Kẻ chinh phục chịu thua cái chết

23/05/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Vào một vòng đấu mà Lyon và Marseille đều buộc phải chiến thắng, thì họ đều phải chấp nhận một kết quả hòa. Một sự tương phản rõ rệt với quyết tâm của Lille: Ở một trận đấu mà thậm chí một trận thua cũng chẳng thể làm cục diện thay đổi, họ đã cố đi tìm chiến thắng, và dù không thành công trong nỗ lực giành thêm 3 điểm cho ngày đăng quang thêm hoành tráng, thì Lille cũng đã hoàn thành được "chỉ tiêu".

Cần phải biết rằng Lille mới là đội chịu nhiều khó khăn hơn ở vòng đấu áp chót này: Họ phải đá trên sân khách, trước một PSG có quá nhiều động lực chiến đấu (suất dự Champions League, và cả một cuộc "báo thù" cho thất bại ở trận chung kết Cúp QG). Lyon và Marseille được chơi trên sân nhà, trước những đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng, nhưng họ bất lực trong việc cụ thể hóa những ưu thế của mình thành ba điểm.

HLV Deschamps của Marseille - Ảnh Getty

Lyon có quyền ấm ức vì những cơ hội họ đã bỏ lỡ trong trận gặp Caen: Aly Cissokho sút bóng trúng xà ngang, Ederson sút bóng chệch khung gỗ trong gang tấc, rồi Lisandro, và Pjanic lần lượt đầu hàng trước sự kiên cường của thủ môn Alexis Thebaux, người đã chơi một trận quá xuất sắc. Marseille có thể đổ lỗi cho những chấn thương và án treo giò đã khiến họ kiệt quệ về lực lượng thời gian qua, nhưng những tiểu tiết ấy không thể phủ nhận một sự thật: Marseille và Lyon không thể làm được những điều mà họ rất muốn làm, và bắt buộc phải làm vào thời điểm này.

Lyon chỉ cần một giọt trong cơn mưa cơ hội họ trút xuống khung thành Caen thành bàn là đủ để bứt khỏi PSG. Marseille cũng chỉ cần thêm một bàn thôi trong gần nửa giờ đồng hồ còn lại để khuất phục Valenciennes. Nhưng kết quả là cả hai đều không thể vượt qua được khát khao sống sót của những đội bóng nhỏ đang chiến đấu để tồn tại. Một bằng chứng cho thấy rằng khát khao chinh phục của Lyon và Marseille không thể bằng được sự gan lì của những đội đang cận kề cái chết. Trong khi Lille đã chế ngự được khát vọng chinh phục của một đội bóng mạnh khác là PSG, đội đang hướng đến lần đầu tiên được dự Champions League sau 7 năm.

Khác biệt nằm ở đó, nếu như khát khao của một đội đi chinh phục không thể bằng một đội đang cận kề cái chết, hay nói khác đi, một đội bóng lớn không cảm thấy mình sẽ... chết nếu không chinh phục, họ sẽ không thể chinh phục được vinh quang.

Và khi mà cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, cuộc đua dự Champions League khá nhạt nhẽo với chỉ Lyon và PSG còn tham gia (tương tự là cuộc đua dự Europa League, với Rennes bám đuổi PSG), thì cuộc vật lộn để tránh cái chết dưới đáy bảng lại vô cùng sôi động, với 9 đội tham gia: Từ Monaco thứ 17 đến Toulouse thứ 10!

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm