Trọn đời với Lyon!

28/05/2008 00:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Những CĐV của Lyon cảm thấy yên tâm phần nào, khi ngôi sao hàng đầu Karim Benzema khẳng định sẽ gắn bó với “Sư tử sông Rhône” đến khi giã từ sự nghiệp, nếu đội bóng giúp anh hoàn tất những tham vọng.
 
Với phong độ chói sáng ở cả giải quốc nội và Champions League, Benzema được coi là một trong những tiền đạo giàu triển vọng nhất của làng túc cầu thế giới. Ngoài danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 (20 bàn), Benzema còn thực sự bùng nổ trên sân chơi Champions League và giúp Lyon lọt vào tứ kết. Sau tất cả những thành tích đó, Benzema dĩ nhiên được trao phần thưởng cũng vinh dự chẳng kém, suất dự Euro 2008 cùng đội tuyển Pháp, nơi tiếp tục giúp anh thăng hoa cùng những giấc mơ.
 
Benzema (trái), tiền đạo trẻ số một của Pháp hiện nay

Nếu mọi chuyện cứ trôi êm đềm như một dòng sông thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng tên tuổi cũng phải gắn liền với danh vọng và tiền bạc. Theo đó, Benzema bỗng chốc trở thành một cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các “đại gia” ở khắp châu Âu, từ ĐKVĐ Champions League, Man Utd, Arsenal, Inter hay các đội bóng Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona, tất cả đều xếp hàng chờ cái gật đầu của ngôi sao 20 tuổi này. Tất nhiên, Benzema vẫn gật đầu, nhưng đáng tiếc đó là là ưu tiên dành cho Lyon, đội bóng đã có công phát hiệnra một viên ngọc báu.

“Tôi đã có rất nhiều mùa giải thực sự thành công tại Lyon”, Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2007/08 cho biết. “Tôi đã chuẩn bị cho chính bản thân mình để đạt đến đẳng cấp cao nhất tại châu Âu. Bây giờ, tôi đang hướng đến đẳng cấp thế giới”. Hiện tại, Benzema đang tập trung cùng đội tuyển Pháp tại Tignes để chuẩn bị cho chiến dịch Euro 2008, nhưng tiền đạo này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục trung thành với Lyon. “Tôi có thể ra đi trong mùa giải này, nhưng tôi không làm như vậy vì tôi cũng chỉ mới đá chính tại OL có 1 mùa giải. Theo đó, mục tiêu của tôi là đạt tới tầm cao nhất của chính mình ở mùa giải tới”.
 

Benzema còn cho biết, nếu OL giúp anh giành những danh hiệu tại châu Âu, anh có thể sẽ gắn bó mãi mãi với đội bóng vùng Rhône-Alpes. “Ngày mà tôi rời OL, đó là vì tôi sẽ đến một CLB mạnh nhất vào thời điểm đó và họ cho phép tôi có cơ hội giành những danh hiệu lớn”, Benzema nói. “Tại sao tôi không ở lại OL suốt đời, nếu chúng tôi trở thành một CLB như Milan, Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng lớn nào khác?”.

Tất nhiên, sự thực là OL không dễ có thể vươn tới những đỉnh cao châu Âu. Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã đầu tư khá nhiều cho OL, nhưng kết quả: họ vẫn chưa một lần giành vé vào vòng bán kết Champions League. Có lẽ, OL cần phải có một chính sách “tiêu tiền” mạnh tay hơn nữa?

“Hiện tại, OL không phải là một đội bóng lớn ở châu Âu. Nếu chúng tôi muốn vươn lên một đẳng cấp mới, chúng tôi cần phải tuyển mộ những cầu thủ ngôi sao. Chúng tôi mới có một cầu thủ như vậy là Ederson (tiền vệ người Brazil tới từ Nice). Tôi hy vọng sẽ có những cầu thủ lớn khác tới Gerland”, đó là ý kiến của Benzema. Tất nhiên là không chỉ Benzema, mà chính Ban lãnh đạo Lyon cũng muốn vậy lắm chứ, bằng chứng là họ từng kiên quyết đưa về Gerland những cầu thủ tầm cỡ để chuẩn bị cho chiến dịch Champions League. Tuy nhiên, ngoài yếu tố về tài chính là Ligue 1 vẫn phải xếp sau những đại gia tại Serie A, La Liga và tất nhiên là Premiership.
 
Theo Bongdaso

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm