01h30 ngày 10/11, Augsburg (16) - Leverkusen (8): Cú hích từ "Mannschaft"

09/09/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hậu trường Leverkusen đang chao đảo vì sự kiện nhà tài trợ Teldafax bị phá sản, nhưng trên sân cỏ, thì việc ba cầu thủ của họ có mặt trong đội hình chính ở trận đấu gần nhất của đội tuyển Đức là một tín hiệu tích cực cho đội bóng.

Đó là các tiền vệ Lars Bender, Simon Rolfes và tiền đạo Andre Schuerrle, những người đã được HLV Joachim Loew "thử lửa" trong trận gặp Ba Lan, và chơi không tồi. Chân sút Schuerrle, người đã ghi đến 4 bàn trong 8 lần khoác áo ĐT Đức, suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ năm, nếu cú đá của anh không đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Ba Lan (trước đó, thủ môn Wojciech Szczesny đã chạm nhẹ tay vào bóng).

Schuerrle (trái) sẽ còn tiến bộ nếu được thử lửa thường xuyên hơn trong màu áo tuyển Đức - Ảnh Getty

"Ba người đều đã chơi khá tốt, đặc biệt là Lars Bender. Cậu ấy xứng đáng với cơ hội này" - HLV Robin Dutt của Leverkusen lên tiếng. Sự xuất hiện của cả ba cho thấy những tín hiệu về một sự trở lại của "lực lượng" Leverkusen ở đội tuyển Đức. Ngoài Bender, Rolfes và Schuerrle, một loạt những cầu thủ khác của đội bóng này đang "xếp hàng" chờ lên tuyển, như Sidney Sam, như Stefan Reinartz, Oemer Toprak, hoặc Gonzalo Castro.

Đó là những cầu thủ có tiềm năng không kém gì đội ngũ dự bị hiện nay ở đội tuyển Đức, nhưng cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Việc triệu tập và trao cơ hội ngay lập tức cho họ trong giai đoạn mà đội tuyển Đức đã có thể thảnh thơi thử nghiệm cho thấy ý định "nhặt" ra từ đó thêm một vài nhân tố mới của HLV Joachim Loew.

Đó chắc chắn cũng là điều tốt cho Leverkusen, nếu họ muốn phát triển đội ngũ hiện tại lên một đẳng cấp cao hơn nữa. Tiềm lực của đội bóng này hiện tại là rất khó lường, dù họ đã mất đi tiền vệ Arturo Vidal. Nên nhớ là năm ngoái, cũng với bộ khung tương tự, Leverkusen đã cán đích ở vị trí á quân chung cuộc. Những cầu thủ Đức mà họ có trong đội hình đều còn trẻ và khá xuất sắc, còn những người đã tạo dựng được chỗ đứng ở "Mannschaft" như Rene Adler thì có thể được xếp vào loại cầu thủ hàng đầu ở Bundesliga hiện nay.

Adler, hay Rolfes rõ ràng là những sản phẩm được mài giũa nhờ sự "tương tác" thường xuyên với môi trường ĐTQG. Tại Đức, việc tồn tại một triết lý thống nhất giữa các CLB ở Bundesliga và ĐTQG cũng cho phép các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn, nhờ độ vênh không đáng kể giữa cách đá ở CLB và cách đá ở cấp độ đội tuyển. Sự tiến bộ của Leverkusen có thể dựa trên nền tảng ấy, bởi đội tuyển Đức hiện nay cũng là một môi trường phát hiện và "đào tạo" ngôi sao rất tốt. Trước khi tỏa sáng trong màu áo "Mannschaft" ở World Cup 2006, thì Podolski, Lahm hay Schweinsteiger vẫn còn là những cầu thủ trẻ vượt qua mốc tiềm năng một chút, nhưng sau 5 năm, họ đã đạt đẳng cấp thế giới. Tiến trình tương tự xảy ra với Thomas Mueller ở World Cup 2010, và trong thời gian tới, không loại trừ rất nhiều cầu thủ trẻ khác của đội Đức được nâng tầm.

Nếu Leverkusen đóng góp được nhiều hơn cho ĐTQG, và bỏ qua khía cạnh tiêu cực là sự ảnh hưởng của "Virus FIFA", thì đội hình của họ cũng sẽ được nâng cấp theo cùng một cách ấy. Với các cầu thủ Đức giàu sức bật, còn ẩn chứa nhiều tiềm năng phát triển và có thể được "hỗ trợ" tiến bộ trong sự tương tác với ĐTQG, Leverkusen có thể không quá lo lắng về tương lai.

Và điều mà HLV Dutt cần phải xem xét trong trận gặp Augsburg tới đây là liệu việc được trao cơ hội ở ĐTQG có là động lực, hoặc khiến các cầu thủ của ông thêm tự tin hơn khi trở về Bundesliga hay không? Sự tiến bộ của họ từ nay cho đến cuối mùa giải không chỉ phụ thuộc vào mình ông Dutt và CLB Leverkusen nữa, mà còn tồn tại song song với hành trình của họ ở ĐTQG. Viễn cảnh ấy sẽ sáng sủa hơn, nếu ở trận đấu đêm nay, HLV Joachim Loew có mặt trên khán đài.

Dự đoán: 1-2

Ban Cầm

Lực lượng

Augsburg vắng De Jong, Verhaegh, Ndjeng, Oehrlein (đều chấn thương)

Leverkusen vắng Adler, Giefer, Barnetta, Ortega (chấn thương, Kadlec (treo giò)

Đội hình dự kiến

Augsburg: Jentzsch - Callsen-Bracker - Sankoh, De Roeck, Davids - Hosogai, Sinkala-Bah, Baier, Bellinghausen - Moelders.

Leverkusen: Leno - Castro, Reinartz, Toprak, Schwaab - L. Bender , Rolfes - Renato Augusto - Sam , Kiessling , Schuerrle

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm