Lille - Bordeaux đêm nay: Trước ngưỡng cửa lịch sử

16/04/2011 12:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - HLV Rudi Garcia hẳn phải có một bài thuyết giảng dài về động cơ và lòng quyết tâm trước khi Lille tiếp Bordeaux ở Nord Lille Metropole tối nay. Les Dogues đang đứng trước cơ hội lịch sử vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 57 năm.

Cho đến trước vòng đấu này, Lille đã dẫn đầu bảng xếp hạng 15 tuần lễ liên tiếp, nhưng đội bóng miền bắc Pháp giờ chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Marseille 3 điểm sau cú sẩy chân đầy thất vọng 0-1 trên sân Monaco ở lượt đấu trước. “Chúng tôi phải chơi như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, và đó là lý do tại sao trận đấu nào cũng hết sức khó khăn. Mọi đối thủ đều tìm cách đánh bại chúng tôi, hoặc ít ra là đá cực rắn”, Garcia, vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với Lille, nói. “Nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản lối chơi của mình. Chúng tôi đã không tỏ đủ quyết tâm trong khoảng 15-20 phút cuối trận gặp Monaco”.

HLV Ruđi Garcia của Lille-Ảnh Getty

Bàn thắng duy nhất của ngôi sao người Hàn Quốc Park Chu Young cho đội chủ nhà buộc Lille phải chấp nhận thất bại thứ tư của họ ở Ligue 1 từ đầu mùa đến giờ. Tuy nhiên, Lille có thành tích trên sân nhà cực tốt ở mùa này, với chỉ duy nhất một lần được chơi trên sân nhà mà Lille không thể ghi bàn. Thế nên, việc mất tiền đạo sát thủ người Bờ Biển Ngà Gervais Gervinho Yao Kouassi (12 bàn, 9 đường chuyền quyết định), vì án treo giò có lẽ không ảnh hưởng lắm đến sức mạnh của mặt trận tấn công. HLV Garcia vẫn còn trong tay chân sút người Brazil Tulio de Melo và đặc biệt cỗ máy ghi bàn Moussa Sow, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 20 bàn.

“Giống như Mickael Ciani và Lamine Sane, những người bị treo giò bên phía Bordeaux, Gervais là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi”, đội trưởng của Lille và một người cũ của Bordeaux, tiền vệ Rio Mavuba nói. “Chúng ta đều biết rằng Gervais mang đến những gì cho Lille. Dù là các bàn thắng hay những đường chuyền, anh ấy đóng góp rất lớn vào mặt trận tấn công của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có những người khác để thay thế”.

Về phần Bordeaux, sau trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng với đội bét bảng Arles cuối tuần trước, HLV Jean Tigana đã lên tiếng nhận trách nhiệm về chuỗi trận thất vọng gần đây, với chỉ 2 chiến thắng sau 7 trận: “Rõ ràng mọi người sẽ đặt câu hỏi với HLV, đó là điều bình thường, là một phần của công việc này và tôi chấp nhận. Nhưng có lẽ họ cũng phải hỏi các cầu thủ nữa. Bordeaux đang gặp vấn đề về tâm lý. Các cầu thủ trả lời phỏng vấn hay hơn hẳn họ chơi bóng. Khi một cầu thủ không có động lực và khát khao, đó không phải là lỗi của HLV hay ban lãnh đạo, hay ông chủ. Không sớm thì muộn, các cầu thủ phải tự nhìn lại mình một cách nghiêm khắc”.

Một bầu không khí như thế rõ ràng là không có lợi cho Bordeaux chút nào khi họ sắp phải đối đầu với một đối thủ hừng hực quyết tâm. Thật ra, thành tích 40 điểm sau 30 trận hiện giờ của đội khách là tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2004-2005, khi Bordeaux chỉ có 39 điểm và trên thực tế, các học trò của Tigana không còn mục tiêu cụ thể nào. Điều đó giải thích tại sao đội bóng từng vô địch Pháp năm 2009 trải qua 4 trận liền không thắng gần đây.

Những thông tin đó dẫn đến một kết luận cuối cùng: nếu Lille không thắng trận đấu này, họ không xứng đáng vô địch Ligue 1 năm nay.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm