0h00 ngày 22/8, Marseille – Lorient: Một Marseille rất khác?

21/08/2010 12:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chiếc băng đội trưởng được trao từ cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công cho chốt chặn cuối cùng của đội bóng. Những người ra đi sẽ được thay thế bằng những sự trở lại và những người mới giàu khát vọng hơn. Và đó là hình ảnh mới mẻ để Marseille hy vọng xóa tan những dư âm khắc nghiệt sau 2 thất bại liên tiếp vừa qua.

Đội trưởng mới là… Mandanda


Marseille của Deschamps đang hướng tới một khởi đầu mới, Ảnh Getty

Sau khi Niang ra đi, HLV Deschamps đã tổ chức trưng cầu ý kiến các cầu thủ để tìm ra chủ nhân đeo tấm băng đội trưởng, và người được hầu hết các thành viên của Marseille tín nhiệm là Steve Mandanda. Thủ môn số 2 của ĐT Pháp sẽ gánh vác trọng trách nặng nề mà Niang bỏ lại: Thủ lĩnh tinh thần, vào giai đoạn rất khó khăn của đội bóng.

Marseille đã thủng lưới đến 5 bàn chỉ sau 2 trận, thế nhưng đó không phải là lỗi của Mandanda: Phần lớn những bàn thua ấy đến sau sai lầm trực tiếp của các cầu thủ phòng ngự (trận thua Caen, Eduardo Cisse mắc sai lầm; còn cả 3 bàn thua trong thất bại trước VA đều có lỗi trực tiếp của hậu vệ cánh phải Azpilicueta). Thủ thành 25 tuổi này chơi không quá xuất sắc, nhưng ít nhất, anh hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tròn vai, không sơ suất.

Thế nhưng với tấm băng thủ quân trên tay, Mandanda hiểu rằng các đồng đội kỳ vọng anh làm được nhiều hơn thế: Anh phải phát triển kỹ năng điều chỉnh hàng thủ tốt hơn nữa, và xa hơn là chỉ huy tinh thần của đội bóng từ vị trí hạn hẹp không gian di chuyển nhất trên sân.

Một Marseille rất khác

Chưa thể biết Mandanda có thể hoàn thành tốt kỳ vọng hay không, nhưng ít nhất, Marseille đã có người đóng vai trò thủ lĩnh để đưa đội bóng vượt qua khó khăn. Ben Arfa gần như chắc chắn ra đi, còn Samassa cũng đã chuyển sang VA, thế nhưng Marseille cũng không quá bị động trong việc chuẩn bị các giải pháp thay thế.

Loic Remy có thể chưa ra sân (anh mới chỉ chuyển đến Velodrome), nhưng Deschamps cũng đã có những phương án mới lấp chỗ trống của Niang và Ben Arfa: Brandao sẽ trở lại sau khi mãn hạn treo giò, trong khi 2 anh em nhà Ayew (Jordan và Andre) cũng đã phần nào chứng tỏ được rằng họ xứng đáng được khoác lên mình chiếc áo đấu của nhà ĐKVĐ. Ở tuyến tiền vệ, Lucho chưa chắc ra sân vì chấn thương mắt cá, nhưng tin vui cho Deschamps là Benoit Cheyrou, một cầu thủ chuyền bóng và giữ nhịp xuất sắc không thua gì Lucho, đã bình phục và có thể ra sân trước Lorient.

Đó có lẽ sẽ là một Marseille rất khác so với đội ngũ rệu rã của 2 trận đầu tiên. Diện mạo nhuốm màu khủng hoảng vừa qua chắc chắn buộc Deschamps phải nghĩ đến việc thay đổi, và những biến động liên tục ở Velodrome thời gian gần đây đã “thực hiện” điều ấy thay ông: Ít nhất, bộ mặt tươi mới hiện tại sẽ đánh thức trở lại cảm hứng thi đấu, và những cầu thủ đã 2 trận liên tiếp phải theo dõi các đồng đội thất bại từ trên khán đài như Brandao hay Cheyrou sẽ là những người có trách nhiệm thắp lại ngọn lửa quyết tâm ấy.

Tất nhiên, sự thay đổi nào cũng có thể đem đến rủi ro, nhưng khi đã ở thế chân tường, Marseille cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Trước Lorient, khó khăn sẽ còn nhân lên gấp nhiều lần, khi đội bóng thành phố cảng miền Nam phải đối mặt với sức ép lớn từ lịch sử: Kể từ mùa giải 2001-2002, Marseille không thể giành lấy nổi một chiến thắng trước Lorient trong 5 lần đối đầu, hòa 2 và thua 3.

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Heinze, Hilton, Taiwo – Kabore, Cheyrou, N`Diaye – Ayew, Valbuena, Brandao.

Lorient: Cappone – Sosa, Manga, Bourillon, Morel – Romao, Mvuemba, Jouffre, Amalfitano – Gameiro, Diarra.

Dự đoán: 2-1

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm