Liverpool thua trận giao hữu thứ hai liên tiếp

29/07/2011 07:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Những bàn thắng của Milan Baros và Johan Elmader đã giúp Galatasaray có chiến thắng 3-0 trước Liverpool trong trận giao hữu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Carroll gây thất vọng ở trận đấu này - Ảnh Getty

Sau khi trở về từ chuyến du đấu châu Á, có vẻ như Liverpool vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất. Trong trận giao hữu trước đội bóng hạng dưới Hull City mới đây, đội bóng của Kenny Dalglish đã thua trắng với tỷ số 0-3. Trước Galatasaray, tỷ số này tiếp tục được lặp lại sau khi đội bóng của nước Anh vẫn thể hiện phong độ kém cỏi và sự nhạt nhòa về mặt lối chơi.

Điều đáng nói là những cầu thủ chọc thủng lưới Liverpool là những tiền đạo từng chơi bóng ở nước Anh. Milan Baros, cầu thủ từng khoác áo Liverpool và Aston Villa, thậm chí còn 2 lần ghi bàn vào lưới đội bóng cũ sau những pha lập công ở phút thứ 8 và 39. Bàn còn lại của đội chủ nhà thuộc về Elmader, chân sút tốt nhất của Bolton ở mùa giải trước.

Có thể đổ lỗi cho việc HLV Dalglish đã sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu này là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, điều cơ bản nhất là sự hình thành về lối chơi của "The Kop" vẫn chưa có. Ngay cả khi Kuyt, Aquilani được tung vào sân, tính hiệu quả vẫn không có trong những đường lên bóng của Liverpool.

Để thua 0-3 ở cả hai trận giao hữu liên tiếp, rõ ràng thầy trò HLV Kenny Dalglish đang để lại những nghi ngờ nhất định từ người hâm mộ. Có lẽ, phải tới khi Gerrard hồi phục và những cầu thủ quan trọng như Luis Suarez trở lại, đội bóng của thành phố cảng nước Anh mới có được một bộ khung thực sự hoàn chỉnh nhất là sau khi họ đã có những sự bổ sung đáng kể về mặt lực lượng với chữ kí của Downing, Adam và Henderson.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm