Marseille đăng quang sớm 2 vòng đấu: Thức giấc sau 18 năm!

07/05/2010 13:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tạm biệt những nỗi khắc khoải mong chờ của một giấc mơ bị đè nén suốt 18 năm. Tạm biệt những buồn đau đã đi qua trên một hành trình đi tìm vinh quang đầy những chông gai và quá nhiều thử thách cho đức kiên nhẫn. Sau gần 2 thập niên, qua một giấc ngủ dài đầy những cơn mộng mị ám ảnh, Marseille bừng tỉnh và thấy cả nước Pháp quỳ rạp dưới đôi chân mình.

 OM đã đợi giây phút này suốt 18 năm qua, ảnh Reuters
Lyon đã giữ đúng lời hứa: Họ đã chơi sòng phẳng và lội ngược dòng đánh bại Auxerre, thắp sáng đồng thời giấc mơ Champions League mùa sau của mình, và tạo điều kiện cần cho Marseille cụ thể hóa giấc mơ đã tồn tại như một điều cấm kỵ suốt gần 2 thập niên. 4 phút sau tiếng còi khai cuộc. Cú đá phạt siêu đẳng của Heinze. Bàn thắng thổi bùng lên cảm giác chạm vào giấc mơ ấy một cách rõ rệt, và chức VĐ dần thành hình trong những tiếng gào thét vỡ toang từ lồng ngực các CĐV thành phố cảng. Pháo sáng rực một góc khán đài, và Velodrome bỗng chợt hiểu rằng bóng ma từ sự trớ trêu của lịch sử đang dần tan biến.

Một chút sững sờ sau bàn cân bằng tỉ số 1-1 của Jimmy Briand. Thế nhưng khi đã đủ kiên nhẫn để chịu đựng nỗi đeo đẳng của định mệnh suốt gần 2 thập niên, người Marseille đủ bản lĩnh để coi 90 phút của trận đấu chỉ như một cái chớp mắt thoảng qua. Họ không vội vã, không có lý do gì để vội vã, và cảm xúc nguội lạnh đi một chút chẳng qua chỉ là để sẵn sàng cho một sự bùng nổ mãnh liệt nhất.

1 phút cho khoảnh khắc cuối cùng. Khoảnh khắc đẹp nhất của mùa giải, khi Niang và Lucho liên tục làm mành lưới của Rennes run bắn lên 2 lần nữa (76`,77`). HLV Antonetti của Rennes bảo rằng thất bại là một kết cục quá khắc nghiệt đối với đội bóng của ông, nhưng phải ngả mũ thừa nhận sự sắt đá của Marseille: “Chỉ với 2 tình huống sai lầm ấy, chúng tôi đã thua trận. Marseille không ồ ạt tấn công, họ chỉ chờ đợi. Như một đội bóng Italia, và họ đã thành công”.

Lễ hội chỉ mới bắt đầu

Bản lĩnh đáng nể ấy đã chứng tỏ sự trưởng thành của đội bóng. Không đón lấy cơ hội với những trái tim run rẩy trong nỗi khắc khoải 18 năm, không tỏ ra nôn nóng vào thời khắc quyết định. Tất cả là sản phẩm của sự bền bỉ, đức nhẫn nại, và những cảm xúc cố gắng kìm nén để bảo vệ sự tỉnh táo của lý trí. Ở đỉnh điểm thử thách của sự kiên nhẫn, Marseille đã vượt qua, để leo lên đỉnh Ligue 1. Lần đầu sau 18 năm.

Đó là quãng thời gian đủ để thử thách sự bền lâu của những tình yêu sâu đậm nhất, đủ để bào mòn đi ý chí của những trái tim sắt đá nhất, đủ để khiến những nhiệt tình tuổi trẻ nhanh chóng nhạt phai theo những thất bại và đắng cay đi theo nó. Từ một thế hệ tài năng bậc nhất (Barthez, Desailly, Deschamps…) nhưng bị nhuốm đen bởi một âm mưu bẩn thỉu của gần 2 thập niên trước (Scandal dàn xếp tỉ số) đến một thế hệ không nhiều những siêu sao, nhưng mang trên mình đôi cánh khát khao đủ để cất tâm thân nặng nề của những thất bại chất chồng trong lịch sử lên khỏi mặt đất để bay lên đỉnh vinh quang. Từ lần thứ 8 cho đến lần thứ 9 VĐ là không biết bao nhiêu tiền của đã đổ ra, nước mắt và thậm chí là cả sinh mạng: Gần một năm sau ngày mất của cố Chủ tịch Robert-Louis Dreyfus vì căn bệnh ung thư máu, đứa con tinh thần của ông mới trả ơn bằng một danh hiệu. Cho một nụ cười trên Thiên đường.

Đêm ấy, người Marseille không ngủ. Pháo sáng cháy rực theo thứ thanh âm điên cuồng của đám đông trên đại lộ La Canabiere, một biểu tượng của thành phố, chạy qua cảng Vieux, một biểu tượng khác, nơi những con tàu xuất phát và tỏa ra năm châu bốn bể. Ở trong phòng thay đồ sân Velodrome, lễ hội bắt đầu chỉ quanh cái bàn nhỏ ở giữa phòng: Đội trưởng Niang quấn độc một chiếc khăn tắm lên người và nhảy múa trên bàn trong sự tán thưởng của các đồng đội. Mathieu Valbuena cầm Champagne đi phun ướt sũng mọi người, và thậm chí đã làm hỏng một cơ số máy tính trong phòng họp báo vì champagne chiến thắng. Lễ hội ấy mới chỉ bắt đầu, như một cái vươn vai sau giấc ngủ dài suốt 18 năm. Hãy cứ vui cho trọn vẹn, Marseille, bởi phía trước còn những thử thách mới đang đợi chờ…

10 nhà vô địch gần nhất

Mùa Đội VĐ

2009-2010 Marseille

2008-2009 Bordeaux

2007-2008 Lyon

2006-2007 Lyon

2005-2006 Lyon

2004-2005 Lyon

2003-2004 Lyon

2002-2003 Lyon

2001-2002 Lyon

2000-2001 Nantes

Kết quả vòng 36

Boulogne – St. Etienne 0-1

Lens – Grenoble 1-1

Lorient – Monaco 2-2

Lyon – Auxerre 2-1

Nancy – Le Mans 3-2

Nice – Bordeaux 1-1

PSG – VA 2-2

Sochaux – Montpellier 0-1

Toulouse – Lille 0-2

Marseille – Rennes 3-1

Lịch vòng 37

Chủ nhật (9/5) 02h00: Bordeaux – Sochaux (3-2), Lille – Marseille (0-1), Monaco – Nancy (0-4), Montpellier – Lorient (2-2), Rennes – Nice (1-1), Le Mans – PSG (1-3), St. Etienne – Toulouse (1-3), VA – Lyon (0-1), Grenoble – Boulogne (1-2); Thứ 5 (13/5) 0h00: Lyon – Monaco (1-1)

Những con số của nhà vô địch

2 Souleymane Diawara có lẽ là người hạnh phúc nhất trong đội hình Marseille đăng quang Ligue 1 mùa này: Đây là chức VĐ lần thứ 2 liên tiếp của trung vệ người Senegal, với 2 đội bóng khác nhau. Mùa trước là Bordeaux, và mùa này là Marseille.

43 Chơi không thực sự ấn tượng trong giai đoạn lượt đi (Đầu tháng 12, Marseille chỉ đứng thứ 5), nhưng họ đã làm nên một nước rút ngoạn mục từ đầu năm 2010. Kể từ vòng 20 vào ngày 17/1, Marseille chỉ thua một trận duy nhất trong tổng số 18 trận đã chơi, kiếm được 43 trong tổng cộng 54 điểm có thể. Trên quãng đường ấy, họ để lại dấu ấn đáng kể với 7 chiến thắng liên tiếp từ 21/3 đến 25/4 (15 trận bất bại kể từ ngày 8/2).

23 Để vô địch Ligue 1 vào năm 2008, Lyon đã sử dụng tổng cộng 28 cầu thủ trong suốt mùa bóng. Năm ngoái, Bordeaux đăng quang với 24 người. Mùa này, HLV Deschamps chỉ sử dụng 23 cầu thủ, cho thấy sự ổn định và khả năng bền bỉ của đội ngũ đang có. Trong đó, Mandanda và Diawara là 2 cầu thủ đáng kể nhất: Chưa vắng mặt một trận nào ở Ligue 1! 2 cầu thủ chưa được ra sân cho Marseille mùa này là trung vệ Rodriguez và thủ môn Riou có thể sẽ chuyển sang Lille và Grenoble mùa sau.

1 Marseille mới phải nhận duy nhất một chiếc thẻ đỏ (Stephane Mbia bị đuổi sau chiến thắng 1-0 trước Lens ở vòng 29) ở Ligue 1 mùa này, và cùng với chỉ 60 thẻ vàng phải nhận, họ đang dẫn đầu BXH Fair Play. Điều đáng nói là trong các trận chạm trán với nhà VĐ, các đội bóng còn lại của giải đấu đã bị đuổi đến… 7 người: Alonso (Monaco), Planus (Bordeaux), Tavlaridis (St. Etienne), Adefemi (Boulogne), Apam (Nice), Pele (Toulouse) và Debuchy (Lille).

11 Với 11 đường chuyền quyết định, Lucho đã vươn lên dẫn đầu BXH các “chân chuyền” ở Ligue 1 (bàn thắng vào lưới Rennes cũng là pha lập công thứ 5 của anh ở Ligue 1). Trong khi đó với 16 bàn thắng, Niang cũng đang cạnh tranh quyết liệt vị trí vua phá lưới với Gameiro (cũng 16 bàn).

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm