Puel bị các CĐV Lyon dọa giết: Thực ra, ông đã “chết” từ lâu rồi!

25/05/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - HLV Puel đã trở thành tâm điểm của một cuộc “tấn công” dữ dội từ phía các CĐV Lyon, và cho đến hôm qua, ông đã phải chuẩn bị hồ sơ để kiện các phần tử thậm chí đã đe dọa tính mạng của ông và gia đình.

Thứ Bảy tuần trước, trong trận đấu với Caen trên sân nhà Gerland, trước giờ bóng lăn đã có khoảng 500 CĐV tập trung bên ngoài trụ sở CLB Lyon để biểu tình phản đối. Cuộc chiến ấy tiếp tục ở trong sân: Băng rôn được giăng đầy bốn bề khán đài, tiếng la ó, huýt sáo phát ra từ hàng chục nghìn CĐV nhắm vào cựu HLV của Lille chỉ để yêu cầu… ông biến đi cho khuất mắt.

Các CĐV yêu cầu Puel từ chức - Ảnh Getty

Đó là những khoảng thời gian tồi tệ mà cựu HLV Lille phải trải qua nhưng lại không phải là những cái cuối cùng mà ông phải đối mặt. 

Sau khi Lyon bị Caen cầm hòa 0-0, tại căn nhà cũ của HLV Puel tại Quận 4 thành phố Lyon, vô số những thông điệp nhục mạ và đe dọa vị HLV Lyon được viết tay, xịt sơn quanh tường nhà. “Kẻ đáng ghét Puel!”, “Hãy từ chức ngay đi!” và “Đừng để chúng tao tóm được".  Thậm chí, bản thân ông và gia đình đã bị dọa giết.

Đứng trước sự việc nêu trên, lãnh đạo CLB Lyon đã lên tiếng: “CLB phản đối mạnh mẽ đối với những hành động quá khích cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, “Những hành động kiểu như vậy rất dễ dẫn tới những kiện tụng pháp lý tiêu cực”. Những khuyến cáo này đã nhanh chóng được chứng minh khi Puel cùng gia đình đã chính thức nộp đơn khởi kiện vụ việc ra Tòa vào ngày hôm qua.

Chưa biết kết quả kiện tụng ra sao hay thậm chí là việc HLV Puel có định theo đến cùng vụ kiện hay đó đơn thuần chỉ là một động thái răn đe, nhưng có vẻ như hành động nêu trên của HLV người Pháp không những không dẹp yên được vụ việc mà ngược lại rất có thể sẽ càng thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn.

Cứng rắn với các CĐV là sai lầm?

Đến với Lyon cách đây ba mùa bóng, HLV Puel được kỳ vọng sẽ giúp Lyon hiện thực hóa tham vọng Châu Âu sau khi đã “no xôi chán chè” với bảy lần vô địch Ligue 1 liên tiếp. Thế nhưng, những gì mà HLV này mang lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng những không tiến xa hơn tại đấu trường Champions League, Lyon dưới bàn tay nhào nặn của Puel giờ còn trở nên tầm thường ngay trên “ao làng” Ligue 1. Được trao nhiều cơ hội nhưng vẫn không khẳng định được mình, thành tích tệ hại của sư tử sông Rhones mùa này mà Puel là người phải chịu trách nhiệm chính như giọt nước tràn ly đẩy các CĐV từ trạng thái thất vọng đã chuyển sang giận dữ và thù địch.

Sự phản ứng, giận dữ của CĐV là có thể hiểu và thông cảm. Họ có quyền và xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì mà thầy trò Puel đang mang lại. Nếu xét tới động cơ và nguyên nhân của vụ việc thì lẽ ra lãnh đạo CLB và HLV Puel nên biết kiềm chế và mềm mỏng hơn trong cách thức xử lý vụ việc. Puel nên biết mình đang trong hoàn cảnh nào khi phát động một cuộc chiến pháp lý với CĐV nhà vào thời điểm này. Từ một hành động bột phát của một nhóm CĐV nhỏ trong trạng thái kích động nhất thời rất có thể sẽ biến thành một cuộc chiến lớn có tổ chức và quy mô của tất cả người hâm mộ đội bóng sông Rhones. Lúc ấy, không chỉ là Puel, là ban lãnh đạo mà còn là cả đội bóng. Và những hậu quả nghiêm trọng là có thể nhìn thấy được.

Thất bại và chia tay là câu chuyện thường tình thậm chí còn là một nét đẹp của bóng đá. Điều quan trọng và hãy giữ những hình ảnh tốt đẹp về nhau. Sự ra đi của Puel cuối mùa này là điều không tránh khỏi nhưng người ta tư hỏi sẽ là kịch bản nào cho cuộc chia ly? Một lời xin lỗi, trấn an hay đơn giản chỉ là sự nhẫn nhịn tối thiểu chắc chắn tốt và hiệu quả hơn rất nhiều.

Mạnh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm