Mấy ngày vừa qua, các diễn đàn mạng đang truyền tay nhau về một câu chuyện bi hài khi một thành viên phát hiện người yêu ngoại tình bằng iPhone 4.
Với những tính năng và tiện ích tích hợp, những chiếc điện thoại giờ đây còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc thuê thám tử hay các công ty theo dõi. Những smartphone trở thành vật chứng bất đắc dĩ trong những phi vụ đánh ghen đầy bi hài.
Dùng iPhone 4, bắt tại trận người yêu tới nhà nghỉ
Câu chuyện bắt đầu từ việc một thành viên mạng TinhT.. đưa lên một chủ đề đầy bức xúc sau khi phát hiện bị “cắm sừng”.
Vốn là dân công nghệ và cũng có điều kiện, anh chàng hay phải đi công tác xa này sắm hẳn cho người yêu một chiếc iPhone 4 để thi thoảng dùng tính năng FaceTime (chat video) cho đỡ nhớ.
Bẵng đi vài ngày, được hôm rảnh rang rủ người yêu đi chơi thì anh chàng bị chối khéo với lý do nhà nàng đang có việc bận, bố mẹ không cho đi. Tin lời người yêu nhưng cũng muốn thử tính năng mới cài trên iPhone 4 là Mobile Me, anh chàng xem chiếc iPhone 4 người yêu dùng đang nằm ở đâu.
Kết quả không tin vào mắt mình khi bảng thông báo máy đang nằm trong khoảng ngõ trên một con phố nhiều nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng. Với việc khoanh vùng và nắm địa bàn, chàng ta đến ngay đầu ngõ và không khó bắt gặp cảnh “người yêu” mình đi ra từ nhà nghỉ cùng trai lạ.
Tràn đầy bức xúc, thành viên này đã gửi bài lên diễn đàn và Admin đã phải lược bỏ bớt một số câu từ phát ngôn do nóng giận. Nhưng chung quy lại, anh chàng vẫn gửi lời cảm ơn chân thành tới...CEO Steve Jobs cũng như đặt niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm iPhone.
Một câu chuyện với tình tiết đậm chất công nghệ nhưng không mới bởi đây không phải là lần đầu tiên chủ sở hữu bắt tận tay, day tận trán kẻ xỏ mũi mình.
Anh Thế Anh, một dân “pro công nghệ” than thở: “Tháng trước có cậu bạn làm xây dựng dự án xa, nhờ mình tìm hộ một chiếc smartphone có 3G để cài Google Latitude vào máy và đem...tặng người yêu. Nó muốn dùng để kiểm tra xem bồ nó có ‘cho uống canxi mọc sừng’ trong lúc vắng nhà hay không”.