01h30 ngày 11/7, Uruguay – Đức: Giải bài toán khát vọng

10/07/2010 11:47 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đối thủ chung của cả Uruguay và Đức trong trận tranh giải 3 này còn là chính mình. Cụ thể là cảm giác hụt hẫng của cả hai sau khi để lỡ cơ hội chinh phục đỉnh cao thế giới.

* Những đội bóng của tương lai

Dù thế nào, rất nhiều cầu thủ hiện diện trên Nelson Mandela Bay rạng sáng mai sẽ có dịp “gặp lại” sau 4 năm nữa. Đội Đức với thế hệ trẻ nhất trong 76 năm qua sẽ thực sự trưởng thành ở World Cup 2014, trong khi Uruguay cũng có thể đưa ra sân một đội hình với phần lớn cầu thủ chưa chạm ngưỡng 30 vào 4 năm sau. Tất nhiên là với điều kiện họ đủ sức… vượt qua vòng loại.









Forlan (trái) và đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Đức - Ảnh Reuters
 Những sự vắng mặt đáng kể ở World Cup 2014: Đức có thể sẽ phải để Friedrich (4 năm sau sẽ 34 tuổi) và Miroslav Klose (36), hiện tại là chân sút xuất sắc nhất của Đức trong lịch sử dự World Cup, ở nhà. Trong khi Uruguay có thể còn phải nuối tiếc hơn nhiều: 4 năm nữa, đội trưởng Diego Lugano sẽ tròn 33 tuổi, và đáng nói hơn cả là trường hợp của Forlan, khi ấy đã là một “ông già” 35.

Thế nhưng cả 2 đội đều có thể hy vọng vào những sự thay thế xứng đáng: Metesacker có thể đảm nhiệm tốt vai trò thủ lĩnh hàng thủ của đội Đức, trong khi với vị trí của Klose, Kiessling hay thậm chí là Helmes, có thể lấp đầy dễ dàng khi tích lũy đủ kinh nghiệm (phong độ của họ còn tốt hơn Klose rất nhiều, và trong guồng máy tấn công của đội Đức, tiền đạo không cần phải quá xuất sắc). Phía Uruguay, ở tuổi 33, Lugano vẫn có thể dự World Cup, hoặc nếu không thể tham dự, vai trò thủ lĩnh hàng thủ của anh sẽ được Martin Caceres (4 năm nữa sẽ 27 tuổi) đảm nhiệm. Còn Suarez sẽ dẫn dắt hàng công thay Diego Forlan.

* Khát vọng hiện tại

Ở một trận đấu mà cả 2 còn phải chống lại cảm giác hụt hẫng sau thất bại tại bán kết, động lực chiến đấu của họ sẽ tỉ lệ nghịch với kỳ vọng trước trận bán kết. Ở khía cạnh này, khát vọng của đội Đức không thể bằng Uruguay: Đội trưởng Phillipp Lahm “sổ toẹt” rằng anh chẳng hứng thú gì với trận tranh giải 3. Trong 10 năm trở lại đây, Đức đã quá quen với vòng bán kết và chung kết (á quân World Cup 2002, giải 3 năm 2006, á quân EURO 2008), trong khi nếu đoạt giải 3, đây sẽ là thành tích tốt nhất của Uruguay kể từ khi họ đăng quang ở World Cup 1950. 20 năm trước, Uruguay cũng thua Đức trong trận tranh giải 3, và đó là một món nợ lịch sử.

Klose, cầu thủ có nhiều động lực thi đấu nhất của Đức (kỷ lục ghi bàn trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh), nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Trong khi đó, Forlan, với động lực tương tự Klose (ngôi vua phá lưới trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng), sẽ chiến đấu hết mình, và sự nguy hiểm của anh sẽ còn gia tăng khi Luis Suarez, cầu thủ đá cặp ăn ý với Forlan, trở lại sau khi FIFA quyết định hủy án treo giò 2 trận. Đặt trong khát vọng chung của người Uruguay do những yếu tố lịch sử đã nói, tinh thần quyết thắng ấy sẽ còn gia tăng thêm.

Ngược lại, những kỳ vọng lên cao trước thất bại trước TBN là một rào cản tâm lý không dễ vượt qua với đội Đức. Thế nhưng với vấn đề này, họ cũng có thừa kinh nghiệm giải quyết: Năm 1970, dù Beckenbauer ngồi ngoài trong trận cuối cùng, họ vẫn đánh bại Uruguay. 4 năm trước, Ballack cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương trong trận tranh giải 3, nhưng Đức vẫn đè bẹp BĐN 3-1. Bí quyết nằm ở khả năng “cân đối” khát vọng: Năm 2006, Klinsmann sử dụng Oliver Kahn trong trận gặp Bồ, bởi đó là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Đức, trong khi Jansen và Hanke cũng lần đầu khoác áo “Mannschaft”.

Ngôi sao của trận tranh giải 3 cách đây 4 năm là Schweinsteiger (cú đúp và một cú sút khiến Petit đá phản lưới). Đó là World Cup đầu tiên của anh, khi ấy mới 21 tuổi. Và nếu khát vọng của Schweinsteiger khi ấy đã đủ lấp đầy khoảng trống mà Ballack để lại, thì không có lý do gì để nghi ngờ Oezil, hay Mueller…, ở khả năng lấp đầy ý chí phần nào nguội lạnh của thế hệ đàn anh bao gồm Lahm, Schweinsteiger. Khi ấy, Uruguay không phải đối thủ của người Đức, bởi một mình Forlan không thể là con đê chắn được làn sóng trẻ đầy sức sống của “Mannschaft”.


* Dự đoán: 1-2 


* Lực lượng

Uruguay:Suarez trở lại sau khi thoát án treo gìò 2 trận. Lugano có thể không ra sân vì chấn thương. Forlan chấn thương nhẹ ở bắp đùi, nhưng vẫn có thể ra sân.

Đức: Mueller trở lại sau án treo giò. Klose có thể không ra sân vì chấn thương lưng

 

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm