Liverpool: Bàn phản lưới của Benitez

11/08/2009 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tham vọng của Benitez và giấc mơ của người Liverpool có thể sẽ sụp đổ chỉ vì một sai lầm trên thị trường chuyển nhượng: bán đi một Xabi Alonso tài ba và thông minh để lao vào canh bạc mang tên Alberto Aquilani, người sẽ vắng mặt trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải.

Gerrard và Torres vẫn là những viên ngọc quý giá của đội bóng áo đỏ, nhưng chính Alonso, nếu có thể so sánh, mới là chiếc cọ đánh bóng khiêm tốn, nhưng cực kỳ quan trọng, để đảm bảo rằng những viên ngọc kia tỏa sáng đúng lúc. Aquilani là một cầu thủ giỏi khi lành lặn, nhưng với tất cả các cố gắng của mình, những món hàng nhập khẩu từ nước ngoài thông thường phải mất ít nhất một mùa giải để hòa nhập với phong cách bóng đá Anh. Đó chính là điều không ai làm được như Alonso: anh nói tiếng TBN, nhưng chơi bóng như một cầu thủ Anh, một sản phẩm sẵn có, không phải mài dũa, không phải tìm kiếm.

Liverpool vừa mua..."bệnh nhân người Italia" Aquilani

Lẽ ra năm nay sẽ là năm của Liverpool. Tuy nhiên, trong khi một tháng trước các CĐV áo đỏ có thể nói điều đó với sự tự tin hơn bao giờ hết thì bây giờ, chính họ cũng phải nghi ngờ. Liverpool có thể thiếu chiều sâu so với M.U ở mùa giải trước, nhưng đội hình chính của họ chắc chắn không kém bất cứ đối thủ nào trên toàn châu Âu, chứ không chỉ riêng Premier League. Alonso đóng một vai trò quyết định trong đội bóng đó. Cộng sự của anh, Javier Mascherano, là chuyên gia đánh chặn và thu hồi bóng, nhưng chính Alonso mới là bộ não giúp Liverpool vận hành trơn tru, ở một đẳng cấp khác hẳn so với người tập sự của anh, Lucas Leiva.

Khả năng phân phối bóng của Alonso giúp Gerrard tự tin dâng cao hết mức có thể và di chuyển tự do và chính việc Benitez điều chỉnh vị trí của đội trưởng Liverpool thành một tiền đạo lùi đã giúp đội bóng áo đỏ chơi tốt hơn. Thậm chí khi Aquilani lành lặn, dự kiến phải trong 2 tháng nữa, Gerrard vẫn sẽ phải làm quen lại với phong cách và nhiệp điệu của tiền vệ người Ý. Và khó có thể tin rằng ngay lập tức hợp đồng mới từ Serie A của Benitez có thể xỏ vừa đôi giầy mà Alonso bỏ lại.

Có lẽ ở đây, trường hợp Cristiano Ronaldo rời bỏ M.U cũng có thể được áp dụng cho Liverpool: Dù cho có nhận được bao nhiêu tiền, đội bóng không thể nào mạnh lên nếu bán đi những cầu thủ giỏi nhất. Benitez đã kỳ kèo mặc cả suốt cả mùa hè để nhận được khoản phí chuyển nhượng rất hời là 30 triệu bảng, nhưng chắc chắn danh hiệu đầu tiên cho đội bóng vùng Merseyside sau hai thập kỷ chờ đợi phải giá trị hơn thế nhiều, có thể nói là vô giá vào lúc này.

Và như thế, Liverpool lại có thể phải đối mặt với một tương lai đầy bất trắc, một mùa giải “suýt thì vô địch” nữa sẽ là điều quá đau đớn với các CĐV áo đỏ, những người đã chờ đợi đủ lâu rồi. Trong hai mùa giải cuối cùng của anh ở Anfield, Liverpool thắng 67% số trận đấu của họ khi có Alonso và 46% khi không có anh. Một con số thống kê đủ nói lên tất cả. Những lo lắng lại càng dồn dập hơn trong tuần lễ này, với tin tức về các chấn thương nơi hàng thủ. Liverpool hiện dự kiến sẽ hỏi mua Michael Turner từ Hull City và tiền bạc từ vụ bán Alonso sẽ được chi vào đó, nhưng liệu điều đó có ích gì chứ khi ngay trước lúc mùa giải bắt đầu, một lỗ thủng lớn đã xuất hiện trong đội hình của ông Benitez.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm