Ligue 1 vòng 17: Bất trắc

11/12/2010 06:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Một sợi dây liên kết kỳ lạ đang cột các câu lạc bộ Ligue 1 sát vào nhau, với chênh lệch điểm số là rất nhỏ. Phải chăng điều này cho thấy tính cạnh tranh ở giải đấu vẫn bị coi là hạng hai ở châu Âu?

Lượt đi chỉ còn ba vòng nữa là kết thúc, và đó là thời điểm đủ để đưa ra những đánh giá nhất định về cuộc đua đến ngôi vô địch, các suất dự cúp châu Âu, hay những nỗ lực đào thoát khỏi các vị trí xuống hạng. Nhưng đến lúc này, mọi thứ ở Ligue 1 luôn ở trong trạng thái sẵn sàng thay đổi. Khoảng cách giữa năm đội dẫn đầu chỉ là vỏn vẹn hai điểm. Lille, câu lạc bộ đứng đầu, chỉ hơn Montpellier đang xếp thứ 10 bốn điểm. Từ vị trí thứ sáu (Brest) đến thứ 16 (Nancy) chỉ cách nhau… hai chiến thắng. Trừ Avignon, mới giành được bảy điểm mùa này, tất cả đều có cơ hội chen chân vào tốp dự cúp châu Âu, và tất nhiên, cả nguy cơ bị đẩy xuống khu vực cầm đèn đỏ.

Ligue 1 đang trở nên bất trắc với khoảng cách điểm số quá sít sao, Ảnh Getty

Cuộc đua sít sao là một hiện tượng kỳ lạ của Ligue 1. Để so sánh, nếu như khoảng cách giữa Lille và Montpellier, như đã nói, chỉ là bốn điểm, thì tại Premier League, cách biệt ấy là 11 điểm. Ở Serie A là 13 điểm, Liga là 17 và tại Bundesliga, nó lên đến 21. Thêm những đối chiếu lịch sử: mùa giải trước, khoảng cách ấy (giữa Bordeaux và PSG) là chín điểm. Những năm Lyon thống trị, cách biệt ấy không ít hơn 12 điểm (xuất hiện vào mùa 2008-2009, giữa Lyon thứ nhất và Monaco thứ 10).

Điểm số sít sao hơn, và thành tích tồi đi. Mùa này, không một câu lạc bộ Ligue 1 nào thắng được 50% tổng số trận họ thi đấu. Điều chưa từng xảy ra trong 20 năm qua. Những đội dẫn đầu, tất nhiên, cũng tệ hơn. Với 28 điểm sau 16 vòng, Lille là đội dẫn đầu đạt điểm số ít nhất kể từ khi giải đấu cao nhất nước Pháp trở về thời thi đấu với số lượng đội bóng là 20, vào mùa 2002-2003. Đội xếp thứ nhì hiện tại là PSG chỉ giành hơn cùng kỳ mùa trước hai điểm, và thay vì lửng lơ ở giữa bảng xếp hạng như cách đây một năm, họ đang là ứng cử viên rất, rất nghiêm túc, cho chức vô địch mùa này.

Chưa hết, có lẽ Rennes, hiện xếp thứ ba, cũng chẳng ngờ rằng sau một TUẦNmùa Hè bán tống bán tháo những tiền đạo tốt nhất của họ, bao gồm Jimmy Briand (sang Lyon), Moussa Sow (Lille) và Asamoah Gyan (Sunderland), đội bóng vùng Bretagne lại có thể vươn lên ngôi đầu sau 40 năm (ở vòng bảy), và bây giờ chỉ kém đội dẫn đầu Lille vỏn vẹn một điểm. Lyon và Marseille, ngược lại, đã có một mùa Hè mua sắm không đến nỗi tồi. Lyon có Yoann Gourcuff, còn Marseille chiêu mộ được bộ đôi Loic Remy - Andre-Pierre Gignac để bù đắp cho sự ra đi của Mamamou Niang, nhưng nhìn chung, bộ khung chính của họ mùa trước không thay đổi. Và đến thời điểm này, cả đương kim vô địch và á quân cũng chơi sa sút so với chính họ cùng kỳ mùa trước.

Những dấu hiệu sa sút đồng loạt không chỉ xuất hiện ở tốp đầu. Một câu lạc bộ mới lên hạng như Brest từng khuynh đảo Ligue 1 trong những vòng đầu tiên và đến thời điểm này chỉ thua đội đứng đầu Lille vỏn vẹn ba điểm. Một Bordeaux suy yếu thảm hại sau khi mất hàng loạt trụ cột và chơi rất tồi hiện cũng chỉ kém ngôi đầu có bốn điểm. Riêng ngôi đầu Ligue 1 mùa này đã có tổng cộng tám lần đổi chủ, với tám chủ nhân khác nhau chỉ sau 16 vòng.

Sau kỷ nguyên thống trị của Lyon, với bảy năm vô địch liên tiếp, Ligue 1 đang đối mặt với một thực tế khác: tính cạnh tranh quá tồi trong nửa đầu thập niên này đang được thay thế bằng biểu hiện của tính cạnh tranh… giả hiệu, với rất nhiều hiện tượng và khoảng cách điểm sít sao. Sau giai đoạn Lyon vượt trội phần còn lại, đến lượt giai đoạn mà tất cả đều chững lại và tỏ ra vô trách nhiệm với số phận của chính mình.

Lịch thi đấu vòng 17

Chủ nhật, ngày 12/12 01h00 Valenciennes - PSG, Brest - Montpellier, Caen - Nice, Lorient - Lens, Nancy - Sochaux, Avignon - Lille 03h00 Auxerre - Marseille 23h00 Lyon - Toulouse, Monaco - St.Etienne

Thứ Hai, ngày 13/12 03h00 Bordeaux - Rennes


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm