22h00 ngày 12/12, Lyon – Toulouse: Đường mới & Lối mòn

12/12/2010 11:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Nếu như Toulouse đang chơi khởi sắc với những nhân tố mới và một lối chơi phá cách hơn, thì Lyon là một cỗ máy đang hỏng hóc với những vấn đề đã tồn tại không chỉ một vòng đấu hay một tháng, mà thậm chí có thể tính bằng năm.

Toulouse đã từng gây ngạc nhiên khi dẫn đầu giải trong tháng Tám năm nay, nhưng sau đó là một hành trình dài trong nỗi thất vọng, trước khi sự trở lại của họ được đánh dấu bằng sự tỏa sáng của một cầu thủ 19 tuổi. Federico Santader đã ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng để trực tiếp đem về cho Toulouse 6 điểm trong 2 trận thắng trước Auxerre (2-1) và Caen (1-0) vừa qua.

Lyon liệu có thắng? - Ảnh Getty

Đó cũng là 2 trận đầu tiên của chân sút người Paraguay cho Toulouse. Giai đoạn đầu mùa thực sự khó khăn đối với Santader: “Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu. Thật không dễ dàng để thích ứng với các trận đấu ở Pháp. Thế nhưng cuối cùng thì tôi cũng được trao cơ hội. HLV đã ủng hộ tôi rất nhiệt tình. Ông ấy giải thích cho tôi về cách chơi của Toulouse,thói quen di chuyển của các đồng đội và điều gì ông ấy muốn tôi thể hiện trên sân”.

Sự xuất hiện của Santader không những là điều mới mẻ với anh, mà còn với Toulouse. HLV Alain Casanova đã quyết định cho đội bóng áo tím chơi với 2 tiền đạo và tấn công nhiều hơn, thay cho sơ đồ 4-5-1 và lối chơi quá thận trọng trước đó. Và kết quả đến rất nhanh.

Ngược lại, Lyon sẽ đón tiếp đối thủ với tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, khi mất 2 cầu thủ rất quan trọng ở tuyến giữa là tiền vệ trụ Jeremy Toulalan và tiền vệ công Yoann Gourcuff. Những chấn thương dồn toa ấy đã biến Lyon trở thành một đội bóng tầm thường trong 2 mùa vừa qua dưới thời Puel, và đến bây giờ vấn đề ấy vẫn chưa được giải quyết.

Một vấn đề ngắn hạn khác là phong độ đáng báo động của hàng thủ. Cố vấn Bernard Lacombe, sau trận hòa 2-2 của Lyon trước Hapoel Tel-Aviv, đã vô cùng giận dữ: “Số bàn thua của chúng ta thật gợi quá nhiều âu lo. Có thể vấn đề không nằm ở các hậu vệ, mà nằm ở khả năng kết dính giữa họ”. Trong 2 tháng qua, không trận nào là Lyon không thủng lưới, và có rất nhiều bàn thua ấu trĩ. 2 lần thủng lưới trong trận gặp Hapoel Tel-Aviv cũng đánh dấu 31 bàn thua của Lyon mùa này qua 23 trận tính trên mọi đấu trường.

HLV Claude Puel có vẻ như đang bất lực trước khả năng phòng thủ tồi tệ của đội bóng, dù ông nổi danh là nhờ lối chơi phòng ngự phản công khi còn nắm Lille. Sự thiếu nhạy bén của ông thể hiện rõ ràng qua sự vắng mặt của Toulalan: Khi tiền vệ trụ này mất phong độ và giờ thì chấn thương, dù có trong tay những cầu thủ đánh chặn không tồi như Kim Kallstrom hay Jean Makoun, sức đề kháng từ tuyến hai của Lyon vẫn rất yếu. Vấn đề thứ 2 là hành lang trái của Aly Cissokho: Khi anh vắng mặt vì chấn thương và án treo giò, trong một thời gian rất dài, Puel không thể tìm ra một giải pháp thích ứng tốt.

Và giữa một đội bóng đang hồi sinh nhờ những nhân tố mới mẻ và một CLB đang sa sút vì những lối mòn, trình độ giữa 2 đội có lẽ không phải là yếu tố quyết định thắng lợi. Mà với phong độ và lực lượng sứt mẻ hiện tại, Lyon cũng không thể dọa được một Toulouse đang dũng cảm đổi thay để tìm đến thành công.

Dự đoán: 1-1

Phạm An

Đội hình dự kiến
Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Diakhate, Cissokho – Makoun, Kallstrom, Pjanic – Bastos, Gomis, Lisandro.
Toulouse: Valverde – Fofana, Congre, M`Bengue, Gunino – Didot, Sissoko, Capuoe, Mansare – Braaten, Santader.

Dự đoán cùng Emmanuel Petit
Monaco – St. Etienne 2-1
Bordeaux – Rennes 1-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm