58 năm qua, Liverpool mới lại tệ thế này

03/04/2012 06:19 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Chỉ giành được 8 điểm sau 12 trận, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của Liverpool kể từ năm 1954. Thậm chí nếu chỉ tính riêng trong giai đoạn lượt về của Premier League 2011/12 “The Kop” hiện đang xếp… thứ 2 từ dưới lên bởi thành tích của họ chỉ hơn mỗi đội bét bảng Wolverhampton.

Điều gì đang xảy ra với đội bóng đã làm mưa làm gió tại xứ sở sương mù trong suốt hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước? Những người yêu mến “Lữ đoàn đỏ” đã vui mừng thế nào khi The Kop giành chiến thắng 3-0 trước người hàng xóm Everton trong trận derby vùng Mercyside lần thứ 217 trong lịch sử. Nhưng dường như đó chỉ là lần lóe sáng hiếm hoi của người đội trưởng Steven Gerrard trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 400 của anh ở giải ngoại hạng.



Kenny Dallish bất lực nhìn "Lữ đoàn đỏ" xuống dốc? - Ảnh Getty

Ngày hôm qua, Liverpool cúi mặt rời Sports Direct Arena mà không ghi nổi một bàn thắng. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của thầy trò Dalglish tại Premier League. Không biết chứng kiến điều đó các ông chủ người Mỹ sẽ nghĩ gì khi nhìn vào logo của “The Kop” được coi là biểu tượng một thời của bóng đá Anh?

King Kenny, cái tên trìu mến mà các Liverpudilan giành tặng cho vị huyền thoại sống tại của Liverpool cũng bất lực nhìn các học trò chịu trận trên sân của Newcastle. Điều mà HLV người Scotland làm được chỉ là tiếp tục đặt niềm tin nơi Andy Carroll rồi sau đó chỉ trích “bản hợp đồng kỷ lục” này và thủ thành Reina khi trận đấu khép lại. Thực sự hai ngôi sao này mắc lỗi hay Dalglish đang bất lực trong việc vực dậy một tập thể đang rệu rã?

Một mùa giải kỳ lạ với Liverpool. Họ vẫn xứng đáng với biệt danh “Vua đấu cúp” khi đoạt Carling Cup và vào tới bán kết cup F.A. Nhưng khi trở lại đấu trường Premier League quen thuộc họ lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược chưa từng có. 6 thất bại trong 7 trận gần nhất đã nói lên tất cả. Vị trí hiện tại của "The Kop" thậm chí không đủ điều kiện dự… Europa League chứ đừng nói là Champions League, nơi họ đã 5 lần đăng quang.

Hơn 100 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng trong hơn một năm qua vẫn chưa mang lại quả ngọt. Luiz Suarez ồn ào với những scandal ngoài sân cỏ hơn là những màn trình diễn trên sân. Andy Carroll được kỳ vọng sẽ có thêm một bước tiến trong sự nghiệp thậm chí còn gây thất vọng tràn trề và liên tục bị hoài nghi là “hàng hớ”. Charlie Adam và Henderson vẫn chưa cho thấy họ có dấu hiệu “lớn” thêm.

Những con số thông kê không biết nói dối. Rõ ràng Liverpool đang thể hiện bộ mặt tệ hại nhất trong suốt 58 năm qua. Hơn ai hết, HLV Kenny Dalglish là người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong chiến lược nội địa hóa của mình. Hiện tại “Lữ đoàn đỏ” đang kém Tottenham, đội đang xếp thứ 4 tới… 16 điểm và hết hy vọng dự Champions League. Không biết nhìn vào thực trạng trên King Kenny sẽ nghĩ gì?

Đỗ Bài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm