Europa League "chất" hơn Champions League?

21/08/2012 13:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Mùa giải trước là của Montpellier, PSG và Lille, những đội đã giành vé dự Champions League. Nhưng 2 vòng đầu tiên của mùa giải mới thuộc về 3 đội bóng chỉ có vé Europa League là Lyon, Marseille và Bordeaux. Bộ tam ấy đã giành đủ 6 điểm tuyệt đối để cùng tân binh Bastia đang chia nhau 4 vị trí dẫn đầu BXH.

Những chiến thắng gắn liền với sự hồi sinh. Lyon giống như một chú sư tử bị tổn thương đã cất tiếng gầm dữ dội bằng chiến thắng hủy diệt trước Troyes. Marseille cũng bừng tỉnh cùng thuyền trưởng mới Elie Baup và những bản năng ngủ quên đã được đánh thức. Gignac, người từng bị Deschamps đày xuống đội dự bị và dọa bán đã ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong 4 trận, trước khi trung vệ Fanni ấn định chiến thắng 2-0 trước Sochaux. Phải ra sân vào lúc 2h chiều, dưới cái nóng của mùa hè Địa Trung Hải để đối đầu với đối thủ truyền kiếp (lần thứ 109 Marseille gặp Sochaux ở Ligue 1) không phải vấn đề lớn, đội chủ sân Velodrome đã tạo ra thế trận một chiều và thậm chí có thể thắng đậm hơn nữa.



Bordeaux lập kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp- Ảnh Getty

Marseille và Lyon đã hồi sinh sau kỳ nghỉ hè nhưng Bordeaux còn thức tỉnh sớm hơn nữa. Ở chặng nước rút mùa trước, Les Girondins đã thắng một mạch 6 trận ấn tượng để giành vé dự Europa League. Mùa này, đội bóng của HLV Francis Gillot tiếp tục gây kinh ngạc với 2 chiến thắng nữa để kéo dài chuỗi chiến thắng lên 8 trận, một kỷ lục của Ligue 1. Chân sút Obraniak là linh hồn của sự thăng hoa ấy, anh ghi bàn trong 5 trận và Bordeaux thắng cả 5. Đêm Chủ nhật, cựu tiền đạo Lille tiếp tục lập công trước Rennes để sửa sai cho đồng đội Saivet, người đá hỏng quả phạt đền từ rất sớm. Phong độ tuyệt vời của Obraniak và Bordeaux khiến người hâm mộ chờ đợi rất nhiều ở trận giao tranh tại Parc des Princes tuần sau. Liệu Bordeaux có thể hạ bệ PSG để kéo dài mạch thắng lên 9 trận?

H. TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm