02h00 ngày 9/5, Lille - Marseille: Đá hay nghỉ?

08/05/2010 12:07 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Điều đáng băn khoăn sau chức VĐ Ligue 1 lần thứ 9 trong lịch sử là liệu Marseille có tiếp tục đá thẳng chân để khẳng định tư thế nhà VĐ, hay sẽ xả hơi trước 2 vòng đấu?

“Lý do” để nghỉ…


Đầu tiên là một lý do rất “con người”: Cho những cầu thủ đã quá mỏi mệt sau một chặng đường dài được nghỉ ngơi. Để đăng quang mùa này, HLV Didier Deschamps chỉ sử dụng đúng 23 cầu thủ sau 35 vòng. Để vô địch mùa 2007-2008, Lyon sử dụng tổng cộng 28 cầu thủ. Bordeaux đăng quang mùa trước với 24 người. Thủ môn Steve Mandanda và trung vệ Diawara, những người đã chơi đủ 35 trận không thiếu một phút cho Marseille mùa này, đáng được hưởng một kỳ phép sớm.


 Liệu Marseille (trái) có xả hơi trước
2 vòng đấu?

Việc cho các trụ cột nghỉ ngơi kéo theo một quyết định “nhân văn” khác: Các cầu thủ có trong danh sách đội một, nhưng chưa ra sân mùa này (Julien Rodriguez và Rudy Riou), sẽ có cơ hội được điền tên vào chiến quả của Marseille. Những người đã bị mất vị trí chính thức, nhưng vẫn còn ý nghĩa tạo nên chiều sâu cho đội bóng như Benoit Cheyrou, Kone, hay Hilton… có thể được tạo cơ hội chứng tỏ khát khao của mình trên sân.


Lý do cuối cùng là World Cup. Mbia (Cameroon), Heinze (Argentina), Mandanda (Pháp)… chắc chắn không muốn lỡ hẹn với Cúp Thế giới sau đây một tháng, nếu không may dính phải một chấn thương trong 2 vòng cuối cùng. Xác suất là rất nhỏ nhoi, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ thừa: Mới đây, tiền vệ Gareth Barry buộc phải từ bỏ giấc mơ World Cup vì chấn thương mắt cá dính phải trong trận gặp Tottenham. Thậm chí, giấc mộng World Cup có thể tan tành vì một… hộp kem cạo râu (trường hợp thủ môn Canizares trước thềm World Cup 2002, bị rơi hộp kem cạo râu vào bàn chân và bị bong gân).


… Và để đá?


Đầu tiên là vấn đề danh dự: Một nhà VĐ lên đến đỉnh cao không phải để dừng lại, mà phải luôn nuôi dưỡng ngọn lửa chiến đấu cho những đỉnh cao tiếp theo. Trên khía cạnh ấy, Marseille phải thể hiện được tư thế của một ông vua đích thực, nhất là khi đây là lần đầu tiên họ VĐ sau 18 năm. Bản thân HLV Didier Deschamps cũng đã khẳng định rằng họ sẽ không để chuỗi 15 trận bất bại dừng lại, và nhắc nhở cả đội rằng giữ mình ở trên đỉnh vinh quang còn khó hơn việc leo lên nó. Đáp lại, HLV Rudi Garcia của Lille cũng khảng khái bảo rằng đội bóng của ông đang mơ về Champions League, nhưng sẽ không trông chờ vào một món quà từ Marseille.


Hơn thế, Marseille còn một món nợ cần trả với Lyon, đội đã đánh bại Auxerre ở vòng trước, tạo điều kiện cần để thầy trò Deschamps hoàn tất giấc mơ đăng quang sớm 2 vòng đấu ngay tại Velodrome. Nếu cầm chân Lille, Marseille có thể tạo điều kiện cho Lyon chiếm lại suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Đội bóng của HLV Claude Puel hiện tại chỉ kém Lille và Auxerre 2 điểm, nhưng còn trong tay một trận chưa đấu và hoàn toàn có thể vươn lên vị trí á quân nếu giành chiến thắng tất cả các trận còn lại, trước mắt là một chiến thắng trước Valenciennes.


Lý do cuối cùng vẫn là… World Cup. Lucho Gonzalez, chân chuyền số một của Ligue 1 mùa này (11 đường chuyền), sẽ chỉ còn 2 trận để cố gắng khiến HLV Maradona động lòng. Tương tự là hy vọng không nhiều của Hatem Ben Arfa hay cực kỳ nhỏ nhoi của Valbuena với nhiệm vụ khiến Domenech để mắt đến. Không được dự World Cup, đội trưởng Mamadou Niang chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu riêng để cố gắng: Ngôi vị Vua phá lưới Ligue 1 (đang có cùng 16 bàn với Gameiro của Lorient). Muốn ghi bàn, tất nhiên anh phải được ra sân trong 2 trận còn lại, và thậm chí phải nỗ lực hơn các đồng đội khác, những người tất sẽ chơi không quá nhiệt tình khi mục tiêu tối thượng là chức VĐ đã hoàn thành.


Và trên hết, khi cái đích chung đã hoàn thành, tại sao Marseille lại không cố gắng 100% khả năng, như ý nghĩa nguyên thủy mà thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn đề cao?


Dự đoán: 1-1


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm