Lễ viếng 18 đồng chí hy sinh trong vụ máy bay Mi-171 gặp nạn

11/07/2014 09:00 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Đúng 7h sáng ngày 11/7, lễ viếng 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc bắt đầu. Thân nhân các chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng... đến viếng tiễn đưa các chiến sĩ đã hy sinh.

Lễ viếng kéo dài tới 10h sáng hôm nay. Từ 10 đến 11h lễ truy điệu sẽ chính thức được hành cử. Lễ đưa tang, điện táng và an táng được tiến hành sau đó tại đài hóa thân Hoàn vũ (Văn Điển, Hà Nội) và các nghĩa trang liệt sĩ địa phương - quê quán của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Từ 6h sáng, các ngả đường dẫn tới nhà tang lễ được rất nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, lực lượng công an địa bàn, lực lượng kiểm soát quân sự có mặt để đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho công tác tổ chức hành lễ.

Hàng trăm thanh niên tình nguyện cũng lập hàng rào trải dọc từ khu vực cổng vào đến sảnh chính của nhà tang lễ để hỗ trợ thân nhân và người dân tới viếng các liệt sĩ. Không khí đau thương và uy nghiêm bao trùm, dòng người lặng lẽ, trật tự lần lượt vào dâng hương viếng anh linh các chiến sĩ.

Đúng 7h, lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu. Đại diện Ban lễ tang đọc cáo phó lược lại tên tuổi, chức vụ, đơn vị công tác, công lao và quá trình làm nhiệm vụ, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ. Và khoảnh khắc định mệnh, khi chiếc máy bay trực thăm Mi-171 chở 21 chiến sĩ gặp sự cố và rơi tại Hòa Lạc, Hà Nội. Tên 18 chiến sĩ đã hy sinh lần lượt được xướng lên trang trọng.

Đúng 7h15, nghi thức điếu văn kết thúc, đoàn tiêu binh dẫn đầu rước vòng hoa vào nhà hành lễ. Đoàn viếng đầu tiên do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào dâng hương viếng anh linh các chiến sĩ. Tiếp đó là đoàn đại diện Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào viếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa tới viếng các liệt sĩ.

Sau đoàn của Chính phủ là đoàn của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ… Lần lượt kế đó, là đại diện các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội vào viếng. 8h, thân nhân bắt đầu tiến vào dâng hương viếng người thân của mình. Sau đó, đông đảo đồng bào cũng đến thăm viếng chia sẻ sự ra đi của các chiến sĩ.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh chia buồn với gia đình các đồng chí hy sinh. Ảnh: Trọng Đức, Doãn Tấn - TTXVN

Đối với 18 chiến sĩ đã hy sinh, các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ra quyết định công nhận liệt sỹ.

Ngày 10/7, một ngày trước lễ truy điệu và đưa tang 18 chiến sĩ, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định ADN để xác định danh tính từng chiến sĩ đã hi sinh.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu viếng các sỹ quan, quân nhân hy sinh. Ảnh: Trọng Đức- Doãn Tấn/ TTXVN

Trong phòng viếng, nhiều người không thể kìm lòng được trước hình ảnh những đứa trẻ, con của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Những đứa trẻ ngủ ngon trong vòng tay của ông, bà, mẹ mà không hay biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng được nhìn thấy linh cữu của bố.

Những tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn dài hay những đôi mắt đỏ hoe cũng không thể diễn tả hết nỗi đau mất mát quá lớn này của những người cha, người mẹ, người vợ…và nhất là những đứa trẻ thơ ngây, các cháu chưa hiểu thế nào là nỗi mất mát mà chính các cháu đang phải hứng chịu.

Ánh mắt của những người vợ, người con ở lại khi chồng, cha họ ra đi mãi mãi. Ảnh: Nguyễn Quyết

Nhiều chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi, người chưa lập gia đình, người có con nhỏ hoặc vợ vừa sinh. Các anh cũng là những trụ cột, niềm tự hào của gia đình. Nhưng hôm nay, các anh đã ra đi mãi mãi...

Trước cảnh ấy, những cán bộ, chiến sĩ, đồng đội của các anh đều chùng xuống, ánh mắt đỏ hoe hướng nhìn lên lư hương nghi ngút khói nơi 18 đồng đội đang nằm ngay ngắn.

Thân nhân 18 chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: Tử yến

Toàn cảnh Lễ truy điệu và đưa tang các chiến sĩ hy sinh. Ảnh: Trọng Đức- Doãn Tấn / TTXVN

18 thi hài phủ Quốc kỳ ngay ngắn trong Lễ truy điệu. Ảnh: Trọng Đức- Doãn Tấn / TTXVN

Trời Hà Nội đổ mưa, ngày tiễn đưa các anh... Ảnh: Mạnh Lực

Đoàn xe tang lễ Quân đội rời nhà tang lễ, hướng theo đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Mỹ


Mạnh Cường - Cao Mạnh Tuấn

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm