Liverpool: "Đoàn quân Đỏ" quá... đen!

23/12/2011 13:30 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH )- Lại một lần nữa Liverpool gây thất vọng vì những bài học quá cũ kỹ với trận hòa đầy thất vọng ở sân DW trước đội đang đứng trong vùng nguy hiểm Wigan.

Trong trận đấu không có bàn thắng nào đó, đội khách đã lại bộc lộ những thói quen xấu đã làm hại họ từ trước đến giờ, sự thiếu quyết tâm, dứt điểm kém cỏi đến mức bỏ lỡ cả một quả phạt đền và như một hệ quả tất yếu, Liverpool để tuột mất cơ hội vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ tư Chelsea. Tệ hơn, những kết quả như thế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đội bóng áo đỏ trên chặng đường còn đầy thử thách trước mắt.

Lại một lần nữa, trong cả đội hình của Kenny Dalglish, Luis Suarez là cầu thủ hiếm hoi (bên cạnh Jose Enrique) chứng tỏ được khát khao chiến thắng và quyết tâm rõ ràng. Dù có là một kẻ phân biệt chủng tộc hay không, tiền đạo người Uruguay đã cho thấy bất cứ lúc nào anh cũng là một cầu thủ bóng đá xuất sắc.

Không cần phải là một chuyên gia chiến thuật mới thấy rằng đội bóng áo đỏ chắc chắn sẽ nhớ tiền đạo số một của họ rất nhiều nếu như án treo giò 8 trận với anh của FA được giữ nguyên. Khâu dứt điểm của Liverpool, vốn dĩ đã là một vấn đề ngay cả khi Suarez có mặt, sẽ càng thêm khó giải quyết nếu vắng tiền đạo người Uruguay, xét trên những gì Craig Bellamy, Dirk Kuyt và Andy Carroll đã làm được tại DW. 



Nỗi buồn của Dalglish- Ảnh Getty

Nếu như HLV Rafael Benitez đã biến Kuyt từ một tiền đạo săn bàn thành một tiền vệ cánh bất đắc dĩ 4 mùa giải trước, thì giờ đây, cầu thủ người Hà Lan lại đang đá như một tiền vệ cánh phải sắm vai tiền đạo bất đắc dĩ. Bellamy, ở tuổi 33, sẽ chỉ dừng lại ở việc vào sân trong khoảng 20 phút cuối, như trước Wigan còn Carroll với pha dứt điểm bằng đầu của anh đi cách khung thành cả dặm trong vài phút ít ỏi có mặt trên sân là điều chẳng làm ai ngạc nhiên.

Cho đến tận phút 89, chuyến làm khách của Liverpool giống như một kịch bản được viết sẵn để Suarez vào vai người hùng một lần nữa và ghi bàn cứu vớt hy vọng Champions League cho đội bóng áo đỏ. Thế nhưng cuối cùng diễn viên chính đã không thể đóng trọn vai của mình, trong nuối tiếc tột cùng. Tình tiết gỡ nút thắng cho vở diễn đáng lẽ đã diễn ra ở phút 51 khi cú sút điêu luyện của Suarez đập trúng tay đội trưởng Wigan, Gary Caldwell. Một cầu thủ với cái tôi lớn hoàn toàn có quyền đòi sút quả phạt đền mà do anh tạo ra đó. Nhưng thay vì vậy, Suarez đã trao cơ hội cho Charlie Adam, người không thắng nổi thủ thành Ali Al Habsi.

Tất nhiên, các cầu thủ áo đỏ phải chịu trách nhiệm trước hết về trận hòa thất vọng này, nhưng có vẻ như Liverpool và Dalglish đã làm gì đó xúc phạm thần may mắn trước khi mùa giải này diễn ra, bởi lẽ cho đến giờ, không ai gặp nhiều vận rủi như họ. Tại Villa Park tuần trước, các chân sút của đội bóng áo đỏ đã có pha dứt điểm thứ 16 và 17 trúng vào cột dọc hoặc xà ngang. Còn ở DW, Adam đã là cầu thủ thứ tư của Dalglish sút hỏng một quả phạt đền chỉ riêng trong mùa này. Chỉ thêm một chút may mắn nữa thôi (hoặc một chút cố gắng nữa), The Kop đã có được một mùa giải đúng như ý muốn của họ, nhưng rồi trước Wigan, như với Norwich, Sunderland và Swansea, thêm một trận đấu nữa mà trên lý thuyết Liverpool phải đánh bại lại kết thúc với chỉ 1 điểm đáng buồn.

Và cũng giống như trong các trận đấu trước, sẽ là sai lầm nếu nói rằng Wigan kiếm được một điểm. Trong hiệp 2, đội chủ nhà đã thực sự chơi hay hơn và ngay cả việc đội bóng của HLV Roberto Martinez có trọn 3 điểm thì cũng không phải là không xứng đáng. Wigan chơi rất hiệu quả, đến mức mà có cảm giác nếu Martinez có được nhiều lựa chọn như Dalglish, hẳn đội chủ nhà đã chiến thắng.

Để kết luận, trong khi 2 trận hòa với Chelsea và Liverpool, rồi chiến thắng trước Sunderland khiến Wigan không còn giống như một ứng cử viên rớt hạng nữa, thì ngược lại, thất bại trước Fulham và trận hòa này đã đẩy đội bóng áo đỏ vào tình cảnh lặp lại nỗi thất vọng mà họ đã trải qua biết bao mùa giải qua.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm