“Chelsea Việt Nam” trở lại đường đua

21/04/2013 06:59 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Chơi tốt và tận dụng triệt để sai lầm của đội chủ nhà, B.BD của HLV Lê Thụy Hải đã có được điểm số đầu tiên sau chuỗi 5 trận chỉ toàn thua.

B.BD (phải) đã cắt được mạch 5 trận thua liên tiếp. Ảnh: V.S.I

Đánh giá về trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải không giấu được sự hài lòng trước màn trình diễn của các học trò :” “B.BD chưa có được điểm nào sau 5 vòng đấu nên mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là có điểm và hôm nay các học trò của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo tôi, hôm nay cả hai đội đều thể hiện rất tốt về mặt tinh thần và với B.BD, 1 điểm là đáng quý và rất may mắn. Đây là sự khởi đầu tốt và chúng tôi vẫn sẽ còn nhiều việc phải làm tại đây. Hy vọng từ kết quả này, các cầu thủ sẽ tự tin hơn để có được những kết quả tốt hơn”.

Nhà cầm quân người Hà Đông có lý do để hài lòng sau những gì mà đội bóng của ông thể hiện trước một V.NB đang hừng hực khí thế. Khách quan mà nói, B.BD đã có trận đấu thành công về mọi mặt dù họ chỉ có 1 điểm. Tất cả mọi thứ từ tinh thần, lối chơi và khát khao trong cách chơi bóng của từng cá nhân là điều ai cũng có thể nhận thấy sau những gì mà “Chelsea Việt Nam” thể hiện.

Sự xuất hiện của HLV Lê Thụy Hải trên băng ghế chỉ đạo chính là “liều thuốc tinh thần” khiến cái đầu của các cầu thủ B.BD thông thoáng hơn rất nhiều. Bằng chứng là khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 3 phút, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt với đường chuyền từ biên của Vũ Phong, Anh Đức kết thúc với pha ngả bàn đèn vô cùng kỹ thuật.

Tưởng như bàn thắng sớm của đội khách sẽ đánh gục tinh thần của các cầu thủ đội bóng Cố đô nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Sau một số tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có điều mình cần. Phút 21, Văn Ta có pha sút phạt hàng rào tinh quái hạ gục TM Đình Đức, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Như cởi bỏ được tâm lý, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ càng chơi càng hay và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Timothy ở phút 41 sau tình huống phối hợp đẹp mắt với Văn Quyến đến như hệ quả tất yếu. Thế nhưng, như bị chạm vào lòng tự ái và buộc phải dâng lên khi “ không còn gì để mất”, HLV Lê Thụy Hải yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình để dồn ép đội chủ nhà vào thế chống đỡ.

Thế nhưng, hàng loạt cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi quá mũi giầy của Philani, Aniekan, Vũ Phong… Thế trận  tưởng đã an bài khi đội chủ nhà dồn hết về phần sân để bảo vệ thành quả và đá phòng ngự để chờ cơ hội phản công thì bước ngoặt của trận đấu đã đến. Phút 89, từ pha lao ra bắt bóng hụt của Quang Huy, Quang Vinh vừa vào sân thay người đã chớp cơ hội “trời cho” để quân bình tỉ số 2-2 cho đội bóng đất Thủ.

Một điểm đầu tiên sau 5 trận trước đó toàn thua cùng lối chơi khởi sắc, B.BD đang cho thấy sự hồi sinh của mình. Và giờ là lúc các đối thủ của “ Chelsea Việt Nam” sẽ bắt đầu phải dè chừng họ.

Tố Quyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm