Torres vs Suarez: Ai thay thế ai?

20/11/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tối Chủ nhật đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai tiền đạo xuất chúng của Liverpool. Luis Suarez vừa nhận kết luận “có tội” của LĐBĐ Anh trong vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc từ Patrice Evra, trong khi Fernando Torres vẫn còn xa mới tìm lại được phong độ từng khiến Chelsea bỏ ra 50 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge. Cả hai, do đó, sẽ có rất nhiều điều phải chứng minh ở London tối nay.


Suarez đang chơi rất hay ở Liverpool - Ảnh Getty

Cuộc chi tay giữa Torres và Liverpool giống như một trong vụ li hôn cay đắng khi mà cả hai vẫn còn tình yêu, sự tôn trọng cũng như nuối tiếc dành cho nhau và nó vẫn để lại nỗi ám ảnh với cả hai phía. Mới tuần này thôi, Torres nói về hợp đồng 50 triệu bảng của anh trên tờ báo nhà Marca như thể đó là một mối tình không trọn vẹn: “Tôi không oán trách gì, họ (các CĐV Liverpool) sẽ luôn là những người đặc biệt với tôi”.

Ở Anfield, sự nuối tiếc không sâu sắc như thế, bởi lẽ đội bóng áo đỏ đang dần tìm được một người thay thế không chỉ cho những bàn thắng, mà còn cả hình ảnh và cảm hứng mà Torres từng tạo ra. Suarez cho tới giờ đã là cầu thủ chơi hay nhất của Liverpool ở mùa giải này, và cả trong nửa mùa giải trước. Khoảng cách mà anh tạo ra với phần còn lại của đội bóng thậm chí còn lớn hơn so với Torres trước kia, trong bối cảnh tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard hiếm hoi lắm mới ra sân.

Nhưng ngay cả khi Liverpool đã bắt đầu một cuộc đời mới với một tình yêu mới, The Kop sẽ không bao giờ quên được những thời khắc lãng mạn mà họ đã có cùng Torres. Ngược lại, ở Stamford Bridge, chân sút người TBN đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã và phũ phàng. Chelsea hóa ra không phải là cô gái trẻ trung xinh đẹp mà Torres đã tưởng khi nói lời chia tay bà vợ già thất bại Liverpool. Sự bất lực của anh tại Stamford Bridge đã góp phần khiến đội bóng áo xanh bị bỏ lại tới 9 điểm so với đội đầu bảng Premier League Manchester City và đang đứng trước nguy cơ văng khỏi tốp 4 sau 2 thất bại liên tiếp.

Với Torres và nhiều CĐV áo đỏ, những bàn thắng đầu tiên của anh ở Merseyside hẳn vẫn còn như mới diễn ra hôm qua, cú đúp đẳng cấp vào lưới chính Chelsea chỉ vài phút sau khi anh chạy những bước đầu tiên ở Anfield vào năm 2007, những bàn thắng nhanh chóng khẳng định rằng Liverpool đã có một huyền thoại mới.

Suarez còn xuất sắc hơn cả Torres

Nhưng tất cả những ký ức cũ đó đã được Suarez lấp đầy, từng bàn thắng một, từng pha bóng ngất ngây và từng tình huống kịch tính. Cái cách mà tiền đạo người Uruguay chơi những trận đấu mà bạn không thể rời mắt nếu ngồi trước truyền hình, và kể cả những tranh luận được coi là không đúng mực, với Evra hay Jack Rodwell, vẫn mang tới cảm xúc chẳng khác gì những ngày còn Torres cho các CĐV áo đỏ. Suarez đã chơi 27 trận cho Liverpool kể từ tháng 1 sau khi chuyển đến Anfield từ Ajax, và so với 30 trận đầu của Torres ở Stamford Bridge, Suarez đang chứng tỏ anh mới là người đang có lựa chọn đúng đắn. Chân sút người Uruguay đã có 11 bàn so với chỉ 5 bàn của Torres. Anh cũng có 2 bàn quyết định trận đấu, so với không bàn nào của người tiền nhiệm đến từ TBN.

Thậm chí ngay cả khi so sánh về những ngày đầu của Torres và Suarez ở Anfield, tiền đạo Nam Mỹ cũng không hề thua kém. Torres có 17 bàn trong 27 trận đầu chơi cho đội bóng áo đỏ, nhưng anh cũng có giá tới 27 triệu bảng, thay vì 23 triệu bảng như Suarez. Chân sút người Uruguay cũng đã có 7 đường chuyền thành bàn kể từ khi chuyển đến Anfield, vượt xa so với chỉ 3 đường chuyền của Torres và cho thấy tinh thần đồng đội và kỹ năng cung cấp bóng hơn hẳn của Suarez. Torres có thể là một sát thủ, nhưng anh chưa bao giờ là một người kiến tạo tuyệt vời.

Suarez cũng chưa bỏ lỡ bất cứ trận nào của Liverpool, trừ chiến thắng 1-0 tại Stamford Bridge mùa trước, thật trớ trêu, cũng là trận đầu tiên của Torrres cho Chelsea, điều đó ít ra cho thấy sự hơn hẳn về tính ổn định và thể lực của tiền đạo người Uruguay so với người tiền nhiệm của anh. Suarez thậm chí vẫn đá đủ cả 3 trận của đội bóng áo đỏ ở League Cup mùa này, trong đó anh có 3 đường chuyền thành bàn chỉ trong 2 trận gặp Exeter và Brighton. Ngược lại, Torres, hoặc vì cân nhắc của HLV, hoặc vì chấn thương, đã vắng mặt trong khá nhiều trận của Chelsea kể từ khi anh đến Stamford Bridge.

Một cách ngắn ngọn, sự so sánh đơn giản cho thấy rời Anfield là một quyết định khiến số bàn thắng của tiền đạo người TBN đã giảm đi trông thấy. Ngược lại, Suarez đang dần khẳng định vị trí không thể thay thế ở Anfield, chỗ mà trước đó Torres đã đảm nhận.

TRẦN TRỌNG





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm