Ai sẽ đảo dòng lịch sử?

27/08/2011 13:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nhìn lại "lịch sử" các trận "Kinh điển" giữa Real Madrid của Jose Mourinho với Barca, có thể thấy rõ là đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha đang ngày một tiến gần tới trình độ của kẻ thù không đội trời chung hơn.

Từ chỗ dễ dàng bị đối phương xé lẻ trong lần gặp nhau đầu tiên (trận lượt đi Liga), Real Madrid đã tiến đến chỗ khiến họ mệt nhoài với lối đeo bám và chặt chém đầy khó chịu khi hai đội gặp lại nhau trong serie "Kinh điển" cuối mùa trước, trước khi làm được điều rất khó là cuốn Barca vào lối chơi của mình, như trong hai trận tranh Siêu Cúp vừa qua.

Real vẫn phải trông cậy vào Ronaldo trong cuộc chiến với Barca - Ảnh Getty

Thế nhưng, kể cả trong hai trận "Kinh điển" vừa rồi, khi Real Madrid hơn hẳn đối phương về mọi mặt, điều quan trọng nhất là chiến thắng thì họ vẫn chưa làm được. Giữa tiến gần và vượt qua rõ ràng vẫn còn một khoảng cách lớn. Nói một cách hình ảnh, Real Madrid đã thay đổi không ngừng về lượng trong thời gian qua và nhờ đó càng ngày càng tiến sát Barca, vốn khó thực hiện được những bước nhảy lớn do đã ở một trình độ quá cao. Nhưng để có thể vượt qua đối thủ này, đội bóng áo Trắng vẫn còn thiếu một thay đổi mang tính bước ngoặt, một thay đổi về chất.

Vậy câu hỏi ở đây là thay đổi về chất ấy sẽ đến từ đâu? Các Madridista có lẽ không nên đòi hỏi thêm từ Mourinho quá nhiều; sau những gì đã làm được, những gì ông có thể làm trong thời gian tới là tinh chỉnh bộ máy chứ không phải dẹp nó đi và thay bằng một bộ máy mới. Kaka từng được kỳ vọng rất nhiều, những qua màn trình diễn trong mùa Hè của anh, tiếp tục đặt niềm tin vào tiền vệ người Brazil là mù quáng. Cũng trong mùa Hè này, Benzema đã tiến bộ vượt bậc, nhưng tiền đạo người Pháp không (hay chưa) đạt tới đẳng cấp một mình quyết định trận đấu.

Nói thẳng ra, không phải Mourinho, không phải Kaka, cũng chẳng phải Benzema, Oezil hay Coentrao, người Madrid duy nhất có thể nắn lại được dòng chảy của trận "Kinh điển" vẫn chỉ có thể là Cristiano Ronaldo. Không chỉ vì tiền vệ người Bồ là cầu thủ đẳng cấp nhất trong đội hình Real Madrid lúc này. Không chỉ vì anh vẫn không ngừng hoàn thiện, mà thành tích ghi 40 bàn ở Liga và 53 bàn trên mọi đấu trường mùa trước có thể vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng. Mà còn vì Ronaldo trong những trận đấu với Barca không phải là Ronaldo mà tất cả đều biết. Không phải là Ronaldo hay nhất có thể.

Tất nhiên, người duy nhất có lỗi trong tất cả chuyện này là Ronaldo. Cầu thủ người Bồ, vốn vẫn hay bị mỉa mai chỉ là "cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ", rõ ràng chưa vượt qua được sức ép của trận đấu lớn nhất hành tinh để chơi bóng đúng với khả năng của anh. Người ta chờ đợi điều này sẽ thay đổi sau khi Ronaldo bật cao đánh đầu làm tung lưới Barca trong trận tranh Cúp Nhà Vua mùa trước. Nhưng không. Siêu Cúp lượt đi, Ronaldo ríu cả chân không thực hiện nổi những pha đảo chân pedala quen thuộc. Trận lượt về, anh không tài nào vượt qua nổi Alves, dù chỉ là một lần.

Thay đổi về chất mà Madrid còn thiếu, vì thế, chính là phong độ của Ronaldo trong những trận "Kinh điển". Ronaldo cần những giải pháp tâm lý tích cực hơn, thay vì chỉ đơn giản là dựng cổ áo lên để thể hiện quyết tâm. Và nếu cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiếp tục chơi bóng với đôi chân đeo chì như trong thời gian vừa qua, Real Madrid giỏi lắm cũng chỉ xuất hiện được trong gương chiếu hậu của người Barca...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm