Chelsea đổi vận, Liverpool giương cờ trắng

11/03/2012 09:06 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Hai chiến thắng liên tiếp kể từ khi Villas-Boas ra đi đã mang lại sức sống mới và hy vọng mới cho Chelsea. Trong khi đó, Liverpool coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua tốp 4 sau khi hứng chịu thất bại ở sân Ánh sáng của Sunderland.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ricardo Fuller không mất bình tĩnh, đạp vào người của Ivanovic, bị đuổi khỏi sân ở phút 25, tạo điều kiện cho Chelsea đá hơn người trong thời gian rất dài của trận đấu? Thế trận có lẽ sẽ khác rất nhiều và Stoke hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Nhưng cần biết rằng, ở mùa này, chính Chelsea đã nhiều lần phải trả giá vì những chiếc thẻ đỏ. Hãy cứ coi như ở Stamford Bridge đêm qua, họ đã được đền đáp.

Dù thế nào, Chelsea rất xứng đáng với chiến thắng, dù tỷ số 1-0 không hoành tráng như sự mong đợi của người hâm mộ. Villas-Boas đã trả cái giá rất đắt khi cố loại bỏ các công thần. Di Matteo không dại gì tái phạm sai lầm ấy. Những gương mặt quen thuộc đã trở lại đội hình chính ở Stamford Bridge đêm qua. Hàng thủ có sự hiện diện của John Terry và Ashley Cole. Ở tuyến trên là những Frank Lampard, Salomon Kalou và Didier Drogba. Độ tuổi trung bình của Chelsea đêm qua lên đến 28,5 tuổi, không khác gì so với mùa trước. Nhưng phải thừa nhận, các công thần vẫn có đóng góp lớn cho Chelsea.  



Chelsea có chiến thắng thứ hai từ khi Villas Boas ra đi- Ảnh Getty

Với sự trở lại của Terry sau thời gian dài dính chấn thương, hàng thủ không còn thi đấu chệch choạc. Ở hành lang cánh phải, Ivanovic là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Chelsea ở trận này. Những pha dâng cao tấn công của anh đã mang lại tính đột biến cao. Trong giai đoạn khủng hoảng với Villas-Boas, Ivanovic là cầu thủ hiếm hoi của Chelsea thi đấu với nỗ lực cao nhất.

Didier Drogba đã trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất mang lại 3 điểm quý giá. Đó là bàn thắng thứ 100 của anh tại Premier League. Nhưng ở pha làm bàn ấy, công lớn thuộc về Juan Mata với đường chuyền thông minh. Điều đó cho thấy, dù Chelsea được dẫn dắt bởi Villas Boas hay Di Matteo, hay mùa Hè tới đây là một HLV mới, Juan Mata vẫn đóng vai trò không thể thay thế, là nguồn cảm hứng sáng tạo.

Với trận thắng 1-0 trước Stoke, Chelsea tạm thời san lấp khoảng cách về mặt điểm số với Arsenal (đêm mai mới đá với Newcastle). Tinh thần của đội bóng đang lên cao và giờ đây, họ đã sẵn sàng cho trận tiếp Napoli ở Stamford Bridge giữa tuần tới. Khi những vấn đề hậu trường đã được giải quyết, khi đội bóng thi đấu đoàn kết, Chelsea hoàn toàn có thể ngược dòng trước Napoli.

Chelsea tràn đầy cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng với Liverpool, mọi thứ đã kết thúc sau thất bại 0-1 ở Sunderland đêm qua. Bendtner đã ghi bàn duy nhất từ cú đá bồi ở phút 56. Phía Liverpool, tuyến giữa thi đấu thiếu sáng tạo, hàng công đá bế tắc. Thất bại ở sân Ánh sáng của Sunderland là xứng đáng.

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm