trong không gian cổ kính và yên bình của khuôn viên lâu đài. Anh chia sẻ, cả gia đình cảm thấy "vô cùng hài lòng" với trải nghiệm đầy thi vị này và chắc chắn sẽ còn quay lại trong những mùa hoa tiếp theo.
Floralia Brussels là kết quả của sự hợp tác giữa ban quản lý lâu đài Grand-Bigard và JUB Holland, nhà sản xuất củ giống hàng đầu từ Hà Lan. Ông Cedric Pelgrims de Bigard, chủ nhân lâu đài, cho biết hơn một triệu củ hoa đã được trồng từ mùa Thu năm trước bởi đội ngũ làm vườn chuyên nghiệp. Những giống hoa hiếm và đẹp nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ khắp vùng đất tulip, tạo nên một "bức tranh sống" ngoạn mục. Tổng chi phí cho riêng phần hoa đã vượt ngưỡng 200.000 euro, con số phản ánh quy mô cũng như tâm huyết của ban tổ chức sự kiện và không nơi nào xứng đáng hơn lâu đài Grand-Bigard để tổ chức một lễ hội hoa như thế. Lâu đài được xây dựng từ thế kỷ XVII, công trình mang đậm dấu ấn Phục hưng Flanders này nổi bật với hào nước bao quanh, tháp canh Donjon cổ kính, và không gian vườn rộng lớn mang vẻ đẹp vượt thời gian.
Dự kiến, triển lãm Floralia Brussels 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 2/5. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện năm nay sẽ thu hút khoảng 40.000 lượt khách tham quan. Trong khung cảnh xuân tuyệt đẹp, lễ hội không chỉ là một điểm đến du lịch độc đáo, mà còn là lời nhắc đầy thi vị về sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và di sản văn hóa, tất cả hòa quyện trong một mùa hoa rực rỡ tại trái tim nước Bỉ.