Meireles chẳng hề kém Modric

24/12/2011 12:56 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Luka Modric là cầu thủ được Chelsea săn đuổi quyết liệt nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, nhưng những gì mà tiền vệ người Croatia thể hiện ở trận derby London tối thứ Năm cho thấy các CĐV của Stamford Bridge không có gì phải hối tiếc.

Thật vậy, có những thời điểm trong 90 phút tối qua mà Tottenham có lẽ đã thấy hài lòng nếu Modric là một cầu thủ của Chelsea. Tiền vệ người Croatia khởi đầu bên cạnh Gareth Bale, Scott Parker và Rafael van der Vaart với quyết tâm chứng minh rằng Spurs là đội bóng có hàng tiền vệ tài năng bậc nhất ở Premier League, nhưng anh lại kết thúc trong nỗi thất vọng não nề, khi tỏ ra hoàn toàn lép vế trước sức mạnh áp đảo của tuyến hai Chelsea.

Sau vài phút đầu, có thể HLV Andre Villas-Boas vẫn mơ ước có được Modric, cầu thủ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ca ngợi là “một trong những tài năng lớn nhất thế giới”, trong đội hình của ông. Modric là trung tâm của hàng loạt đường chuyền tiki-taka ở hàng tiền vệ, khiến các cầu thủ Chelsea phải chạy theo bở hơi tai.

Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra càng lâu, Raul Meireles, bản hợp đồng vội vã của Chelsea từ Liverpool sau khi họ đã biết chắc cuộc theo đuổi Modric là tuyệt vọng (ít ra là trong mùa giải này), đã dẫn dắt hàng tiền vệ đội khách dần dần ngăn được lối chơi nhiều năng lượng của Tottenham. Chelsea thiết lập lại quyền kiểm soát và bắt đầu chơi như họ vẫn chơi, rắn rỏi, tỉnh táo, với rất nhiều cơ hội được tạo ra.



Luka Modric- Ảnh Getty

Sự trơn tru trong lối chơi của Spurs, với đội hình 4-2-3-1 kiểu mẫu, là rất ấn tượng trong những phút đầu. Áp lực họ tạo ra là rất lớn, với sự có mặt của Emmanuel Adebayor trên hàng công, nhưng lại không bền vững. Với chỉ duy nhất Bale là một tiền vệ cánh đích thực, Modric nhiều khi đã phải dạt sang bên cánh và đánh mất những ấn tượng mà anh chỉ có thể tạo ra ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ảnh hưởng của Modric trên sân ngày càng mờ nhạt khi anh không thể cầm bóng và dẫn dắt lối chơi nữa, nhất là sau bàn gỡ của Daniel Sturridge cho đội khách. Có cảm giác rất rõ là kể từ phút 23 trở đi, trong hơn một giờ đồng hồ, Meireles, chứ không phải Modric, mới là kẻ thống trị ở hàng tiền vệ.

Với Ramires dâng cao trong vai tiền vệ công và Sturridge chạy khắp sân, Spurs không thể chuyền đủ bóng cho Modric, hoặc nhận lại bóng từ anh đủ nhanh, để tiếp tục lối chơi quen thuộc của họ. Sự thất vọng là rất rõ ràng với tiền vệ người Croatia, bởi anh hẳn muốn chơi một trận khiến Chelsea phải thấy nuối tiếc vì họ không chịu đưa ra cái giá cao hơn vào mùa hè. Tuy nhiên, giống như vụ chuyển nhượng bất thành đó, ý định của Modric cũng bất thành.

Với việc giữ lại tiền vệ người Croatia bằng mọi giá, thông qua tuyên bố Spurs sẽ không thương lượng “với bất cứ CLB nào về Luka” của Chủ tịch Daniel Levy, Totttenham đã cho thấy họ muốn chứng minh tham vọng lớn của mình ở Premier League. Với chuỗi trận ấn tượng thời gian qua, chắc hẳn Spurs vẫn mơ về cuộc đua giành chức VĐ chứ không chỉ dừng lại ở mức lọt vào tốp 4, giành suất dự Champions League.

Tuy nhiên, có vẻ như riêng việc giữ lại những gì đang có là chưa đủ, Tottenham cần phải tăng cường đáng kể nữa cho HLV Harry Redknapp nếu như họ muốn làm được điều gì đó thật đặc biệt ở mùa giải này.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm