Ligue 1 vòng 29: Auxerre tạm chiếm ngôi đầu

22/03/2010 14:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Auxerre đã tận dụng tốt cơ hội khi 4 đội còn lại trong Top 5 đá muộn để tạm thời giành ngôi đầu bảng Ligue 1 sau chiến thắng nghẹt thở trước Le Mans.

Ireneusz Jelen, trong một bài phát biểu mới đây với tờ L`Equipe, đã nói rằng đội bóng của anh không đủ khả năng đoạt chức vô địch mùa này, thế nhưng rốt cục thì tiền đạo người Ba Lan đã tự “phản bác” lại nhận định ấy của chính mình bằng bàn thắng mở tỉ số ngay phút 25. Đó là bàn thắng thứ 10 của Jelen ở Ligue 1 mùa này, và điều đặc biệt là bất cứ khi nào chân sút người Ba Lan nổ súng mùa này, bất kể ở đấu trường Cúp QG hay Ligue 1, Auxerre cũng đều giành chiến thắng.


Jelen cũng chính là người đã lập cú đúp trong màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Chaban-Delmas trước Bordeaux ở vòng 27, trong chuỗi 6 trận bất bại ở Ligue 1 suốt hơn một tháng qua (thắng 5). Trước đó, sau chuỗi 7 chiến thắng từ vòng 7 đến vòng 14, Auxerre đã sa sút rất nhiều, với đỉnh điểm là thảm bại 0-5 trên sân của… đội cuối bảng Grenoble ở vòng 23. Thế nhưng cũng sau cú vấp ngã khó tin ấy, họ đã đứng lên mạnh mẽ và tiến lên với một sức mạnh đáng nể.

Chiến thắng trước Le Mans đến không dễ dàng, thậm chí không dành cho các CĐV yếu tim: Tiền đạo vào sân thay người Thorstein Helstad cân bằng tỉ số 1-1 đúng vào phút bù giờ thứ nhất cho đội khách bằng một cú đánh đầu. Thế nhưng chỉ đúng một phút sau, Benoit Pedretti đã dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Denis Oliech đem về bàn thắng quyết định chiến thắng.

HLV Jean Fernandez vẫn tỉnh táo sau khi đội bóng của ông lên ngôi đầu: “Việc chiếm vị trí số một không có nhiều ý nghĩa, bởi chúng tôi hoàn toàn có thể đánh mất vị trí này sau đây một ngày. Quan trọng nhất chỉ là việc giành được 3 điểm”. Ngược lại, tiền đạo Oliech, người đã chơi rất hay trong chiến thắng này, không ngần ngại bảo rằng chức vô địch là một mục tiêu hoàn toàn trong tầm với. Thế nhưng thực tế, sự thận trọng mới là điều mà một đội ngũ dựa vào tinh thần chiến đấu là chính như Auxerre cần lúc này.

PSG tiếp tục chìm trong khủng hoảng

Ngay sau thắng lợi 4-1 trước Sochaux là trận thua nhạt nhẽo 0-1 trước Nice, và PSG vẫn chưa thể thoát khỏi cơn khủng hoảng trên sân cỏ lẫn sau hậu trường. Như thường lệ, HLV Antoine Kombouare khẳng định rằng đội bóng của ông đã nắm hoàn toàn thế trận và chỉ thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Thế nhưng các cầu thủ PSG chỉ nên tự trách chính mình, bởi thống kê cho thấy họ đã sút cầu môn tới 22 lần, nhưng chỉ có… 4 quả trúng gôn, thể hiện sự nóng vội và thiếu chắt chiu trong các pha dứt điểm.

Các khán đài trống vắng vì án phạt cho Nice (vụ các CĐV Nice tấn công các CĐV Monaco trong trận thua 2-3 ở vòng 22) khiến cho bầu không khí tẻ nhạt hơn thường lệ, ngay cả khi Loic Remy đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước vào phút 79. Với PSG, đây mới là trận đầu tiên họ phải thi đấu trong sân không khán giả trong tháng này. 3 ngày sau, họ chạm trán Auxerre ở tứ kết Cúp QG trong SVĐ đóng cửa. Vào cuối tháng này, vòng 30 Ligue 1, trận đấu giữa đội bóng thủ đô và Boulogne cũng sẽ diễn ra trong tình trạng tương tự.

Sai lầm của HLV Kombouare là không xếp Hoarau và Erding đá cặp trên hàng công như trong trận thắng Sochaux 4-1 (Hoarau thậm chí còn không được ra sân một phút nào trong trận này, mà quay về với hệ thống 5 tiền vệ với chỉ một mình chân sút Thổ Nhĩ Kỳ đá cắm. Erding trở nên đơn độc trên hàng công, còn các tiền vệ PSG tỏ ra quá thiếu chính xác trong các pha dứt điểm. Thất bại này tiếp tục khiến PSG chơi vơi ở giữa BXH, và gần như chỉ đá với mục tiêu… vui là chính trong phần còn lại của mùa giải.

 

An Ngọc Linh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm