Liverpool chìm sâu trong khủng hoảng: Đủ chưa, Rafa?

17/01/2010 10:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó có lẽ là trận đấu tẻ nhạt nhất ở Premier League từ đầu mùa đến giờ và mọi thiện chí dành cho Rafael Benitez, ngay cả từ những người bảo vệ ông sốt sắng nhất, sau chiến tích tuyệt vời ở Istanbul năm 2005, đã tan thành mây khói. Có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi, thay đổi về nhân sự sẽ được tuyên bố ở Anfield.

Lần này trước Stoke, cũng như trận đấu với Reading hồi giữa tuần, Liverpool lại vươn lên dẫn trước vào giữa trận, nhưng lại một lần nữa họ để tuột chiến thắng vào phút cuối cùng. Cú vấp ở Britannia có thể hơi nhẫn tâm với đội bóng áo đỏ khi dù không chơi hay hơn, họ vẫn tỏ ra bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực hơn rất nhiều. Dirk Kuyt lại chạy như không biết mệt. David Ngog và Javier Mascherano cũng đã làm hết sức để lấp vào chỗ trống mà Fernando Torres và Steven Gerrard bỏ lại, nhưng bộ ba đó không thể nào che giấu một sự thật đau đớn với các CĐV áo đỏ: Liverpool giờ đây chỉ là một đội bóng hạng hai không đủ sức lấn át cả những đối thủ tầm thường như Stoke.


Đủ chưa, Rafa?

Hệ thống lại toàn bộ quá trình đi xuống của đội bóng áo đỏ, so với trước khi Benitez đến Anfield, không thể đưa ra kết luận nào khác hơn rằng chính HLV người TBN phải chịu trách nhiệm chính trong việc hủy hoại toàn bộ đội bóng. Việc không biết sử dụng và đẩy đi những cầu thủ chất lượng, dù chưa phải là các siêu sao hàng đầu, Sami Hyypia, Jerzy Dudek, John Arne Riise, Michael Owen, Robbie Fowler, Luis Garcia, Xabi Alonso hay thậm chí là Robbie Keane, Peter Crouch hại một thì việc rước về những người bất lực như Philipp Degen, Andrea Dossena, Albert Riera còn hại mười.

Đó cũng là lý do chính tại sao dù đã xoay xở đủ cách, Benitez vẫn phải đưa ra sân đội hình xuất phát với 6 hậu vệ, trong đó có ít nhất 3 người không được chơi đúng vị trí sở trường. Nhìn vào danh sách những cái tên liệt kê ở trên, có thể nhận ra rằng tất cả những gì Benitez làm được tại Anfield về mặt nhân sự, ngoài hợp đồng với Torres, người mà bất cứ kẻ tầm thường nào cũng nhận ra sẽ là một cầu thủ vĩ đại ngay từ khi anh còn ở Atletico Madrid, là tước đi của các CĐV áo đỏ những người giỏi nhất.


Thật ra, mọi chuyện vẫn có thể chấp nhận được nếu các kết quả trên sân còn hứa hẹn, như ở mùa giải trước. Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ, không chỉ có vận may, đã chứng minh rằng Benitez sai lầm. Trận đấu ở Britannia cho thấy hầu hết các đối thủ của Liverpool giờ đây đều biết cách đánh bại họ, ngay cả những đội bóng dưới tầm, khi mà sự sáng tạo đã không còn, Torres và Gerrard không có mặt, còn năng lực của những người còn lại chỉ được đến thế. Reading, rồi giờ là Stoke, đã chỉ rõ điều đó.


Sự sáng tạo không phải từ những cầu thủ trên sân, mà từ chính Benitez. HLV người TBN như một cỗ máy cứng nhắc hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đây ai cũng có thể chỉ ra bài bản duy nhất của ông: hai tiền vệ phòng ngự đá thấp, các tiền đạo có thể dạt ra cánh và Gerrard chạy loanh quanh khắp sân. Nếu kế hoạch đó không thành công (quả thật, nó đã thất bại), thì Benitez chỉ đơn giản cầu nguyện cho Torres lành lặn và giành chiến thắng về cho ông trong những khoảnh khắc diệu kỳ. Từ đầu mùa giải đến giờ, đó là một kịch bản duy nhất ở Liverpool, và nó chẳng thay đổi gì tại Britannia.


Trận chia điểm đó đã khiến đội bóng áo đỏ giờ lâm vào tình cảnh nguy ngập thật sự khi triển vọng giành một vị trí dự Champions League, với Benitez trên chiếc ghế huấn luyện, đang ngày càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Anfield cần một HLV mới. Sẽ tốt hơn nếu đó là Guus Hiddink hay một bậc thầy đối phó khủng hoảng nào khác, nhưng ngay cả những người ít nổi tiếng và không đáng tin cậy bằng cũng tốt hơn Liverpool vào thời điểm này, so với sự khô cứng và cạn kiệt mà Benitez đang khiến các CĐV áo đỏ phải nếm trải.


Trần Trọng

Babel đổ thêm dầu vào lửa

Báo Anh Daily Mail cho biết thời gian của Ryan Babel ở Liverpool chỉ còn tính bằng ngày sau khi anh lên tiếng than phiền về việc bị loại khỏi danh sách đội hình trận gặp Stoke tối hôm qua trên tài khoản Twitter của mình. Cầu thủ người Hà Lan đã không được trọng dụng ở Anfield kể từ khi chuyển đến từ Ajax với giá 11,5 triệu bảng vào năm 2007 và giờ anh càng mất lòng Benitez. Babel cho biết trên trang Twitter của anh: “Mọi người, tôi có tin thất vọng đây. Tôi sẽ không đến Stoke. Tôi bị loại khỏi đội hình mà không được giải thích”.

Benitez đã nhanh chóng yêu cầu Babel dỡ bỏ đề mục trên và cả trang của anh đã bị xóa sạch. Việc Babel không được đến Britannia quả thật khó giải thích khi mà cả Fernando Torres, Steven Gerrard và Yossi Benayoun đều chấn thương. Birmingham đã đưa ra đề nghị 9 triệu bảng với Liverpool để có Babel, nhưng Benitez từ chối. Ngoài ra, Besiktas, Galatasaray và Marseille cũng đang theo đuổi tiền vệ người Hà Lan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm