Chelsea: Mất Champions League là mất tất

24/01/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi Carlo Ancelotti bắt đầu mùa giải mới với cú đúp vô địch, không ai nghĩ Chelsea lại có khả năng trượt khỏi cái giá đỡ mà ông chủ Roman Abramovich đã gây dựng hàng tỷ bảng trong vòng hơn nửa thập kỷ qua.

Trớ trêu thay, chuyến làm khách tới sân của Bolton 6 năm về trước chính là bước ngoặt trong lịch sử của Chelsea. Khi Lampard lập cú đúp mang về chiến thắng 2-0, họ giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 50 năm. Nhưng hiện tại, chưa bao giờ kể từ khi Abramovich đến với thành London năm 2003, Chelsea lại ở một tình cảnh tồi tệ đến vậy, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. 8 mùa giải gần đây, vị trí thấp nhất của The Blues là thứ 3, cách ngôi đầu 6 điểm. Bây giờ họ đứng thứ 4 và kém M.U tới 10 điểm.

Thật khó tưởng tượng nổi việc chúng tôi không được tham dự Champions League”, HLV Ancelotti nói về khả năng lần đầu tiên kể từ mùa bóng 2001-02 giải đấu danh giá nhất châu Âu vắng mặt Chelsea, “Điều quan trọng với CLB là duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu bởi vì chúng tôi muốn thi đấu tại Champions League”.

Diễn biến xung quanh vụ chuyển nhượng Steven Pienaar cũng nói lên khả năng đó. Tiền về người Nam Phi chọn Tottenham chứ không phải Chelsea bởi anh nghĩ các nhà ĐKVĐ không thể tham dự Champion League vào năm sau. Chelsea đang phải đối mặt với quy định tài chính khắt khe mà UEFA mới công bố. Dù không mua sắm ào ạt những năm gần đây nhưng những thống kê cho thấy Abramovich là ông chủ phải ký hóa đơn nhiều nhất tại Anh. Chelsea dẫn đầu Premier League trong việc trả lương từ cầu thủ cho đến giới môi giới, rồi HLV và BHL đội bóng. Họ lỗ 44,4 triệu bảng ở mùa giải 2008/09 và một khoảng tương tự ở mùa trước.

Việc bảo vệ ngôi vương đang xa tầm tay của Chelsea- Ảnh Getty
Mục tiêu của nhà ĐKVĐ là giảm khoản lỗ trung bình xuống còn 19 triệu bảng trong hai năm tiếp theo trước khi cột mốc 2013 đến, thời điểm mà UEFA bắt các CLB không được phép nợ quá 35 triệu bảng. Đó quả là một bài toán hóc búa và bên cạnh nguồn thu từ tài trợ, thỏa thuận thương mại, kể cả việc đổi tên SVĐ Stamford Bridge, thì việc tham dự Champions League là lời giải tối ưu nhất. Nếu vắng mặt ở giải đấu nhiều lợi nhuận này, thật khó để Chelsea xoay sở bất chấp chủ sở hữu của họ là một trong những người giàu nhất thế giới.

Tất nhiên Ancelotti không cần lo đến những rắc rối ngoài chuyên môn. Khi việc bảo vệ ngôi vương đang ngày càng xa khỏi tầm tay, mục tiêu của ông là lọt vào Top 4 vào tháng Năm tới. Còn về thương vụ Pienaar, chiến lược gia người Italia khẳng định đó là chủ ý của CLB.

"Tôi không lôi kéo Steven Pienaar tới chơi cho Chelsea bởi vì chúng tôi không cần thêm tiền vệ", HLV Ancelotti nói, "Tôi có một hàng tiền vệ tuyệt vời và không cần thêm những cầu thủ thuộc loại đó. Nếu có thể bổ sung cho chất lượng tuyến giữa chúng tôi sẽ cân nhắc. Pienaar là cầu thủ tốt nhưng anh ấy chọn Tottenham. Tôi không có vấn đề với cuộc đàm phán của CLB nhưng tôi biết có rất nhiều người muốn tới đây. Nhưng không phải ai cũng được lựa chọn".

Thật khó hiểu khi một đội bóng thanh lý hàng loạt trụ cột như Joe Cole, Ballack, Deco, Belletti và bán Carvalho, lại không cần một cầu thủ chất lượng như vậy. Hai tân binh Benayoun và Ramires đã đến nhưng đều ít nhiều gây thất vọng.

"Triết lý của Chelsea là như vậy. Nhiều cầu thủ gần kết thúc hợp đồng và họ có thể chọn con đường của mình. Và đó sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ", ông tiếp tục dù tài năng 19 tuổi Gael Kakuta vừa đến Fulham dưới dạng cho mượn, "Triết lý và cách làm của chúng tôi thành công hay thất bại, chúng ta hãy chờ đợi xem".

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm