Lille: Chúng tôi sắp mất Hazard cho Chelsea

22/10/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Đó không còn là tin đồn theo kiểu báo chí lá cải Anh tung ra để đánh bóng cho các đội bóng của họ nữa, mà là thông tin được chính phía Lille xác nhận. Đáng tin cậy hơn, thì là được chính Giám đốc học viện bóng đá của Lille, ông Jean-Michel Vandamme, khẳng định. Lille sắp mất Hazard, đó là sự thật.

Theo ông Vandamme, thì "Chelsea đã ở gần Hazard hơn bao giờ hết. Các đội bóng Tây Ban Nha cũng đã thể hiện mong muốn có anh ấy, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải cạnh tranh một cách khôn ngoan hơn. Tôi thậm chí còn đang đàm phán với cả Real Madrid và Barcelona". Nhưng vị Giám đốc này cũng khẳng định rằng mặc dù Hazard không phải là không thể bị bán, ông cũng sẽ không vội vàng để anh ra đi, và "giá của cậu ấy không thể dưới 40 triệu bảng".

Ngoài Chelsea, thì Liverpool cũng đang định sử dụng Joe Cole, đang chơi cho Lille dưới dạng cho mượn, như một phần của bản hợp đồng mua tiền vệ người Bỉ, chưa kể Arsenal, Manchester City và không ít các CLB lớn khác. Chưa bao giờ khả năng ra đi của Hazard lại rõ ràng đến thế, và với việc Lille thi đấu không thành công trong giai đoạn đầu ở vòng bảng Champions League, cánh cửa ra đi lại ngày một rộng thêm. Dù tiền vệ người Bỉ chưa hề công khai ý định ấy, thì các khoản thu giảm sút nếu Lille không thể tiến xa hơn và phong độ phập phù của đội bóng hiện tại ở Ligue 1 cũng là quá đủ cho một lời chia tay.



Lille sắp mất ngôi sao Hazard- Ảnh Getty

Hazard, năm nay 20 tuổi, được các tuyển trạch viên của học viện trẻ Lille đưa về từ tuyến trẻ của CLB Tubize (Bỉ) vào năm 2005, và gắn bó với đội bóng từ đó cho đến nay. Anh bắt đầu được ra sân trong đội hình một vào mùa 2008-2009, và không ngoảnh lại phía sau nữa. Trước mùa giải này, Hazard duy trì mật độ làm việc thật sự kinh khủng, với 52 trận tính trên mọi đấu trường mỗi mùa cho Lille. Mùa bóng này, anh đã ra sân tổng cộng 14 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và kiến tạo 5 đường chuyền, nhưng Lille vẫn chưa thực sự chứng tỏ được tầm vóc của một đội ĐKVĐ, dù Hazard vẫn không hề biết đến 2 từ "sa sút" trong từ điển của anh.

Nhưng mùa giải này có thể là lúc mà "câu chuyện tình" này đi đến một bước ngoặt khác. Lille đã bán đi đối tác ăn ý nhất từ trước đến nay của Hazard, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Gervinho,  tiền vệ con thoi Yohan Cabaye cùng với hòn đá tảng Adil Rami ở hàng thủ, những cầu thủ thuộc diện quan trọng số một trong đội hình vô địch Ligue 1 mùa trước, trong khi những người họ đưa về để thay thế chưa thể hiện xứng với kỳ vọng. Và rất có thể, sự xuống cấp đội hình này báo hiệu trước một sự chia ly, mà lời thừa nhận của Giám đốc học viện trẻ của Lille, ông Vandamme, người đã chứng kiến Hazard trưởng thành từng ngày, là một minh chứng.

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm