Chuyển nhượng Bundesliga: Không có chỗ cho sao già

08/06/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mùa trước, một trong những xu hướng chuyển nhượng của Bundesliga đó là mang về các ngôi sao đã luống tuổi. Nhưng trong số các lão tướng cập bến giải vô địch Đức, chỉ có Raul Gonzalez (Schalke) phần nào thành công (thực ra chỉ xuất sắc tại Champions League), các phi vụ còn lại hầu hết đều thất bại. Michael Ballack nhận 5 triệu euro/mùa của Leverkusen nhưng nghỉ nhiều hơn đá. Trong khi đó, Mauro Camoranesi và Mikael Silvestre hoàn toàn thất bại tại Stuttgart và Bremen.

Bundesliga sẽ không dành đất cho các lão tướng ở kì chuyển nhượng năm nay- Ảnh Getty

Thế nên đến thời điểm này, chưa thấy đội bóng nào dám trải thảm đỏ mời sao như trước, thậm chí, không ít đội đã đẩy các sao ra đường. Bayern sau khi bán đứt Martin Demichelis cho Malaga tiếp tục đẩy đi Miroslav Klose dù đang thiếu tiền đạo. Bremen, đội mua hớ Silvestre mùa trước, đã rút kinh nghiệm bằng cách không gia hạn với lão tướng 34 tuổi Torsten Frings.

Mạnh tay nhất phải kể đến Hamburg, đội bóng đã chiêu mộ được Frank Arnesen, giám đốc kỹ thuật của Chelsea. Do Arnesen vốn là một chuyên gia phát hiện tài năng trẻ nên đội bóng thành phố cảng đã đẩy đi hàng loạt sao già như tiền đạo Ruud van Nistelrooy (Malaga), tiền vệ Ze Roberto, thủ thành Frank Rost, những người mùa trước vẫn là trụ cột.

Thay cho các vị trí trên, Hamburg đã mang về hàng loạt tài năng trẻ của Chelsea như trung vệ Michael Mancienne (2,5 triệu euro), tiền vệ Jacopo Sala (100 nghìn) hay tiền đạo Goekhan Toere (1,3). Thay máu hàng loạt bằng các cầu thủ trẻ, Hamburg đã tính tới chuyện không có thành tích trong thời gian tới. Nhưng nếu biết cách phát huy tài năng của những cái tên kể trên, đội bóng này có thể trở thành một thế lực trong tương lai gần với số tiền bỏ ra rất ít ỏi.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm