Vòng 9 Ligue 1: Thời của Kembo-Ekoko

17/10/2010 10:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Việc chân sút hàng đầu Victor Hugo Montano dính chấn thương đã đem đến cơ hội không thể tốt hơn cho Jires Kembo-Okoko thể hiện mình. Tiền đạo sinh năm 1988 này sẽ lĩnh xướng hàng công của đội đầu bảng Rennes, trong chuyến làm khách trước Lens.


Jires Kembo-Ekoko (áo đỏ) - Ảnh: Getty
HLV Frederic Antonetti giải thích về sự ra đi của Asamoah Gyan và Ismael Bangoura, những chân sút hàng đầu của Rennes mùa trước: “Lời đề nghị dành cho Gyan là không thể từ chối, còn với Bangoura, chúng tôi nghĩ có một cầu thủ trẻ có thể làm tốt vai trò của cậu ta”.


Người đó chính là Jires Kembo-Ekoko, một sản phẩm của lò đào tạo trứ danh Clairefontaine. Anh không phải là một cái máy làm bàn: Ở tuổi 22, anh đã ra sân tổng cộng 54 lần cho Rennes trong 4 mùa giải, với 1824 phút hiện diện trên sân, chỉ để ghi vỏn vẹn… 3 bàn thắng. Thế nhưng: “Tôi sẽ không rơi lại phía sau. Tôi có quyền hy vọng vào một mùa giải tuyệt vời”.


Trong bối cảnh Rennes đã bán hết những cầu thủ tấn công ngôi sao mà họ có để cân bằng ngân sách, và tiền đạo tân binh đang rất “mắn” bàn thắng Montano cũng đã chấn thương, tầm quan trọng của một… người thừa như Ekoko bỗng được nâng lên đáng kể. HLV Antonetti thậm chí còn ngợi khen anh hết lời: “Cậu ấy có tất cả những phẩm chất tấn công hàng đầu, và cần được chơi cao nhất. Cậu ấy có tốc độ, kỹ thuật, khả năng đi bóng”.


Có thể xem đó là một lời “nịnh nọt” của các HLV cũng được (bởi chẳng ai đánh giá cao một chân sút mới có 3 bàn sau 54 trận cả). Nhưng vấn đề nằm ở nỗ lực của Ekoko: Nếu anh có thể giúp Rennes tiếp tục chiến thắng và giữ ngôi đầu, thì một bàn thôi cũng đã là hay lắm rồi!

Dự đoán cùng Petit:


Lens – Rennes 0-1

Lorient – VA 1-1

P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm