CLB Hải Phòng: Hài lòng với thân phận tiểu gia

30/12/2014 12:22 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Chia tay HLV trưởng và 2 ngôi sao tấn công sáng giá, Hải Phòng có lẽ nên hài lòng với thân phận “tiểu gia” ở V-League 2015.

Đội bóng đất cảng bắt đầu mùa giải 2015 với hàng loạt tổn thất nặng nề về nhân sự. 2 chân sút chủ lực là Hoàng Đình Tùng và Quang Hải đồng loạt ra đi, HLV trưởng Dylan Kerr, kiến trúc sư trưởng cho thành công ở Cúp quốc gia 2014, cũng nói lời tạm biệt.

Đội bóng đón thêm nhiều cầu thủ mới, ký hợp đồng với HLV Trương Việt Hoàng, một người chưa từng có kinh nghiệm V-League. Đó rõ ràng không phải là những sự chuẩn bị cần thiết cho một tập thể nhiều tham vọng.

Hàng ngũ ngoại binh của Hải Phòng cũng không quá chất lượng. Họ giữ lại Andre Diego Fagan, người chỉ có 4 bàn ở V-League mùa trước. Họ đưa về Errol Anthony Stevens để hy vọng lập nên song sát người Jamaica. Tuyển thủ quốc gia Jamaica cũng là hy vọng hàng đầu của Hải Phòng trên hàng công ở mùa bóng này. Anh từng khoác áo CSKA Moscow và mới ghi 16 bàn/40 trận cho Saraburi ở giải Ngoại hạng Thái Lan mùa trước.

Với từng ấy sự chuẩn bị, Hải Phòng có lẽ chỉ nên hướng tới mục tiêu trụ hạng là vừa sức nhất, và thực tế 2 nội binh sáng giá nhất của Hải Phòng là Minh Châu và Tiến Thành cũng đều là những cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự.


Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm