Vụ kiện Liverpool: Chiến thắng cho RBS và Broughton

14/10/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Rốt cuộc thì vụ kiện cáo kéo dài liên quan đến quyền sở hữu Liverpool cũng đã kết thúc với phần thắng dành cho ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) và Chủ tịch Martin Broughton, đồng nghĩa với việc giờ đây vụ chuyển nhượng CLB cho công ty Mỹ New England Sports Ventures đã có thể diễn ra suôn sẻ.

Ngay sau phán quyết của thẩm phán Christopher Floyd, Liverpool đã tuyên bố họ sẽ tham khảo ý kiến các luật sư và lên kế hoạch tiền hành một cuộc gặp của hội đồng quản trị ngay trong ngày hôm nay. Kể từ bây giờ, Tom Hicks và George Gillett coi như không còn cơ hội trở lại Anfield. “Những người thắng cuộc quan trọng từ phán quyết này là CLB Liverpool và các CĐV, những người như cất được một gánh nặng lớn”, Gerald Krasner, thuộc công ty Begbies Traynor và là cựu chủ tịch của Leeds, bình luận với Bloomberg. Giờ đây, Hicks và Gillett còn lại hai ngày để trả khoản nợ 237 triệu bảng cho RBS, điều khó có thể thực hiện. Đồng thời, đề nghị của tỉ phú Singapore Peter Slim về việc mua lại Liverpool với giá 320 triệu bảng coi như cũng hết giá trị.

Chủ tịch Martin Broughton (trái) đã thắng trong vụ kiện liên quan tới quyền sở hữu Liverpool, Ảnh Getty

“Chúng tôi vui mừng vì tòa án đã làm rõ vấn đề về vị trí của hội đồng quản trị và chấm dứt nghi ngờ về quá trình bán lại CLB”, một tuyên bố chính thức của Liverpool viết. “Để được hoãn trả nợ, các ông chủ (Hicks và Gillett) đã từ bỏ quyền kiểm soát với đội bóng, nhưng giờ họ lại tìm cách đoạt lại quyền kiểm soát đó”, thẩm phán Floyd nói trong phán quyết của ông. “Tôi không đồng ý với điều đó bởi nó có nguy cơ ngăn cản thỏa thuận mua và bán lại CLB”. Theo lời Broughton, phán quyết này, cùng với vụ chuyển nhượng Liverpool cho NESV, sẽ khiến Hicks và Gillett mất 140 triệu bảng.

Trong phần làm chứng của mình, Hicks thừa nhận ông đã không tuân thủ cam kết trước đó với RBS, nhưng giải thích là do ông cùng Gillett thấy hội đồng quản trị đã không chia sẻ thông tin với ông về những bên bày tỏ mong muốn mua lại Liverpool. Luật sư của Hicks và Gillett, Paul Girolami, giải thích các thân chủ của ông không tìm cách ngăn cản vụ bán lại nhưng muốn hội đồng quản trị xem xét những đề nghị tốt hơn như từ Lim. Ngoài ra, Girolami cũng nói công ty Mill Financial, một hãng tài chính khác của Mỹ, cũng muốn mua CLB. “Hội đồng quản trị đã vội vã trong thỏa thuận với NESV mà chưa xem xét đầy đủ các phương án thay thế có triển vọng hơn”, Girolami nói.

Chuyển giao vào ngày 1/11

Giờ đây, Liverpool có thể bị trừ 9 điểm nếu như RBS quyết định siết nợ và đẩy CLB vào tình trạng phải được bảo hộ phá sản, thế nên, thương vụ với NESV phải nhanh chóng được hoàn tất. “Tuyên bố sáng nay cho thấy khả năng này (Liverpool bị bảo hộ phá sản) rất ít khả năng xảy ra và vụ chuyển nhượng cho NESV sẽ được tiến hành”, Krasner phân tích. Lim vẫn có thể nỗ lực mua lại Liverpool, nhưng chỉ khi đội bóng bị đẩy vào tình trạng bị bảo hộ phá sản. David Chivers, đại diện của John W Henry, ông chủ đội bóng chày Boston Red Sox và là người đứng đằng sau NESV, nói phía NESV muốn vụ chuyển nhượng diễn ra nhanh chóng bởi bất cứ trì hoãn nào lúc này cũng có thể “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho CLB. Dự kiến các thủ tục chỉ có thể hoàn tất vào 1/11 và trong thời gian đó, RBS cần phải tạm tiếp quản Liverpool. “Làm tốt lắm, Martin, Christian (Purslow, Giám đốc điều hành Liverpool) và Ian (Ayre, Giám đốc thương mại)”, Henry viết trên trang Twitter của ông. “Làm tốt lắm, RBS. Làm tốt lắm, các CĐV”.

Thẩm phán Floyd cũng nói việc Hicks và Gillett kháng án là “không thích hợp”. Tuy nhiên, luật sư Girolami tuyên bố các thân chủ của họ sẽ kiện đòi bồi thường nếu họ thua vụ kiện giành quyền sở hữu này, với lý lẽ là các đề nghị tốt hơn đã bị bỏ qua. Bên ngoài tòa án hàng chục CĐV Liverpool, nhiều người mặc áo đấu của CLB và giờ cao các biểu ngữ phản đối Hicks và Gillett, đã vỗ tay chào mừng quyết định của thẩm phán Floyd. Tuy nhiên, Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện thành tích khởi đầu tồi tệ nhất trong 50 năm qua của họ ở Premier League khi đang nằm trong vùng nguy hiểm với vị trí thứ 18.

Dẫu vậy, Chủ tịch Broughton vẫn tỏ ra tự tin: “Đây là một kết quả tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn các CĐV đã cùng chúng tôi vượt qua thời gian khó khăn này. CLB sẽ có một tương lai rất đáng chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nền tảng cho tương lai. Các khoản nợ đã biến mất”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm