Liverpool: Không ghi bàn làm sao chiến thắng?

05/03/2012 12:04 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Dù mùa giải này có kết thúc ra sao, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kenny Dalglish trong mùa hè sắp tới sẽ là tìm mua cho bằng được một tiền đạo biết cách ghi bàn.

Tìm kiếm mành lưới đối phương đã là vấn đề nghiêm trọng nhất với Liverpool của ông trong mùa giải này. Tính đến sau thất bại 1-2 trước Arsenal ngay trên sân nhà Anfield, một trận đấu nữa mà đội bóng áo đỏ gục ngã chỉ vì không tận dụng tốt rất nhiều cơ hội mà họ tạo ra, Liverpool mới có 30 bàn thắng sau 26 trận ở Premier League mùa này, kém ngay cả những đội như Blackburn, Norwich hay West Brom và đương nhiên không thể sánh được với những M.U, Manchester City hay Tottenham.

Thống kê cho thấy trung bình ở mùa giải này, các chân sút của Liverpool cần tới 10 cơ hội rõ ràng mới có được một bàn thắng. Với đội hình khiêm tốn như hiện giờ và còn quá nhiều vấn đề ở mọi tuyến, sự lãng phí như thế rõ ràng là quá xa xỉ với các CĐV Anfield. Trục trặc của hàng tấn công bộc lộ rõ nhất trong trận gặp Arsenal. Đội chủ nhà có 13 cú sút về phía khung thành đối phương, được hưởng 12 quả phạt góc và thậm chí cả một quả phạt đền, nhưng rốt cuộc, Liverpoold đã phải nhờ đến một pha phá bóng lỗi của trung vệ Laurent Koscielny bên phía Arsenal mới có bàn mở tỉ số.


Liverpool đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn - Ảnh Getty

Dẫu vậy, bàn thắng may mắn đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi các cầu thủ áo đỏ bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhất là trong hiệp 1. Suốt 45 phút đầu, Liverpool đã sút trúng cột dọc 3 lần và đá hỏng một quả penalty. Chỉ cần một nửa số cơ hội đó thành bàn, đội có 3 điểm đã là họ, chứ không phải Arsenal.

Tình thế của Dalglish lúc này ở Premier League là khá tuyệt vọng. Luis Suarez tiếp tục chơi xông xáo và là một trong những cầu thủ hay nhất của ông, nhưng tiền đạo người Uruguay ngày càng rõ ràng không phải là một tay săn bàn đẳng cấp, với chỉ 6 lần lập công trong 21 trận ra sân, và số lần bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ít nhất phải là gấp ba như vậy. Andy Carroll thì gây thất vọng đến mức ở Anfield, anh chỉ được vào sân ở phút 90+3, khi mọi chuyện đã quá muộn với Liverpool.

Nhiều người có thể trách Dalglish tại sao ông không sử dụng tiền đạo trị giá 35 triệu bảng này sớm hơn, nhưng với những gì anh đã thể hiện suốt từ đầu mùa, khó có thể tin rằng Carroll thay đổi được gì ở Anfield tối thứ Bảy. Rốt cuộc, hóa ra chân sút hiệu quả nhất của đội bóng áo đỏ vào thời điểm này lại là hợp đồng tự do Craig Bellamy, cũng với 6 bàn ở Premier League như Suarez, nhưng có số phút ra sân chỉ bằng một nửa đồng nghiệp người Uruguay. Thống kê đó càng cho thấy Liverpool đang bế tắc ra sao, bởi lẽ nếu ở M.U hay Man City, chân sút 33 tuổi người xứ Wales chưa chắc đã có nổi một suất trên ghế dự bị.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm