Liverpool 0-0 Stoke: Liverpool gây thất vọng, một lần nữa !

14/01/2012 21:21 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Dù kiểm soát trận đấu nhưng Liverpool vẫn bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Stoke. 90 phút tại Anfield là một kết quả thực sự thất vọng của đội bóng thành phố cảng nước Anh khi để Stoke cầm hòa 0-0.

THẤT VỌNG! Đó là những từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của các CĐV Liverpool. Ngay trên sân nhà, với lợi thế lớn về tinh thần sau chiến thắng 1-0 trước Man City ở bán kết Carling Cup, đội bóng của Kenny Dalglish cho thấy sự rệu rã và thiếu động lực thi đấu. Họ chơi hoàn toàn mờ nhạt trước một Stoke chơi chắc chắn và thể hiện sự khôn ngoan về mặt đối pháp.

Trong trận đấu này, HLV Kenny Dalglish đã sử dụng tất cả những tiền đạo mà ông có trong tay nhưng số cơ hội của họ không tạo ra một sự đột biến đáng kể nào. Cả trận, Liverpool chỉ có duy nhất một cơ hội ngon ăn ở phút 86 còn trước đó, tất cả những gì họ để lại chỉ là màn trình diễn nhợt nhạt và thiếu ấn tượng.

Liên tiếp gây thất vọng, Liverpool cho thấy họ không xứng đáng để mơ về tấm vé dự Champions League.



Sự thất vọng của Gerrard - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

21h35: Sau 2 trận đấu gây thất vọng gần đây (trừ trận đấu với Oldham ở FA Cup), Carroll đã không còn được HLV Kenny Dalglish trọng dụng trong trận đấu này. Tiền đạo người Anh nhường lại vị trí trung phong cho Kuyt.

21h40: Sau khi ghi bàn duy nhất giúp đội nhà vượt qua Man City ở lượt đi bán kết Carling Cup tại Etihad, Gerrard tiếp tục được kì vọng ở trận đấu này. Ngoài ra, HLV Dalglish cũng bất ngờ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Coates, người mới chuyển tới Anfield hồi mùa Hè. Đây là lần thứ 2 tuyển thủ Uruguay được ra sân ở Premier League. Lần đầu tiên của Coates là khi Liverpool thua Tottenham tới 0-4.

21h45: Peter Crouch có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ. Cùng với Palacio, "sếu vườn" khoác áo Stoke hồi mùa Hè năm nay từ Tottenham. Hiện họ đang có những đóng góp nhất định vào sự ổn định của Stoke.

21h50: Cũng trong loạt trận này, ngoài cặp Liverpool - Stoke, còn có 6 cặp đấu là: Aston Villa - Everton;  Blackburn - Fulham; Chelsea - Sunderland; M.U - Bolton; Tottenham - Wolves và West Brom - Norwich. Bên cạnh hai cặp Chelsea - Sunderland và M.U - Bolton được TT&VH Online TRỰC TIẾP, diễn biến các cặp đấu còn lại cũng sẽ liên tục được cập nhật,

21h55: Stoke mới chỉ thua 1 trong 8 trận gần đây ở Premier League (thắng 5, hòa 2 và thua 1). Tuy nhiên, "The Potters" đã thất bại trong việc tìm một bàn thắng trong 3 lần hành quân tới Anfield gần đây ở Premier League. 10 trận làm khách của Liverpool, Stoke cũng chỉ có 1 bàn thắng.

22h00: Trận đấu bắt đầu.

Phút thứ 3: Thật bất ngờ khi chính những phút đầu tiên, Stoke cho thấy được sự tự tin khi nhập cuộc khá hứng khởi và tạo ra được một sức ép nhất định lên khung thành của thủ môn Reina.

Phút thứ 7: Sau những phút đầu chơi không tốt, Liverpool dần lấy sự cân bằng và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Stoke cũng cho thấy sự kín kẽ trước đội chủ nhà.

Phút thứ 9: Từ cú treo bóng bên cánh phải của Henderson, thủ thành Sorensen đã có pha phán đoán hợp lý và kịp thời ôm gọn bóng.

Phút thứ 11: ADAM quá vô duyên. Từ đường treo bóng từ chấm phạt góc, một cầu thủ của Stoke phá hụt bóng và tìm đúng vị trí của tiền vệ này song do bất ngờ và bị động, Adam đã không kịp kiểm soát bóng.

Phút thứ 13: CHELSEA đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Sunderland. Người mở tỷ số là Lampard.

Phút thứ 17: Coates có một pha bóng gây ngỡ ngàng Anfield khi anh đi bóng qua 3 hậu vệ của Stoke và chỉ chịu để mất bóng trước chốt chặn cuối cùng của đội khách. Phạt góc cho Liverpool.

Phút thứ 21: M.U được hưởng quả 11m nhưng Wayne Rooney đã thực hiện không thành công quả phạt đền và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ ngon ăn này.

Phút thứ 22: WOLVES! Bất ngờ đã xảy ra ở White Hart Lane khi Fletcher đưa Wolves vượt lên dẫn trước 1-0 trước Tottenham.

Phút thứ 23: BLACKBURN bị mất người sau khi Yakubu nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Phút thứ 24:Etherington thực hiện một pha đi bóng từ giữa sân trước khi tung ra cú sút căng ở buộc Reina phải cản phá.

Phút thứ 27: Skrtel thực hiện một đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm nhưng Adam dù rất nỗ lực băng vào nhưng không thể tiếp xúc và để bóng trôi qua cầu môn của Stoke.

Phút thứ 29: Showcross nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Kuyt.

Phút thứ 32: Downing thực hiện một cú sút ở ngay sát vòng cấm của Stoke nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 37: Liverpool vẫn tấn công trong bế tắc. Sự chắc chắn của hàng thủ Stoke khiến cho các phương án tấn công của "The Kop" tỏ ra thiếu hiệu quả và không có được sự sắc sảo.




Liverpool bế tắc hoàn toàn trong hiệp một - Ảnh Getty

Phút thứ 40: Johnson thực hiện một pha chuyền bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm của Stoke nhưng với sự áp sát của Showcross, Kuyt đã không thể tung ra cú dứt điểm. Ngay sau đó Johnson đón đường bóng nảy ra và lại treo bóng vào trong nhưng Huth đã phá bóng chịu quả phạt góc.

Phút thứ 45: M.U cuối cùng đã mở được tỷ số. Sau khi sút hỏng quả 11m, Rooney chuộc lỗi bằng đường chuyền giúp Scholes mở tỷ số trận đấu. Trên sân của West Brom, Norwich cũng tạm dẫn đội chủ nhà với bàn thắng duy nhất của Surman.

Hiệp một kết thúc.

BLACKBURN đã gây bất ngờ khi dù chơi thiếu người từ phút thứ 23 nhưng vẫn có bàn mở tỷ số ở phút thứ 45 với pha dứt điểm tung lưới của Fulham

Cập nhật kết quả hiệp một các trận đấu:

Liverpool 0-0 Stoke, Aston Villa 0-0 Everton;  Blackburn 1-0 Fulham; Chelsea 1-0 Sunderland; M.U 1-0 Bolton; Tottenham 0-1 Wolves và West Brom 0-1 Norwich.

Hiệp hai bắt đầu

Phút thứ 47:  Kuyt thực hiện một đường chuyền sệt nhưng Delap đã phá bóng. Johnson có mặt và tung ra đường chuyền vào trong vòng cấm nhưng Showcross đã bọc lót và cản phá thành công.

Phút thứ 50: Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở Ewood Park khi David Dunn giúp Blackburn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 46. Đội chủ nhà vẫn đang chơi với 10 người trước Fulham.

Phút thứ 55: Gerrard và Adam có được một pha phối hợp khá tốt nhưng ở đường đưa bóng sau cùng vào trong vòng cấm, thêm một lần nữa hàng thủ của Stoke lại chơi tốt khi hóa giải thành công.

Phút thứ 56: TOTTENHAM! Ở White Hart Lane, Luka Modric ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham ở phút thứ 51.

Phút thứ 58: Darren Bent cuối cùng cũng đã giúp ASTON VILLA khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số ở phút thứ 56

Phút thứ 59: Duff ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho FULHAM.

Phút thứ 61: Tại Anfield, trước sự bế tắc, HLV Dalglish tiến hành điều chỉnh ở hàng công khi rút Downing ra và đưa Carroll vào sân,

Phút thứ 63: CƠ HỘI. Từ đường chuyền hỏng của Delap, bóng chạm người Johnson rồi tìm đến vị trí của Gerrard. Thủ quân của Liverpool chuyền cho Henrique tung ra đường chuyền vào trong để Henderson bắt volley nhưng bóng lại chạm hàng thủ Stoke

Phút thứ 64: Stoke thay người khi Whitehead vào thay Palacios

Phút thứ 66: WEST BROM đã có bàn thắng gỡ hòa với pha phản lưới nhà của Long của Norwich ở phút 66.

Phút thứ 68: EVERTON cũng đã có bàn thắng gỡ hòa khi Anichebe dứt điểm tung lưới Villa

Phút thứ 71: M.U có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Rooney tiếp tục có thêm một đường chuyền chính xác để Welbeck ghi bàn mang về bàn thắng thứ 2 cho M.U

Phút thứ 75: Trong khi các trận đấu liên tục có bàn thắng thì ở Anfield, Liverpool vẫn đang bất lực trước Stoke City. HLV Dalglish tiếp tục thay người khi đưa Bellamy vào thay Henderson.

Phút thứ 77: CƠ HỘI! Liverpool lại bỏ lỡ một cơ hội khác khi đường căng ngang của Enrique đã loại bỏ được Sorensen nhưng bóng lại chạm người Kuyt và không đi theo ý muốn của tiền đạo người Hà Lan.

Phút thứ 80:Wilkinson vào thay cho Woodgate

Phút thứ 82: CARROLL bị ngã trong vòng cấm của Stoke sau pha va chạm với Wilkinson nhưng không có 11m cho Liverpool.

Phút thứ 83: Kuyt đánh đầu từ một góc tương đối hẹp sau pha chuyền bóng của Gerrard nhưng không hạ được thủ thành Sorensen

Phút thứ 84: M.U đã có bàn thắng thứ 3 với cú dứt điểm kĩ thuật của CARRICK.

Phút thứ 86: LIVERPOOL lại mất cơ hội  vàng khi Skrtel đánh đầu đập đất trước khi bóng đi vọt xà ngang. Một cơ hội lại bị bỏ lỡ đáng tiếc của đội chủ nhà. Trước đó người chuyền bóng là Adam.

Phút thứ 89: Etherington rời sân nhường chỗ cho Fuller

Phút thứ 90+3:Walters nhận thẻ vàng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Một kết quả thất vọng của Liverpool.

Thống kê trận đấu:

68.7% Tỷ lệ giữ bóng 31.3%
15 Sút bóng 3
1 Sút cầu môn 1
9 Sút ngoài cầu môn 2
5 Thủ môn cản phá 0
11 Phạt góc 1
6 Phạm lỗi 11
3 Việt vị 0
0 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0

Đội hình thi đấu:
Liverpool:
Reina, Johnson, Coates, Skrtel, Jose Enrique, Carragher, Adam, Henderson, Gerrard, Downing, Kuyt
Stoke: Sorensen, Woodgate, Shawcross, Huth, Wilson, Delap, Whelan, Palacios, Etherington, Walters, Crouch


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm