Luca Toni: Không cạo râu để giải đen

21/06/2008 23:07 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online)- Cầu thủ dội bom người Italia, Luca Toni, người ghi 39 bàn thắng trong màu áo Bayern Munich trong mùa bóng vừa qua, đã chưa một lần ghi bàn cho đội tuyển Italia trong ba trận đấu đầu tiên tại Euro 2008 mặc dù anh đã tung ra 19 cú sút.

Để giải tỏa cơn khát kéo dài từ đầu Euro tới nay, tiền đạo được coi là sáng giá nhất của đội quân mang màu áo thiên thanh tại Euro-2008 đã quyết định không cạo râu trước trận gặp Tây Ban Nha tại vòng tứ kết, sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam).

Cũng giống như Bergomi tại World Cup 1982 (Mundial 82), Toni tin rằng quyết định không cạo râu sẽ đem lại may mắn cho anh. Cho đến lúc này, sát thủ cao kều của ĐT Italia vẫn chưa thể lý giải nổi tại sao anh đã sút tới 19 lần về phía cầu môn đối phương mà vẫn chưa một lần ghi bàn, không những thế có tới 8 cú sút còn “tìm chim” trên trời. Lần duy nhất Toni đưa được bóng vào lưới đối phương, trước Rumania, dù không ở tư thế việt vị, lại bị trọng tài từ chối.
 
Toni đang chờ được bùng nổ

Và cũng là lần đầu tiên từ World Cup 1970 đến nay, đội tuyển “Azzurra” trải qua 3 trận mà không ghi được một bàn thắng nào trong trạng thái “động”. Cả ba bàn thắng tại Euro lần này đều xuất phát từ những tình huống “tĩnh”: một quả phạt đền, một quả phạt góc và một quả sút phạt từ xa.

Các CĐV đã có triệu chứng bức bối. Toàn bộ các con mắt của họ dồn về Toni đang cô độc vô cùng. Đến HLV lão làng Arrigo Sacchi cũng phải bày tỏ: “Chỉ khi nào chúng ta tổ chức phòng thủ tốt thì chúng ta mới có thể dồn Tây Ban Nha vào thế khó khăn. Sự vắng mặt của Pirlo và Cannavaro là một gánh nặng lớn. Giờ chỉ còn hy vọng Toni sẽ ghi bàn”.

Người Italia đang trông chờ “lịch sử sẽ lặp lại” và “qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai”. Họ biết những điều đang trải qua với Luca Toni chẳng phải là một điều gì mới mẻ. Tại World Cup 2006, Toni cũng bắt đầu ghi bàn từ trận thứ tư. Và hơn thế nữa, Riva (1970), Rossi (1982) và Roberto Baggio (1994), tất cả đều là cầu thủ người Italia, cũng đã từng chịu đựng những cơn khát tương tự như Toni, trước khi đều trở thành huyền thoại. Cả ba đều bắt đầu ghi bàn từ trận thứ tư và cả ba cùng đi đến các trận chung kết tại các World Cup trong những năm nói trên.

Toni là mẫu cầu thủ tiền đạo cực kỳ hiệu quả trong vòng 16m50. Trong 39 bàn thắng mà sát thủ 31 tuổi và cao 1,93 mét này ghi cho Bayern Munich mùa 2008, không có bàn nào được ghi từ ngoài vòng cấm địa.

Trước cơn hạn kéo dài của Toni, HLV Donadoni đã ra sức bảo vệ học trò: "Luca là cầu thủ để tạo ra sự đột biến. Anh lấy lưng che bóng, đợi đồng đội đến. Trong trận gặp Pháp, anh đã làm được hai điều có giá trị như hai bàn thắng: đó là làm cho Abidal bị đuổi khỏi sân và kiếm được một quả penalty".

Người ta chưa biết Toni sẽ làm gì trong trận gặp Tây Ban Nha. Liệu quyết định không cạo râu có giải xui cho cầu thủ dội bom của ĐT Italia ?

Hãy chờ xem.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm