01h45 ngày 30/9,Hapoel Tel Aviv – Lyon: Lyon không cần phải thắng

29/09/2010 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Gánh nặng của HLV Claude Puel trong mùa giải năm nay tiếp tục nhân đôi: Khi chưa giải quyết được cơn khủng hoảng của Lyon ở giải quốc nội, thì thành công ở Champions League mùa trước sẽ còn tạo thêm nhiều sức ép cho “Sư tử sông Rhone” ở chiến dịch châu Âu mùa này.

*“Vòng gửi xe”

Trong 10 năm liên tiếp dự Champions League liên tiếp, vòng bảng ít khi là vấn đề lớn với Lyon. Trừ 3 năm đầu tiên của thập niên đầu thế kỷ mới, họ đều vượt qua được “vòng gửi xe” này. Trong 3 năm liên tiếp từ 2005-2007, họ thậm chí đều lọt vào tứ kết. Mùa trước, Lyon đi xa nhất trong lịch sử dự Champions League của họ: Bán kết (thua Bayern).

Lyon không cần phải thắng trong trận đấu này - Ảnh Getty

HLV Puel là người đã giải được lời nguyền ám ảnh Lyon suốt 10 năm ấy, nhưng công lao ấy chưa đủ để che lấp “tội”: Ngay ở mùa bóng đầu tiên, ông khiến Lyon đánh mất vị thế thống trị ở Ligue 1, để rơi vương miện vào tay Bordeaux. Mùa này, sau thất bại trước St. Etienne, Lyon rơi xuống vị trí áp chót lần đầu tiên sau 15 năm, với thất bại đầu tiên trong 17 năm qua trong trận Derby vùng Rhone.

Chiến thắng trước Schalke ở lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này đem đến lợi thế tâm lý rất lớn cho Lyon, nhất là khi họ chỉ phải gặp Hapoel Tel Aviv ở lượt trận thứ 2. Ở một bảng đấu khá nhẹ (cùng Benfica, Hapoel Tel Aviv và Schalke), có lẽ mùa này, mục tiêu vượt qua vòng bảng không phải là vấn đề lớn với Lyon.

*Đến lúc đầu tư cho Ligue 1

Thành công ở Champions League mùa trước sẽ tạo thêm sức ép cho Lyon ở đấu trường châu Âu mùa này, nhưng có lẽ áp lực ấy sẽ bắt đầu xuất hiện ở vòng knock-out, chứ không phải ở “vòng gửi xe” này. Vì vậy, đây có thể là thời điểm Lyon phải đầu tư nhiều hơn cho mặt trận Ligue 1, nơi họ đang rơi tự do.

Trong tháng 10, Lyon sẽ trải qua một lịch đấu khá nhẹ nhàng, với những đối thủ yếu ở Ligue 1, như Nancy, Avignon và Sochaux. Nếu không thể giành trọn 3 điểm trước những đối thủ như thế này, có thể gạch tên Lyon ra khỏi đường đua đến chức vô địch, dù mùa giải mới đi qua chưa được 10 vòng đấu.

Thế nên, việc giành chiến thắng bằng mọi giá trước Hapoel Tel Aviv không phải là mục tiêu tối thượng của thầy trò Puel vào thời điểm này. Đây là giai đoạn hiếm hoi mà lực lượng của Lyon đã hồi phục gần như đầy đủ, và điều quan trọng nhất là đội ngũ của họ không bị sứt mẻ sau chuyến làm khách ở Israel.
 
HLV Puel có lẽ cũng nhận thức được tầm quan trọng của Lyon giờ đây nên tập trung vào đâu: Bằng chứng là ông đã để cả Jean Makoun và Lisandro Lopez ở nhà, và đăng ký 4 cầu thủ trẻ vào danh sách hành quân đến Israel (Mathieu Gorgelin, Grenier, Lacazette và Befoldi.

Nhà cầm quân này đang lạm dụng sự kiên nhẫn khó hiểu của Chủ tịch Jean Michel Aulas, nhưng ở trong một trận cầu cụ thể - chuyến làm khách trước Hapoel Tel Aviv, ông cũng đã biết điều gì thực sự cần cho đội bóng lúc này, dù có thể một trận đấu không thành công trên đất Israel sẽ khiến sức nóng dưới chiếc ghế HLV của ông gia tăng. Mặt trận Ligue 1 mới là nơi thực sự nóng bỏng lúc này, và đã đến lúc bỏ qua sự vị kỷ nhỏ để hướng đến đại cục của mùa giải.

Dự đoán: 1-1

B.C



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm