Thử thách mới của Claude Puel ở Lyon: Giấc mơ châu Âu

17/07/2008 12:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)  nơi mà nhiệm vụ của chiến lược gia 46 tuổi này không chỉ gói gọn trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch ở Ligue 1 cũng như Cúp QG Pháp, mà còn phải giúp “Les Gones” tạo bước đột phá ở Champions League.

Khởi nghiệp cầm quân ở Monaco trong vai trò của HLV thể lực cũng như làm việc với đội trẻ, Claude Puel được chỉ định dẫn dắt đội hình một vào tháng Giêng năm 1999. Khi đó, ông mới 39 tuổi và chỉ mất hơn một năm để đưa đội bóng Công quốc đến với chức vô địch quốc gia Pháp – danh hiệu thứ bảy và mới nhất của Monaco. Nhưng có một điều khó hiểu là bản hợp đồng của Puel với Monaco, đáo hạn vào tháng 6/2001, lại không được ký tiếp và ông rời sân Louis II sau 24 năm gắn bó, cả trên cương vị cầu thủ (đá tiền vệ) lẫn HLV.
 

Puel tiếp tục khẳng định tài năng ở Lille khi gia nhập đội bóng miền Bắc nước Pháp vào mùa Hè 2002. Ông đã giúp Lille trở thành đối thủ nặng ký của Lyon đồng thời thường xuyên góp mặt tại Champions League. Puel trở nên nổi tiếng hơn với phản ứng đầy quyết liệt trong trận đấu ở Champions League với Manchester United vào ngày 20/2/2007 mà Ryan Giggs đã ghi một bàn thắng chớp nhoáng từ cú đá phạt khi trận đấu sắp kết thúc. Khi đó, để phản đối quyết định của trọng tài, Puel đã yêu cầu các học trò rời sân. Sau này, HLV Alex Ferguson đã gọi hành động của Puel là “đáng xấu hổ” và “đe dọa trọng tài”. Trước đó, vào ngày 2/11/2005, Puel đã giúp Lille giành được một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của đội bóng Pháp ở đấu trường danh giá số một châu Âu khi đánh bại Manchester United của Alex Ferguson, với bàn thắng duy nhất của Milenko Acimovic.

Chính vì tài năng của Puel mà rất nhiều đội bóng đã ngỏ lời mời ông về làm việc. Tuy nhiên, nhà tài phiệt điện ảnh Michel Seydoux – ông chủ của Lille, luôn biết cách giữ chân viên ngọc quý này, cho đến khi Jean-Michel Aulas nhảy vào cuộc. Sau khi sa thải Alain Perrin, ngay lập tức Aulas tuyên bố Puel sẽ là người kế nhiệm dù trên thực tế, đại gia trong ngành phần mềm, ông chủ của hãng CEGID, phải mất khá nhiều thời gian đàm phán với Seydoux để có được sự phục vụ của cựu HLV Lille. Với việc thâu tóm HLV được kỳ vọng nhất của bóng đá Pháp, Lyon càng củng cố thêm vị trí số một trong biên giới đất nước hình lục lăng bên bờ Địa Trung Hải.

Đến với sân Gerland, Puel mang theo cậu học trò kưng Jean Maoun. Tất nhiên, cái giá của tiền vệ 25 tuổi người Cameroon này không hề rẻ khi Aulas phải móc hầu bao lên đến 14 triệu euro, kỷ lục của thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Pháp tính đến thời điểm này, ngang mức giá của tiền vệ 22 tuổi người Brazil Honorato Ederson, đến từ Nice. Tổng cộng, Puel đã tiêu hết 44 triệu euro cho 4 tân binh, trong đó có thủ môn Hugo Lloris (8,5 triệu euro từ Nice) và tiền vệ Miralem Pjanic (7,5 triệu euro từ Metz). Khác với mọi năm, xem ra mùa Hè này Lyon chú trong việc mua hơn là bán. Cầu thủ đáng giá nhất rời Lyon trong kỳ chuyển nhượng đang mở cửa là tiền đạo Hatem Ben Arfa, đến Marseille với giá chỉ 12 triệu euro, nâng số tiền bán của Lyon lên 21,5 triệu euro (tiền đạo Loic Remy sang Nice giá 8,5 triệu euro và Gregory Coupet sang Atletico Madrid giá 1,5 triệu euro). Karim Benzema, cầu thủ được giá nhất của Lyon vào thời điểm này, không có động thái nào chứng tỏ sẽ chia tay sân Gerland trong thời gian tới.

Những thay đổi của Aulas, từ việc thẳng tay gạt “kẻ bất tài” Perrin để nhường chỗ cho Puel đến việc tăng mua, giảm bán, đều hướng tới mục tiêu đưa Lyon tiến sâu hơn ở đấu trường Champions League, nơi ngưỡng của đội bóng từng 7 lần vô địch nước Pháp liên tiếp chỉ là tứ kết. Giấc mơi châu Âu đã trở nên cháy bóng với Lyon hơn bao giờ hết còn gánh nặng đặt tất cả lên đôi vai của Claude Puel. Càng khó khăn, chiến thắng càng vinh quang, Puel đâu có biết sợ?

396 trận của Claude Puel bao gồm 311 trận ở Ligue 1 (126 trận thắng), 40 trận ở các Cúp châu Âu (15 trận thắng), 24 trận ở Cúp QG Pháp (15 trận thắng) và 21 trận ở Cúp Liên đoàn Pháp (10 trận thắng).
 

Squillaci đến Sevilla

Hôm qua, trung vệ người Pháp Sebastian Squillaci đã chính thức trở thành người của Sevilla theo bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá tổng cộng 6 triệu euro với thời hạn 3 năm. Năm nay 27 tuổi, Squillaci đã khoác áo Monaco trong một thời gian dài trước khi đến với Lyon vào mùa Hè 2006. Anh trở thành tuyển thủ Pháp từ năm 2004. Squillaci là một trong ba cầu thủ người Pháp hiện khoác áo Sevilla, cùng với Julien Escude và Abdoulay Konko. Tất cả đều là hậu vệ, trong đó Squillaci đá thuần trung vệ, Konko đá hậu vệ cánh phải còn Escude có thể đảm nhiệm tốt cả hai vị trí nói trên.

Lyonvẫn khởi động dự án SVĐ mới

Bất chấp những yêu cầu khắt khe về quy hoạch cũng như vấn đề môi trường có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng, Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas tuyên bố vẫn giữ nguyên quan điểm trong việc cho ra đời một sân bóng mới, hiện đại với sức chứa 60.000 chỗ ở ngoại ô thành phố Lyon, nhằm thay thế cho sân Gerland hiện đang sử dụng. Theo dự kiến, sân mới sẽ hoàn thành vào đầu năm 2010 và chính thức đưa vào sử dụng vào mùa giải 2010-11. Aulas xem dự án xây SVĐ mới là một bước đi quan trọng nhằm giúp Lyon trở thành một tên tuổi lớn ở châu Âu, vượt ra khỏi biên giới nước Pháp.

Cisse đánh nhau với Ben Arfa

Theo tuần báo Lyon Capitale, tiền đạo tân binh Hatem Ben Arfa đã xảy ra va chạm với chân sút Djibril Cisse trên sân tập của Marseille ở Evian. Sự việc bắt nguồn từ một cú vào bóng khá mạnh của Ben Arfa với Cisse khiến cầu thủ này bị đâu và nổi giận, quay lại gây sự. Sự việc nhanh chóng dừng lại khi hai cái đồng nóng được đồng đội can ngăn. Ben Arfa – Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải VĐQG Pháp mùa vừa qua, đã chuyển từ Lyon tới Marseille với giá 12 triệu euro. Trước đó, trong phòng thay đồ ở sân Gerland, Ben Arfa cũng từng choảng nhau với hậu vệ Sebastian Squillaci hồi tháng Ba vừa qua.

 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm