Liverpool đã có Maxi: Hàng chất lượng cao giá rẻ

14/01/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Maxi đã là người của Liverpool. Ngày hôm qua cầu thủ chạy cánh người Argentina đã có mặt tại Anfield để khám sức khỏe và chứng kiến đội bóng mới tiếp Reading ở trận đá lại vòng 3 cúp FA. Và với sự xuất hiện này, tương lai Ryan Babel dường như đã được định đoạt.

Dưới thời của Rafa Benitez, đa phần những bản hợp đồng mà ông mang về đều có chất lượng khá tầm thường, thậm chí còn bị coi là phí tiền. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, có vẻ như chiến lược gia người TBN đã đi đúng hướng, và Maxi là một minh chứng. Cho dù chưa thi đấu một phút nào cho đội chủ sân Anfield, đẳng cấp của tiền vệ người Argentina là không phải bàn cãi, và quan trọng hơn là Liverpool không phải mất nhiều tiền để có được chữ ký của anh.

Maxi đã là người của Liverpool

heo kế hoạch, sau buổi kiểm tra sức khỏe, ngày hôm nay, Maxi sẽ bay về Madrid để hoàn tất nốt một số thủ tục để ra đi. Bản hợp đồng của anh với Liverpool sẽ có giá 1,5 triệu bảng, và kéo dài trong thời hạn 18 tháng. Rõ ràng đây là một cái giá hời nếu biết rằng 5 năm trước, Atletico Madrid đã phải mang anh từ Espanyol về với giá 7 triệu euro (tương đương với 5 triệu bảng khi đó). Ở tuổi 29, với hơn 7 năm thi đấu ở La Liga cùng 35 lần khoác áo ĐTQG, từng thi đấu thành công ở World Cup 2006, đẳng cấp của Maxi hoàn toàn có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của những liverpudlian.

Maxi đã phải ra đi vì không thể cạnh tranh được với Simao trong đội hình Atletico. Ở Anfield, mối quan hệ rất tốt với Javier Mascherano, đội trưởng ĐTQG sẽ là một yếu tố quan trọng giúp anh được thi đấu thường xuyên hơn nhằm kiếm một suất tới Nam Phi mùa hè này. Chính vì thế mà Maxi đã chấp nhận giảm mức lương hiện tại (khoảng 85.000 bảng/tuần) để khoác áo Liverpool. Với hành động này, anh có thể được các CĐV yêu mến hơn hẳn. Và cũng như nhiều cầu thủ nói tiếng TBN khác khi tới Anfield, rào cản ngôn ngữ không phải là một vấn đề với Maxi khi đội bóng này do một chiến lược gia xứ bò tót. Ngoài ra, trong đội hình Liverpool còn có 5 cầu thủ TBN và 3 người Argentina, nên chắc chắn Maxi sẽ không có cảm giác lạc lõng.

Việc tái hợp với đồng đội cũ Fernando Torres cũng sẽ là một yếu tố thuận lợi đối với Maxi và cả Liverpool nữa. Với khả năng bao cả hai cánh và khuynh hướng tấn công đậm nét, Maxi sẽ mang đến một sự hỗ trợ cần thiết cho hàng tấn công của Liverpool vốn quá phụ thuộc vào Torres, trong khi khả năng ghi bàn của Kuyt đã bị “cùn” còn Benayoun thì không đảm bảo về mặt thể lực.

Sự có mặt của Torres không chỉ gây sức ép lên Kuyt, vốn chỉ chơi được bên cánh phải, mà còn khiến Ryan Babel sẽ phải ra đi. Benitez đang rất tích cực bán để tích đủ 10 triệu bảng nữa. Hai thương vụ Dossena (sang Napoli) và Voronin (sang Dinamo) đã mang về 6,5 triệu. Nếu bán nốt Babel, cầu thủ mà Birmingham đang rất thích, thì ông hoàn toàn có thể hoàn tất mục tiêu trên.

Sẽ không còn Anfield

Tháng Tư tới, Liverpool sẽ bắt đầu xây SVĐ mới, thay cho Anfield đã quá cũ và không đủ chỗ ngồi so với đẳng cấp của một đại gia như họ. Sân đấu này sẽ có sức chứa 60.000 chỗ ngồi và tọa lạc ở công viên Stanley. Để kiếm thêm tiền phụ thu, BLĐ đội bóng này đã tuyên bố sẽ bán tên sân, giống như nhiều đội bóng khác từng làm. Lợi nhuận từ khoản này chắc chắn sẽ không nhỏ, vì trước đây, khi Arsenal bán tên sân mới cho hãng Emirates, họ đã thu về đến 100 triệu bảng.

Tất nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của khá nhiều liverpudlian. Graham Agg, thư ký của hội CĐV Liverpool tại Đức, tỏ ra khá bức xúc “Bạn có tưởng tượng, Barca hay Real sẽ rời Nou Camp, Bernabeu. Hay Inter Milan sẽ tạm biệt San Siro. Nên nhớ, Anfield là một thánh đường của bóng đá, là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và truyền thống của Liverpool”
 
T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm