Marseille, Lyon, trên đường bám đuổi Lille: Chưa mất bò, đã... làm lại chuồng

10/04/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cơ hội bám đuổi dành cho Marseille và Lyon vẫn còn, nhưng không nhiều. Những sai lầm của cả hai quyền lực truyền thống này đã dẫn đến việc Ligue 1 hiện tại biến thành một giải đấu bị "thao túng" bởi những chú ngựa ô, và trong đó, Lille đang là con ngựa đua khỏe nhất.

Vòng đấu vừa qua cho thấy sự khác biệt lớn lao về phong độ của cả 3. Nếu như Lille giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp với một sự thoải mái, lối chơi tốc độ và ào ạt, thì Lyon bị cầm hòa trước Nice, với cả 2 bàn thua trong 3 phút bù giờ, còn Marseille thì chỉ có thể giành 3 điểm với phong độ không tưởng của thủ môn Steve Mandanda.

Marseille liệu có bám đuổi thành công? -Ảnh Getty

Đó là trận thứ 2 liên tiếp, Lyon bị thủng lưới vào phút cuối (trước đó là bàn thua phút 87 trận hòa Rennes 1-1), một biểu hiện cho thấy sự mất tập trung nghiêm trọng vào thời điểm đáng ra họ cần phải cảnh giác nhất. Trong khi đó, Marseille trải qua chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong một thế trận thót tim: Họ đánh mất thế chủ động trước Lens và PSG, và đánh bại đối phương chỉ nhờ những pha bóng mang tính chất thời điểm, không phải là sản phẩm của một lối chơi áp đặt thường thấy.

Những bước chạy run rẩy và mệt mỏi ấy không tồn tại trên đường chạy của Lille. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đã thắng trận thứ 4 liên tiếp theo đúng phong cách tấn công đã trung thành từ đầu mùa, kiểm soát thế trận bằng cách di chuyển và chuyền bóng liên tục. Lille hiện tại mạnh hơn Lyon về sức tập trung, vượt xa Marseille về thể lực và khía cạnh thoải mái khi triển khai lối chơi, và hơn cả hai "ông lớn" một thời của Ligue 1 về sự ổn định.

*Chiến dịch thay máu

Sự đuối sức của Marseille và Lyon có lẽ không phải là điều đáng ngạc nhiên đối với... chính họ. BLĐ của 2 CLB đã nhìn ra được sự thất bại mùa này trong cuộc đua với Lille, và đã bắt đầu triển khai một kế hoạch thay máu ngay khi mùa bóng còn 3 tháng nữa mới kết thúc.

GĐTT Jose Anigo tuyên bố rằng Marseille sẽ cần thêm 2-3 cầu thủ nữa vào mùa Hè năm sau. Taye Taiwo hết hợp đồng và ra đi (có thể đến Real Madrid hoặc AC Milan), và Andre-Pierre Gignac sẽ được trao thêm cơ hội ở Velodrome. Những tin tức về chuyển nhượng xuất hiện với mật độ dày đặc vào thời điểm này là điều bất thường, nhưng nó cũng khẳng định rằng Marseille đã nhìn thấy sự thất bại mùa này.

Lyon cũng không còn tin tưởng vào đội ngũ hiện tại nữa, cụ thể hơn là HLV Claude Puel. Ông này sẽ ra đi vào cuối mùa, sau năm thứ 3 không một danh hiệu. Đó là điều chắc chắn, và một loạt các ứng viên thay thế đang được cân nhắc. Sự tháo chạy của một loạt những cầu thủ con cưng của ông Puel (Bodmer, Makoun, và mùa sau có thể là Bastos) cũng khẳng định rằng BLĐ Lyon đang muốn nhổ bật gốc rễ của nhà cầm quân này khỏi Gerland, sau khi nhận thức rõ ràng rằng mọi phương pháp quản trị và cách thức vận hành chiến thuật của ông này không hề phù hợp với Lyon.

Như một sân khấu mà vở kịch coi như đã được sắp sẵn kết cục, và sau cánh gà là một cuộc chiến còn đáng chờ đợi hơn, cả Marseille và Lyon đều đang bị phân tâm một cách... chủ động. Chiến dịch để xây dựng một mùa bóng mới có lẽ là điều thu hút hơn cả vào lúc này, khi mà Lille càng chơi càng ổn định, còn Marseille và Lyon đã đuối sức về mọi mặt. Khoảng cách điểm là 4 (Marseille so với Lille) và 8 (Lyon), nhưng thực tế, nó rất khó bị san lấp vào thời điểm này, khi sự chênh lệch về thể lực, sức tập trung, và đặc biệt là quyết tâm, là rất rõ rệt.

2 mùa gần đây, chặng đường cuối cùng bao giờ cũng là con đường gian nan và nhiều kịch tính nhất của Ligue 1 (Bordeaux và Marseille đều giành chức vô địch sau những chuỗi chiến thắng trong những vòng cuối cùng), nhưng khó mà chờ đợi một kết cục tương tự ở mùa giải này. Marseille và Lyon chưa chính thức "mất bò", nhưng đã lo "làm lại chuồng", và chiếc Cúp VĐ mùa này có lẽ sẽ chấm dứt vì sự lo xa này.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm