Franz Beckenbauer: “Bayern sai lầm khi không mua Neuer”

29/12/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mặc dù đã rời cương vị Chủ tịch Bayern từ mùa giải trước nhưng Franz Beckenbauer vẫn không ngừng quan tâm đến câu lạc bộ mà ông đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Mới đây, “Hoàng đế” của bóng đá Đức đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ vì quyết định không mua thủ môn Manuel Neuer của Schalke.

Thủ thành Manuel Neuer, Ảnh Getty

Những chỉ trích này nhắm trực tiếp vào Uli Hoeness, người kế vị Beckenbauer ở ghế Chủ tịch của Bayern. Phát biểu trên tời Die Welt mới đây, Beckenbauer nói rằng “Nếu chúng tôi thực sự muốn Manuel Neuer, chúng tôi phải hành động sớm hơn”. Beckenbauer vẫn xem mình là một phần của Bayern, dù ông đã nghỉ hưu từ cách đây hơn 1 năm. “Bây giờ, mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Giá trị của cậu ấy trên thị trường chuyển nhượng đã tăng lên đáng kể, và chúng tôi cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn”, “Hoàng đế” tỏ ra thất vọng về thái độ lừng khừng của Hoeness cũng như các cộng sự trong bộ máy lãnh đạo Bayern, bao gồm cả Giám đốc thể thao Christian Nerlinger, người được cho là đã liên hệ với huấn luyện viên Felix Magath để hỏi mua Neuer trong mùa Hè vừa qua nhưng bị từ chối.

“Nếu chúng tôi không mua Neuer thì cũng sẽ không mua Rene Adler từ Leverkusen. Và khi đó, việc tìm kiếm một thủ môn có kinh nghiệm của chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng sẽ không có nhiều sự lựa chọn”, Beckenbauer bày tỏ sự nuối tiếc khi Bayern để tuột mất “con mồi” ngon. Trên thực tế, vấn đề thủ môn đã được Bayern đặt ra từ khi Oliver Kahn chuẩn bị giải nghệ trong hoàn cảnh Michael Rensing không có gì nổi bật. Mặc dù đã được Juergen Klinsmann rồi Louis van Gaal trao cơ hội nhưng cuối cùng Rensing cũng bị đánh bật ra khỏi khung thành của Bayern, nhường chỗ cho lão tướng Hans-Joerg Butt. Hiện tại, Rensing vừa mới gia nhập Cologne, bắt thay Faryd Mondragon khi lão tướng 39 tuổi người Colombia chuyển sang Mỹ chơi bóng.

Bản thân Butt cũng không phải là sự lựa chọn tối ưu của Bayern, khi mà anh được đưa về từ Benfica vào mùa Hè năm 2008 để làm thủ môn dự bị. Tuy vậy, cũng nhờ có Butt mà Bayern đã giành được chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia đồng thời lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải vừa qua. Song về lâu dài, rõ ràng thủ thành 36 tuổi này không phải là điểm tựa vững vàng cho hàng thủ Bayern, trong khi Thomas Kraft thì còn quá non nớt và tài năng cũng chưa được kiểm chứng. Cũng có một điều khá lạ lùng là huấn luyện viên Van Gaal lại chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Hoeness, rằng thủ môn không phải là vấn đề của Bayern. Phải chăng, những người này không hiểu được câu nói “thủ môn là một nửa đội bóng”?


Các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đều đang sở hữu những thủ môn giỏi, ở Man United là Edwin van der Sar, ở Chelsea là Petr Cech, ở Real Madrid là Iker Casillas còn ở Barcelona là Victor Valdes. Trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế Van der Sar, vốn sẽ treo găng ở tuổi 39 vào cuối mùa giải này, Man United đang đưa Neuer vào tầm ngắm chính, và Adler ở mức dự phòng. Ở tận nước Anh, Man United còn dành sự quan tâm đặc biệt đến thủ môn số một của Schalke, vậy tại sao ở ngay trong nước Đức, Bayern lại làm ngơ với thủ thành của “Die Mannschaft” mà họ biết rất rõ tài năng? Đó là điều khiến Beckenbauer cảm thấy vô cùng thất vọng, hệt như cách ông nhận xét về khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga của Bayern trong mùa giải này: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chức vô địch là của Dortmund, hãy tập trung lo cho tấm vé dự Champions League!”.

30 triệu euro, hoặc đi chỗ khác chơi!

Không còn giữ thái độ khăng khăng không bán Manuel Neuer bằng mọi giá, mới đây ban lãnh đạo Schalke đã ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán về tương lai của thủ môn 24 tuổi này. Tuy nhiên, nếu không mang theo lời đề nghị chuyển nhượng trị giá từ 30 triệu euro trở lên, các đội bóng đừng hòng được Schalke tiếp chuyện. Mức giá mà Schalke “hét” cho trường hợp của Neuer cao gấp rưỡi so với đánh giá của www.transfermarkt.de, website chuyên về chuyển nhượng cầu thủ.

Toni Kroos chưa bình phục

Ngày mai, Toni Kroos sẽ được bác sỹ Mueller-Wohlfahrt, một chuyên gia về chấn thương đầu gối ở Munich, kiểm tra lại vết thương ở đầu gối chân trái. Sau cuộc kiểm tra này, Kroos mới biết chính xác anh có thể cùng Bayern bay đến Qatar tham dự chương trình tập huấn mùa Đông kéo dài từ ngày 2 đến 9/1/2011 hay không. Kroos dính chấn thương đĩa đệm ở đầu gối trái trong trận đấu với St. Pauli hôm 11/12. Mùa này, anh đã đá tổng cộng 24 trận cho Bayern ở Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League, ghi 2 bàn và có 7 đường chuyền quyết định.


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm